Hàng chục doanh nghiệp đuanhau khai thác hết công suất các mỏ khoáng sản: đá, đất tại địa bàn các xãHòa Nhơn, Hòa Sơn thuộc huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, khiến hàng nghìnngười dân sống trong ô nhiễm.
Từng đoàn xe tải đua nhauchạy trên đường, nhiều doanh nghiệp tổ chức khai thác vào ban đêm, làm rơivãi đất, đá, sỏi…, gây nắng bụi, mưa sình.
Doanh nghiệp ngang nhiênkhai thác
Do nhu cầu đất san lấp mặtbằng các công trình tăng cao, mấy ngày qua, các doanh nghiệp khai thác đấttrên địa bàn thành phố Đà Nẵng tìm về các xã nói trên để khai thác trái phépđất đồi núi cung ứng các công trình. Đất đồi núi nơi đây vô tình trở thành“miếng mồi béo bở” mà doanh nghiệp đua nhau "gặm nhấm".
Từ quốc lộ 14B, đoạn cầu vượtHòa Cầm tiến về phía Hòa Nhơn, có hàng trăm chiếc xe tải “tấp nập” nối hàngtiến về khu đất mỏ thuộc hai xã Hòa Nhơn và Hòa Sơn. Cây cối dọc hai bênđường bị bám đầy đất đỏ lòm.
Tại thôn Thạch Nham Đông, xã HòaSơn có ba đơn vị khai thác đất là Công ty TNHH Vạn Tường, Doanh nghiệp tư nhânTiến Thanh và Công ty TNHH Sơn Hải. Khu vực khai thác đất tại thôn Thạch NhamĐông là một vũng dầu nhớt máy đen thui được thải ra, tràn trên mặt đất. Khu vựcquanh đồi núi, các Công ty đang dùng máy, xúc đất lên các xe tải. Bụi mù mịt.Các doanh nghiệp khai thác đất lấy hết đất quanh trụ điện của đường dây 500 KvBắc Nam.
Địa bàn xã Hòa Sơn còn có 6 côngty được UBND TP cấp phép khai thác khác là công ty TNHH 405 với 2 mỏ (hơn 5 ha);công ty TNHH Hải Yến tại đèo Ông Gấm (3 ha); công ty TNHH Duy Hiền với 3,2 ha;công ty TNHH Phúc Đặng với 6ha…
Đường vào mỏ đá Phước Thuận thuộcxã Hòa Nhơn còn khủng khiếp hơn bởi bụi và tiếng ồn. Trong khi hầu hết các côngty này đều không có báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng không tưới nướckhi nghiền đá, đất. Ông Nguyễn Đình, Giám đốc Công ty cổ phần Chu Lai cho biết,đang cho công nhân sửa chữa hệ thống nước, còn báo cáo đánh tác giá tác động môitrường đang làm.
![]() |
Những chuyến xe tải gây náo động cả xã Hòa Nhơn. |
Người dân nghèo… bỏ nhà vì sợbệnh tật
Đoạn đường từ QL14B vào mỏ đáPhước Thuận, xã Hòa Nhơn chỉ dài gần 3 km nhưng đã gia cố hàng chục lần hai nămqua, bởi sự quần phá của hàng trăm chiếc xe tải lớn mỗi ngày. Nhà chị Trần ThịLĩnh nằm trên đường Hoàng Văn Thái nối dài, xã Hòa Sơn, cách đây hai năm phảixây thêm một căn phòng kín với diện tích 25 m2, mọi ăn uống, sinh hoạt đều ở cănphòng này. Ngôi nhà 4 gian mới xây, đành bỏ hoang cho bụi tung hoành. Nhiềungười dân ở đây đổ bệnh, đã phải bỏ nhà đi vì không chịu nổi các đơn vị khaithác, vận chuyển đất đá.
Anh Trần Văn Bình, xã Hòa Nhơnngán ngẩm: “Chỉ tội cho mấy đứa nhỏ trừ những lúc đi học, còn lại phải trốntrong nhà suốt ngày, không biết vui chơi là gì, nhiều người chịu không nổi bỏ đihết cả rồi. Đa số ở lại là những người có tuổi để trông nhà cửa thôi”.
Ông Phạm Xem, Chủ tịch UBND xãHòa Sơn nói: “Trên địa bàn có hơn chục đơn vị khai thác đất, đá. Việc các đơnvị khai thác, vận chuyển đất, đá gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sốngcủa người dân là có thật! Thế nhưng, hầu hết đơn vị thi công, khai thác đều cógiấy phép hoạt động, nên không thể cấm cản”.
Còn Ông Nguyễn Sương, Phó trưởngPhòng Tài nguyên & môi trường huyện Hòa Vang thừa nhận, tình trạng ô nhiễm quánghiêm trọng, các đơn vị thi nhau “lộng hành” khai thác đất đồi. Cũng theo ôngXem khi phát hiện các doanh nghiệp về địa phương khai thác đất đồi núi tráiphép, lực lượng chức năng xã đều kịp thời lập biên bản đình chỉ, nhưng có nhiềuđơn vị “lợi dụng” giấy phép được cấp để “thách thức” cán bộ xã.
Theo Lê Xuân