
Mới đây trên trang cá nhân, Louis Phạm (tên thật Phạm Như Phương, SN 2003) vừa có bài đăng gây chú ý. Cô cho biết sắp tới sẽ tham gia một phiên bán hàng và toàn bộ số tiền đó sẽ dùng để ủng hộ cho bà con đang chịu thiệt hại nặng nề vì cơn bão số 10.
Hot girl viết: "Điều đặc biệt nhất, toàn bộ 100% tiền hoa hồng từ phiên live này sẽ được quyên góp trực tiếp về Quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm hỗ trợ đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả sau bão và nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Louis hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ và đồng hành của mọi người trong phiên live sắp tới. Hãy cùng nhau lan tỏa yêu thương để không có ai bị bỏ lại phía sau".
Cô cũng tiết lộ hoạt động thiện nguyện lần này sẽ được minh bạch, công khai và có sự giám sát từ ekip cũng như người đồng hành.
Từ động thái này của Louis Phạm, netizen bùng nổ tranh cãi. Một số cho rằng muốn ủng hộ bà con vùng lũ, họ sẽ trực tiếp chuyển khoản đến Quỹ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, không cần qua bất cứ cá nhân nào. Số khác lại cho rằng hành động minh bạch, sao kê mọi thứ sau phiên livestream cũng là một cách để Như Phương sửa chữa sai lầm "phông bạt" chuyện từ thiện trong quá khứ.

Trở lại với ồn ào của Phạm Như Phương cách đây hơn 1 năm. Cụ thể, tối 12/9/2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đăng tải công khai bảng thống kê số tiền nhân dân đã ủng hộ qua số tài khoản Vietcombank 0011001932418 từ ngày 1/9/2024 đến ngày 10/9/2024 nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 (Yagi) và thiên tai, lũ lụt.
Rất nhiều người đã "soi" có một tài khoản tên Phạm Như Phương chuyển khoản ủng hộ 500.000 đồng vào ngày 9/9. Giao dịch này có nhiều nội dung giống với ảnh chụp màn hình chuyển khoản đã được cựu vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Như Phương đăng tải trên trang cá nhân. Tuy nhiên, con số lại khác nhau.

Theo đó, trong ảnh của Phạm Như Phương đăng tải, dù không công khai cụ thể số tiền nhưng cư dân mạng dễ dàng nhận thấy số tiền cô ủng hộ vào tài khoản của Mặt trận Tổ quốc lên đến hàng trăm triệu đồng. Nhưng tham chiếu theo thống kê công khai, số tiền dưới tên Phạm Như Phương là 500.000 đồng.
Không lâu sau đó, Như Phương lên tiếng giải thích. Cô cho biết: “Đây là hành vi rất đáng hổ thẹn. Bản thân tôi lúc đó chỉ suy nghĩ với mong muốn mọi người nhìn nhận mình trở nên tích cực hơn, tôi đã không lường trước được hành động che mờ số tiền quyên góp… Tôi không những làm sai mà còn cố biện minh, lấp liếm cho cái sai của mình”.

“Tôi xin chân thành cúi đầu nhận lỗi với tất cả mọi người và đặc biệt là bà con vùng lũ lụt sau cơn bão YAGI về hành vi thể hiện không cần thiết trên các nền tảng mạng xã hội của tôi”, Phạm Như Phương nói thêm.

Theo Thương Trường