Chỉ trong thờigian ngắn, con gái một đại gia ở Giá Rai – Bạc Liêu đã mất trắng gia sản vìmột kẻ lừa đảo chuyên nghiệp có máu đỏ đen.

Công an huyện Giá Rai - Bạc Liêu vừa hoàn tấtthủ tục bàn giao vụ án Nguyễn Hoàng Vinh (SN 1984, ngụ xã Long Điền, huyệnĐông Hải - Bạc Liêu) lừa đảo chiếm đoạt 32 tỉ đồng của bà Ngô Tú Anh (SN1976, ngụ thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai) cho CQĐT Công an tỉnh Bạc Liêutiếp tục mở rộng điều tra. Hiện Vinh đã bị tạm giam tại Công an tỉnh BạcLiêu.

#

Là con gái một chủ DNTNchuyên kinh doanh xăng dầu và vật liệu xây dựng nổi tiếng ở Giá Rai, khiđược giao thừa kế gia tài, chỉ trong thời gian ngắn, bà Tú Anh đã mấttrắng gia sản vì nghe theo lời Vinh, một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp có máuđỏ đen.

Theo đơn tố cáo của bà TúAnh, vào tháng 10-2009, nhờ quen biết, Vinh bàn với bà kinh doanh sim,card điện thoại. Theo lời Vinh, mỗi sim, card lãi được 2.000 đồng. Thấycó lợi, bà Tú Anh đã bỏ vốn cho Vinh kinh doanh. Để tạo lòng tin rằngviệc kinh doanh có lợi nhuận cao, mỗi lần Tú Anh giao tiền tỉ cho Vinhmua sim, card bán thì vài ngày sau, anh ta liền đưa cho bà hàng trămtriệu đồng tiền lãi.

Để có thể chiếm đoạt sốtiền bà Tú Anh bỏ ra đầu tư, Vinh đã dựng lên một đầu mối mua sim, cardlà một người tên Lâm ở TPHCM. Thông qua đầu mối này, muốn móc túi Tú Anhbao nhiêu, Vinh chỉ cần bảo Lâm điện thoại cho bà đặt hàng.

Tú Anh sẽ giao tiền choVinh mua sim, card ngay để cung cấp cho Lâm lấy lời. Cứ thế, từ tháng10-2009 đến khi bị phát hiện, Vinh đã lừa đảo và chiếm đoạt khoảng 32 tỉđồng của bà Tú Anh. Khi Lâm điện thoại đến đặt hàng sim, card mà trongnhà hết tiền, bà Tú Anh còn huy động vốn bên ngoài. Ông Nguyễn ViếtĐược, ngụ tại thị trấn Hộ Phòng, là một trong những người tham gia gópvốn cho bà Tú Anh nhiều lần với số tiền trên 3,5 tỉ đồng.

Ngoài bà Tú Anh, mộtngười tên Thắng ở Cà Mau cũng bị Vinh lừa đảo tương tự. Ngày 5-7, ôngThắng giao 1,4 tỉ đồng cho Vinh mua sim, card. Đúng hẹn, Vinh gởi 3thùng hàng niêm phong cẩn thận xuống Cà Mau. Tuy nhiên, khi mở ra xem, ông Thắng té ngửa vì cả 3 thùng hàng đều chứa... thức ăn nuôitôm! Thấy lạ, ông Thắng liền mang 3 thùng hàng đến nhà bà Tú Anh trảlại. Khi bà Tú Anh hỏi thì Vinh bảo là gửi lộn hàng. Thấy có nhiều nghivấn, ông Thắng buộc bà Tú Anh phải hoàn trả lại tiền.

Ngay sau đó, gia đình bàTú Anh liền gọi Vinh đến hỏi số tiền trong tài khoản từ ngày hợp táckinh doanh đến nay được bao nhiêu. Vinh cho biết 56 tỉ đồng. Gia đình bàTú Anh đưa Vinh đến một ngân hàng ở thị xã Bạc Liêu để kiểm tra tàikhoản thì phát hiện chỉ có... 56.000 đồng! Vinh cho rằng máy ATM củangân hàng này kiểm tra không chính xác. Gia đình Tú Anh tiếp tục chởVinh đến một ngân hàng khác ở Sóc Trăng để  kiểm tratài khoản. Đến nước này, Vinh mới thú nhận toàn bộ 32 tỉ đồng mà bà TúAnh bỏ ra và huy động bên ngoài giao cho anh ta kinh doanh đã được dùngđể... đánh bạc và thua sạch.

Theo Người lao động