Một số cán bộphường Phố Cò, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã “khoét” hơn 100 triệuđồng của Nhà nước bằng cách lập khống hồ sơ bồi thường giải phóng mặtbằng...

Dư luận ở thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyênđang rất bức xúc trước việc một số cán bộ ở phường Phố Cò thông đồng “khoét”hơn 100 triệu đồng của Nhà nước bằng cách lập khống hồ sơ bồi thường cho hộnghèo. Sự việc chỉ vỡ lở khi chính người có tên trong danh sách được nhậnhàng trăm triệu đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng kêu oan vì “có tiếng màkhông có miếng”.

Bỗng dưng...thoát nghèo

Cuối năm 2009, chị DươngThị Thuần (ngụ tổ dân phố Tân Mới, phường Phố Cò) “ngã ngửa” khi nhậnthông báo gia đình chị được thoát nghèo. Từ trước tới nay, chị Thuần làmnghề gánh gạch thuê, thu nhập bấp bênh, gia đình sống trong căn nhà đạiđoàn kết của bà con cùng chính quyền địa phương quyên góp và xếp vàodiện hộ nghèo, nhận trợ cấp hằng tháng.

Theo TTXVN, việc bỗngdưng thoát nghèo khiến chị Thuần phản ứng gay gắt. Nguyên nhân chính màbà con bỏ phiếu rút hộ chị Thuần khỏi diện hộ nghèo là vì chị Thuần cótên trong danh sách nhận tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dựán mở rộng Trung đoàn 209 tại phường Phố Cò năm 2008. Theo danh sách,gia đình chị Thuần được nhận hơn 100 triệu đồng, trong đó 58,9 triệuđồng bồi thường đất nông nghiệp, 12,3 triệu đồng hỗ trợ đời sống và đàotạo nghề, 32,4 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo bị thu hồi đất. Trước việc“được” thoát nghèo oan ức, chị Thuần đã làm đơn gửi các cơ quan chứcnăng yêu cầu xác minh. Chị Thuần khẳng định: “Gia đình tôi không hềkê khai, lập hồ sơ đền bù; không ký nhận tiền đền bù và thửa đất của giađình tôi cũng không thuộc diện giải phóng mặt bằng thì làm sao được đềnbù”.

Đình chỉ công táchai cán bộ địa chính

Người dân thị xã Sông Công đặt câu hỏi tại sao một bộ hồ sơ khống lại qua được nhiều cửa của các cơ quan chức năng? Số tiền hơn 100 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước thực chất rơi vào túi ai?...

Các cơ quan chức năng thịxã Sông Công vào cuộc và sự việc đã được làm sáng tỏ. Khi triển khai dựán mở rộng Trung đoàn 209, ông Lê Xuân Ngữ (tổ trưởng tổ dân phố TânMới) đã đến gia đình chị Dương Thị Thuần mượn sổ hộ khẩu, thẻ hộ nghèovà nói là chuẩn bị cho việc bình bầu hộ nghèo sắp tới. Có được sổ hộkhẩu và thẻ hộ nghèo của chị Thuần, ông Ngữ và một số người đã lập khốnghồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 2 hộ có đất nằm trong khu vựcmở rộng Trung đoàn 209 rồi tự ý ký tên chị Thuần và xin xác nhận củalãnh đạo UBND phường Phố Cò.

Căn cứ theo hợp đồngchuyển nhượng quyền sử dụng đất có xác nhận của lãnh đạo UBND phường PhốCò, cán bộ Phòng Tài nguyên-Môi trường, Ban Bồi thường giải phóng mặtbằng của thị xã Sông Công đã hoàn tất thủ tục chi trả tiền đền bù cho hộchị Dương Thị Thuần hơn 100 triệu đồng... Số tiền này đã được ông Ngữ kýnhận, chị Thuần không hề hay biết. Sau khi vụ việc bị phát hiện, UBNDthị xã Sông Công đã tạm đình chỉ công tác đối với bà Đặng Thị Hồng Thắm,cán bộ địa chính phường Phố Cò và ông Nguyễn Thế Anh, chuyên viên PhòngTài nguyên-Môi trường thị xã Sông Công.

Theo Bích Phượng
Ngời lao động