![]() |
Luiz thất thần rơi nước mắt khi trận đấu đêm qua kết thúc |
|
Trên khán đài, nhiều cổ động viên Brazil cũng rơi nước mắt vì đội nhà thua trận |
"Tôi nghĩ chúng tôi đã hơi mất phương hướng khi đó và người Đức đã nhanh chóng nhận ra những biểu hiện này rồi cơn mưa bàn thắng cứ đến. Tôi nghĩ đáng lẽ chúng tôi chỉ thua 0-1 nếu không vì lỗi lầm của tôi.
Bây giờ, việc giải thích câu hỏi "chuyện gì đã xảy ra" là quá phức tạp và vô nghĩa, giấc mơ đã khép lại, mặc dù không theo cách mà chúng tôi muốn, nó giống như một cơn ác mộng.
Trong cuộc đời tôi, tôi đã học được cách để luôn giữ mình là một người đàn ông, tôi sẽ không cúi đầu xấu hổ, tôi sẽ đối diện và đón nhận tất cả. Một ngày nào đó, tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho người dân nước tôi", Cesar nói.
Đối với Brazil, bóng đá không chỉ là bóng đá, người ta đã mơ rằng các cầu thủ áo vàng có thể chiến thắng trong mùa giải năm nay, người ta cũng cần và khát khao chiến thắng vì nó giúp xoa dịu bầu không khí đã và đang căng như dây đàn vì phản đối đăng cai World Cup của những người dân khốn khổ, thiếu thốn ngoài kia.
Nhưng giấc mơ ấy đã tan vỡ. Ngay từ trước trận đấu, mọi chuyện có vẻ quá khó khăn cho Brazil khi cùng một lúc, Selecao thiếu vắng 2 cầu thủ chủ chốt, cả thủ lĩnh thực sự, đội trưởng Thiago và thủ lĩnh tinh thần Neymar JR.
Trong trận đấu đêm qua, chỉ trong hiệp 1, người Đức đã dội đến 5 bàn thắng vào khung thành của đội Brazil. Sang đến hiệp 2, khi các cầu thủ của HLV Scolari chỉ gỡ được duy nhất một bàn danh dự thì những cỗ xe tăng Đức lại bắn phá thành công thêm 2 lần nữa, ấn định tỉ số chung cuộc 7-1 nghiêng về phía Đức.