Vốn
sợ rắc rối từ những cô nàng nhõng nhẽo và bị cuốn vào trái bóng tròn từ
khi mới lên ba, Xavi đã từng bị đồng đội và bạn bè nghi lệch lạc giới
tính.
Trong
cuốn tiểu sử được phát hành vào năm 2009 của mình, Xavi từng kể rằng
khi còn là một bào thai, anh không ngừng đòi chào đời sớm hơn và thậm
chí trong tháng thứ 6, mọi người cứ nghĩ rằng anh sẽ bị sinh non bởi
những cú tấn công bất thường vào bụng mẹ.
“Bất thường” từ trong bụng mẹ
“Việc
tôi chào đời đã thực sự gặp khó khăn bởi một số vấn đề không mong muốn
đã xảy ra. Nhưng cuối cùng thì khoảng hơn 10 giờ, ngày 25/1/1980, tôi đã
được nhìn thấy ánh sáng: nặng 3,4 kg và dài 49 cm”, Xavi kể.
![]() |
Xavi và bạn gái hiện tại Amberroseo |
Không
giống như những đứa trẻ khác, Xavi chả thích ngậm vú giả, dù mẹ anh đã
thay đổi tận 4 cái khác nhau với hy vọng làm hài lòng con trai mình.
Một
trong những niềm đam mê thủa nhỏ của Xavi là sưu tập tem. Nếu thấy loại
tem mới nào, anh thường chạy như bay về nhà và lấy tiền ra mua ở sạp
báo gần đó. Lớn hơn chút nữa, Xavi lại thích thú với trò chơi điện tử.
Khi đó kéo được anh ra khỏi thế giới game thực sự là điều không tưởng.
Những
thú vui đó chỉ kéo dài khi chú nhóc Xavi bị cuốn vào niềm đam mê túc
cầu trong một dịp cả nhà đi nghỉ mát ở thị trấn ven biển, cách Terrassa
không quá xa.
“Món cơm thập cẩm”
Đến
tuổi thiếu niên khi bạn cùng lứa đã chọn được cho mình một hình bóng
của một thiếu nữ để mộng mơ thì Xavi vẫn tuyệt nhiên không có. Nguyên do
là bởi khi đó Xavi không đủ tự tin về ngoại hình của mình. “Tôi bị gọi
là "món cơm thập cẩm" vì lúc đó mặt tôi toàn là mụn trứng cá”.
Giai
đoạn dậy thì rồi cũng nhanh chóng qua đi, nhưng đến giai đoạn trưởng
thành thì Xavi lại muốn toàn tâm cho sự nghiệp túc cầu chứ chưa muốn
vướng vào chuyện tình cảm. Bạn bè đã nhiều lần thắc mắc và thậm chí còn
bàn tán về giới tính của Xavi, nghi ngờ cầu thủ sinh năm 1980 bị đồng
tính vì chả bao giờ thấy anh dẫn cô bạn gái nào ra mắt.
“Các
cô bạn gái thường thích nhõng nhẽo, vì thế, chắc chắn họ sẽ khiến tôi
sao nhãng”, Xavi đã giải thích như vậy trong một cuộc phỏng vấn năm
2011.
Năm 2005, khi đã có
chỗ đứng trong đội hình của Barcelona cùng những thành công nhất định,
Xavi mới mở lòng mình với Elsa, một cô gái thông minh đã tốt nghiệp thạc
sĩ ngành báo chí. Tuy nhiên được một thời gian hai người lại đường ai
nấy đi.
“Bạn gái của tôi
phàn nàn nhiều về công việc của tôi vì chúng tôi không có nhiều thời
gian bên nhau. Cô ấy là một fan của Barca nhưng khi tôi không thi đấu,
cô ấy luôn than phiền về việc chúng tôi không cùng nhau làm những điều
gì đó. Cô ấy không hiểu rằng những Chủ nhật khi tôi không tham gia trận
đấu thì tôi phải ngồi theo dõi video các trận đấu để nghiên cứu. Cô ấy
không chịu nổi niềm đam mê của tôi với bóng đá. Và rồi tôi độc thân” ,
Xavi bộc bạch.
Kể từ đó
Xavi dành mọi thời gian và tâm trí để cống hiến cho Barcelona. Anh luôn
nghĩ rằng mình vẫn còn sung sức để cống hiến, để vươn tới những cột mốc
mới. Sự chuyên tâm của Xavi cho công việc và xao nhãng hạnh phúc riêng
khiến cho mẹ anh vô cùng lo lắng. “Có thể nó sẽ quyết định khi kết thúc
sự nghiệp. Hiện tại, nó chỉ nói về bóng đá nhưng tôi chắc Xavi sẽ thay
đổi khi có một ai đó bước vào cuộc sống của nó”.
Xavi
hiện đã có bạn gái mới, người mà báo giới bắt gặp cùng anh đi nghỉ mát ở
Ibiza mùa Hè vừa qua. Thế nhưng cũng như Elsa, Xavi vẫn chưa tính đến
kế hoạch lâu dài với Amberroseo. Có lẽ như mẹ anh nói, cần phải chờ đến
khi tiền vệ tài ba này chấm dứt sự nghiệp quần đùi áo số.
Theo TT&VH