“Tôi không tin nhưng vẫn luôn hy vọng vào tìnhyêu. Tôi không có nhiều thời gian để yêu trong lúc này”. Đó là tuyên bố của HồNgọc Hà. Tuy thế, cô ca sĩ này vẫn mong tìm được một người khiến mình tintưởng".
Vài năm trở lại đây, Hồ Ngọc Hàlà ca sĩ gây nhiều ấn tượng nhất trong các showbiz Việt. Cô hát hay hơn, đầu tưcho trang phục ấn tượng hơn và mỗi lần xuất hiện trên sân khấu đều mang đếnnhững bất ngờ thú vị cho khán giả.
Hồ Ngọc Hà vừa đoạt giải cao nhấtcủa chương trình Làn sóng xanh 2009 – Gương mặt của năm. Có thể nói cô đang ởđỉnh cao của showbiz Việt. Hầu hết những ai từng tiếp xúc với Hồ Ngọc Hà đều ấntượng trước sự thẳng thắn, dễ gần cùng ánh mắt tự tin luôn nhìn thẳng.
![]() |
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà |
Chị ngày càng khẳng địnhvị thế và đẳng cấp số một trong làng giải trí. Một nghệ sĩ khi nghĩ mình lànhất cũng là lúc họ dừng lại và không bao giờ chạm đến cái đỉnh họ tưởngtượng ra. Chị có nghĩ vậy không?
Tôi chỉ nghĩ mình là ca sĩ cótriển vọng và đang rèn luyện để hướng đến chuẩn mực của một nghệ sĩ. Tôi chưabao giờ nghĩ mình tự tạo danh tiếng hay mọi người tạo danh tiếng cho mình. Chỉđơn giản là mỗi ngày tôi được yêu thích nhiều hơn.
Ai cũng có một thời không riênggì nghệ sĩ. Nếu trước đây, tôi luôn muốn mình là một, là nhất, giờ tôi chỉ muốntìm sự bình yên trong cuộc sống. Với tôi, không có gì gọi là đỉnh cả. Đỉnh làkhi mình sống đúng và thỏa mãn với đam mê của mình, mình tự đặt ra ngưỡng caohơn để hoàn thiện bản thân.
Tôi thấy chị đầu tư cho tiếtmục của mình rất kỹ, từ ý tưởng đến trang phục…
Có những bộ anh Công Trí thiết kếcho tôi chỉ để sử dụng trong năm phút biểu diễn. Tôi quan niệm khi lên sân khấunghệ sĩ phải đầu tư kỹ càng và khắt khe với hình ảnh của mình. Phục vụ khán giảtốt là thỏa mãn cái tâm nghề nghiệp của mình.
Cái gì cũng có giá của nó. Bạnhọc nhiều, tương lai sẽ sáng hơn người lười biếng. Người đầu tư nhiều sẽ có kếtquả tốt đẹp hơn. Ai cũng biết điều đó nhưng vấn đề là họ có tâm, đam mê và điềukiện để làm hay không.
![]() | ![]() |
Trên sân khấu, chị hát rất cảmxúc, đôi khi tôi thấy chị khóc khi đang hát. Làm sao chị có thể dồn và truyềnđược cảm xúc đến như vậy?
Khi yêu, con người luôn trải quahai trạng thái: hạnh phúc xen lẫn đau khổ. Tôi thuộc dạng yêu nhiều nên đau khổcũng nhiều. Mỗi cuộc tình đi qua đều để lại nỗi buồn nhưng tôi không để nó đisâu vào cuộc sống của mình. Đôi khi, những bài hát tôi thể hiện rơi đúng vào cảmxúc tôi từng trải qua. Tôi đã nhiều lần khóc trên sân khấu. Tôi luôn bằng lòng,hạnh phúc với những gì đang có hoặc cố gắng hơn trước những gì chưa có và luônnhìn cuộc sống nhẹ nhàng.
Sau màn biểu diễn ấn tượng rựcrỡ trên sân khấu, đôi khi người ta vẫn bắt gặp một Hồ Ngọc Hà mệt mỏi, lo âu vàdường như chất chứa nhiều tâm sự. Chị chịu nhiều áp lực khi là người của côngchúng?
Đúng vậy, càng ngày khán giả càngkhắt khe hơn. Điều này gây áp lực cho tôi. Những hành động, lời nói, sự cốnghiến của mình đôi khi còn bị hiểu sai, không được thừa nhận cũng gây nên áp lực.Vì thế, tôi càng khắt khe hơn với bản thân.
Ai cũng phải trả giá cho thànhcông của mình, nhất là nghệ sĩ. Cho đến giờ, cái giá chị phải trả cho đam mênghệ thuật là gì?
Tôi chưa trả giá cho bất cứ điềugì, có chăng là chút ít thời gian. Tôi chỉ thấy giá của mình mỗi ngày một tăng(cười).
![]() |
Chị có thể tiết lộ về tiêuchuẩn lựa chọn bạn trai của mình?
Người ấy phải tạo cho tôi sự tintưởng, nhưng đàn ông như vậy khá khó tìm. Tôi không tin vào tình yêu, vào mốiquan hệ nam nữ và những hứa hẹn hạnh phúc. Nói thật, tôi không còn thời gian đểsống và yêu. Có thời điểm, mỗi ngày tôi chỉ ngủ vài giờ, còn chủ yếu sống trênmáy bay, nhưng tôi không thích nghỉ ngơi. Mỗi buổi diễn là một điều kỳ diệutrong đời và tôi chọn điều đó.
Tại sao chị mất niềm tin vàotình yêu như vậy?
Tự nhiên tôi thấy thế thôi. Nhìnthấy, đọc thấy, nghe thấy, nhiều chuyện xảy ra khiến tôi không tin vào tình yêunữa
Nghệ sĩ dùng cảm xúc và thổitình yêu vào mỗi ca khúc. Chị không tin vào tình yêu thì hát thế nào?
Tôi không tin nhưng vẫn hy vọngvào tình yêu và mong tìm được một người khiến tôi tin tưởng.
Với chị, thành công và hạnhphúc có gắn liền với nhau không?
Có thể. Một khi đã thành côngnghĩa là mình hạnh phúc. Ngay lúc này, tôi thấy mình là một người rất hạnhphúc.
![]() | ![]() |
Làm việc với cường độ cao nhưthế, chị có thời gian dành cho bản thân không?
Lâu lâu soi gương, tôi giật mình:Thôi chết, sao mình lại gầy thế này? Lúc đó tôi mới có ý thức chăm sóc cơ thể,dành thời gian để nghỉ ngơi.
Ở con người chị luôn toát lênvẻ ngôi sao mà nhiều người nổi tiếng Việt
Đẳng cấp cao hay thấp là do mình,nhưng đầu tiên phải là tài năng, sự thông minh tiếp đển là thẩm mỹ.
Nhiều người hay bảo người nàyngười kia là đẳng cấp nhưng với người khác thì chưa chắc. Có thể họ có chấtgiọng nhưng đẳng cấp còn là phong cách, cư xử, gu thẩm mỹ…Tôi không ám chỉ ai vìchẳng ai hoàn hảo nhưng nên nhìn nhận lại chữ “đẳng cấp” ở Việt Nam. Không phảinhạc của nhạc sĩ này, ca sĩ này mới sang, còn của người khác là thị trường khôngra gì. Chẳng nhẽ Britney Spears, Madonna chọn dòng nhạc thị trường, nặng về biểudiễn là không có đẳng cấp?
Bước chân vào nghề, điều đầu tiêntôi muốn là được người trong nghề nể. Kế đến là những người thân chấp nhận việctôi làm. Thứ ba là để gia đình nở mặt, tự hào chứ không phải cứ hễ nhắc đến tênmình, gia đình lại sợ (cười).
Tôi nghĩ người có đẳng cấp caophải có văn hóa, đi kèm tài năng và sự thông minh. Đẳng cấp cao là phải được sôđông chấp nhận, mình không chạy theo số đông mà để họ nhìn theo thẩm mỹ củamình.
![]() |
(Ảnh: Phan Thành Tín) |
Chị quan niệm thế nào về ngườiphụ nữ đức hạnh trong thời buổi này?Liệu người phụ nữ có cần những chuẩn cũ nhưcông, dung, ngôn, hạnh không?
Tôi nghĩ những gì ngày xưa để lạivẫn còn nguyên giá trị. Tuy nhiên, bây giờ phụ nữ có thể ngồi vào vị trí cao, cóchức, có quyền có tiếng nói hơn.
Tôi nghĩ rất khó để có một phụ nữcông, dung, ngôn, hạnh. Phụ nữ chu toàn được cái này thì lại đánh mất cái kia.Tôi luôn muốn trở thành một phụ nữ công, dung, ngôn, hạnh nhưng chẳng biết cólàm được không. Tuy nhiên phụ nữ nên làm chủ bản thân.
Chị có nghĩ một phụ nữ đứchạnh thời nay có quyền ăn mặc khiêu gợi và làm những điều mình thích không?
Rõ ràng là có. Đức hạnh nghĩa làhọ đúng mực trong ăn mặc và giao tiếp xã hội, về nhà vẫn dạ thưa chungthủy…nhưng ăn mặc thế nào là quyền của họ chứ.
Chị thường trang điểm theophong cách nào? Chị tự chọn hình ảnh của mình hay nhờ các chuyên gia tư vấn?
Vẻ đẹp quyến rũ và cá tính luônlà lựa chọn của tôi. Tôi có gu thẩm mỹ riêng nhưng cũng dựa trên ý kiến đóng góptừ chuyên gia trang điểm Nguyễn Hùng và nhà thiết kế Công Trí. Cũng may, chúngtôi có chung mục đích là chinh phục cái đẹp nên càng làm việc càng hiểu nhauhơn.
Tôi thích sự mạnh mẽ nên anh Hùngđặc biệt kẻ đường eyeline sắc hơn và đuôi mắt xếch lên. Vì thế gương mặt tôi cóvẻ tinh nghịch và liêu trai.
Xin cảm ơn chị!
Theo