- Cuộc tình anh kéo dài hơn 5 năm, sao giờ vẫn chưa đi đến hôn nhân?
Theo tôi vấn đề không phải là quen nhau bao lâu, cưới nhau hay không. Rất nhiều vợ chồng dù yêu nhau say đắm, quen nhau rất lâu nhưng sau khi đi đến hôn nhân thì lại tan vỡ. Hôn nhân là chuyện quan trọng, cả 2 cần có thời gian chuẩn bị về mặt tâm lý vì đời sống hôn nhân hoàn toàn khác khi yêu nhau, một cuộc sống mới mà ở đó tự do không còn là tuyệt đối.
Tôi và Minh Hà đều mong muốn tiến tới hôn nhân, tuy nhiên cô ấy vẫn còn một ước mơ từ trước khi quen tôi, đó là hoàn tất chương trình học thạc sĩ Luật. Vì thế tôi để cô ấy đi Anh du học, thực hiên ước mơ của mình và tôi sẽ đợi đến khi cô ấy trở về để cùng thực hiện ước mơ của hai chúng tôi.
- Đàn ông thành đạt có nhiều sự lựa chọn, sao anh lại chọn Minh Hà - một người không nổi bật lắm so với những người mẫu từng thầm yêu Lý Hải?
Tôi xin lỗi trước nhưng tôi nghĩ bạn quá vội vàng khi đánh giá người khác, nhất là khi bạn chưa gặp và tiếp xúc với Minh Hà bao giờ. Tuy Minh Hà không phải là người mẫu nổi tiếng nhưng cô ấy xinh đẹp, có học thức, và cực kỳ thông minh. Bản thân cô ấy dù không theo nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng cô ấy luôn được rất nhiều người biết tới, và nếu bạn nhìn qua sơ yếu lý lịch của cô ấy thì bạn sẽ dễ dàng thấy ngay sự nổi bật mà những người đẹp khác khó mà có được. Những thành tích cô ấy đạt được bằng chính nỗ lực và trí óc chứ không phải bằng sắc đẹp.
Nhưng điều mà tôi yêu nhất ở Minh Hà chính là cô ấy rất chân thật và trong sáng, tôi luôn cảm thấy tin tưởng và bình yên khi ở bên cô ấy. Thật khó để tôi nói hết lý do vì sao tôi yêu cô ấy, nhưng tôi nghĩ khi bạn tiếp xúc với Minh Hà bạn sẽ hiểu. Tôi chỉ có thể nói rằng chắc vì tôi thành đạt nên tôi mới chọn cô ấy, và tôi cảm thấy mình rất may mắn khi có cô ấy.
- Trước khi yêu, anh có đặt ra tiêu chuẩn người phụ nữ lý tưởng cho riêng mình?
Với tôi, tình yêu đến từ trái tim, không phải đến từ lý trí. Vì vậy tôi không hề đặt ra một mẫu hình phụ nữ lý tưởng nào cho mình cả. Tôi rất tin vào duyên số. Trong thế giới rông lớn như vậy, phải có duyên có nợ mới gặp nhau, yêu nhau, và sống với nhau trọn đời. Có lẽ tất cả bản lĩnh của tôi đều dành cho công việc. Trong tình yêu, Lý Hải là một người đàn ông mù luôn để cảm xúc và số phận dắt mũi.
- Từng dám đầu tư tiền tỉ cho một clip ca nhạc, thế còn tình yêu thì anh "đầu tư" như thế nào?
Nếu so việc đầu tư cho tình yêu và đầu tư cho clip ca nhạc thì chẳng thấm thía gì. Việc đầu tư cho tình yêu còn mệt và tốn gấp ngàn lần. Ý tôi “tốn” ở đây tức là tốn chất xám. Nếu cái gì cũng đầu tư được bằng tiền thì quá đơn giản. Tôi không kinh doanh tình yêu. Để hiểu được nàng như bây giờ, tôi đã phải đau đầu rất nhiều. Chỉ riêng việc sửa đổi bản thân mình để cả hai hợp nhau hơn đã là rất khó rồi. Rồi còn phải biết nàng thích gì, ghét gì… và tập làm quen với các sở thích của nàng… Chắc vì vậy mà người ta thường nói để yêu một người phụ nữ thì đàn ông cần hiểu họ ít thôi, mà hãy yêu họ thật nhiều.
- Người yêu nhỏ tuổi như thế chắc anh phải rất "chiều" nàng? Anh có bí quyết gì để luôn giữ tình yêu?
Phụ nữ sinh ra là để đàn ông chiều chuộng và che chở mà - đây là câu mà Minh Hà hay đùa với tôi khi nàng muốn được chiều chuộng. Thật ra từ khi yêu cô ấy, tôi cảm thấy mình cũng bớt cứng nhắc hơn nhiều, cái nào cô ấy đúng thì tôi chiều cô ấy, nhưng khi cô ấy sai thì tuyệt đối không nhường. Trước đây tôi khô khan lắm và lại hay mắc cỡ, vì thế những cử chỉ quan tâm chăm sóc đối với người yêu tôi hầu như không dám thực hiện và thỉnh thoảng cũng không để ý, vì thế mà không ít lần tôi làm người yêu buồn. Nhưng bây giờ thì tôi khác rồi (cười).
Còn bí quyết? Chắc là tôi có bí quyết rất đặc biệt, sự thật là tôi luôn chọc ghẹo làm cho cô ấy ghét thật nhiều để rồi cũng nhờ vậy mà cô ấy yêu tôi nhiều hơn. Có phải là “Ghét của nào trời trao của ấy không”? (cười lớn).
Theo