"Hà rất thương con, luôn tựtay chăm sóc bé vì vậy càng vất vả, chỉ khi nào tôi hoặc bà ngoại trông bé thìHà mới yên tâm ngủ, nhiều khi cô ấy mệt đến mức không ăn cơm nổi. Thấy vợ vất vảtôi càng thương cô ấy hơn…", Lý Hải chia sẻ cảm giác những ngày đầulên chức bố.

- Được làm bố ở tuổi 40, cảm giác của anh như thế nào?
 
Thật sự cảm giác của tôirất khó tả, ngoài sự hạnh phúc, tôi còn có nhiều cảm xúc khác. Chẳng hạnnhư đi làm về mệt mà chỉ cần nhìn thấy con trai là tôi thấy vui và khỏelại ngay, thậm chí có thể thức cả đêm trông bé. Mỗi lần đi ra ngoài hoặcđi làm thì nhớ con lắm, chỉ muốn về nhà sớm thôi…
Lý Hải:
 

Lúc đưa Hà đi sinh tôi rất hồi hộp và lo lắng, trong đầu tôi luôn cầunguyện mong cho Hà và con trai được mẹ tròn con vuông. Tôi được ở bêncạnh cô ấy suốt từ khi vào bệnh viện đến khi con trai chào đời. Lần đầuvào phòng sanh tôi thật sự rất lúng túng không biết làm gì, ngoài việcđi lấy nước nóng để Hà uống cho ấm người vì Hà bị lạnh do phòng sanhnhiệt độ thấp. Tôi chỉ biết đứng bên cạnh và nắm tay cô ấy. 

Khi con trai tôi vừa lọt lòng, ngay lập tức tôi nhìn xem bé có khỏe mạnhlành lặn hay không. Phút ban đầu nhìn thấy con, cảm giác của tôi vẫnlâng lâng và lạ lẫm: con mình đây sao. Đến khi tự tay cắt dây rốn chocon, cảm xúc ấy mới trào dâng đến rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên tôitrải qua cảm giác như thế này – khi người đàn ông khóc vì hạnh phúc  

- Cuộc sống và suy nghĩ của anh đã thay đổi ra sao từ khi bé ra đời?

Đến từng tuổi này mới có con nên tôi đã chuẩn bị tâm lý cho mình trướcđể làm sao luôn là trụ cột vững chắc cho gia đình bé nhỏ. Tuy nhiên phảithừa nhận từ khi có bé, cuộc sống của vợ chồng tôi như bị đảo lộn hoàntoàn, mệt hơn và bận rộn hơn rất nhiều. Chẳng hạn mấy chục năm nay, buổisáng của tôi luôn bắt đầu lúc 12h trưa, chỉ những khi có công việc tôimới dậy sớm, còn bây giờ thì ngày nào 7h sáng tôi cũng dậy cho con traitắm nắng… 

- Một ngàycủa anh bây giờ diễn ra như thế nào?
 
Ban đêm vợ tôi cho conbú còn tôi phụ thay tã hoặc trông bé. Sáng 7h tôi dậy tắm nắng cho bé,sau đó tôi ngủ thêm vài tiếng rồi đi tắm cho con trai. Thật ra ở nhàcũng có người phụ giúp và mẹ vợ tôi luôn sẵn sàng trông cháu, nhưng tôithích được tự tay chăm sóc con mình, cảm giác rất hạnh phúc và an tâm.Vì thế nếu không quá mệt, tôi luôn muốn tự tay chăm con mình.
Lý Hải:
 

Thời gian còn lại trong  ngày tôi vẫn đi hát, quay phim, thu âm, kinhdoanh… Tôi không phân chia thời gian bao nhiêu cho gia đình bao nhiêucho công việc, dù công việc của tôi bận rộn và giờ giấc không ổn định,nhưng không phải quá bận đến nỗi tôi không thể có thời gian cho giađình. Có ngày tôi bận từ sáng tới tối mịt, nhưng có ngày tôi lại rảnhhoàn toàn. Ngoài thời gian cho công việc, tất cả thời gian rảnh tôi đềudành cho vợ con. 
 
- Lần đầu tiên làm bố, anh có phải học hỏi kinh nghiệm từai để chăm sóc vợ con tốt hơn?

Tôi chăm sóc vợ con trong khả năng của mình thôi chứ chẳng ai truyền chotôi bí quyết cả. Tôi có thể thay tã, tắm bé, cho bé bú, đấm bóp cho vợkhi cô ấy mệt mỏi, kể chuyện cười cho cô ấy vui… Trừ khi bận việc, hàngngày 3 bữa cơm tôi đều cố gắng về nhà ăn cùng vợ, nếu ra ngoài ăn cùngbạn bè tôi luôn về đưa Hà đi cùng. Vợ tôi luôn bảo tôi nghỉ ngơi để cósức làm việc, nhưng tôi thích làm và cảm thấy hạnh phúc khi được chămsóc vợ con như thế.

- Cái tênNguyễn Hạo Nhiên là do anh hay là vợ đặt cho con trai?

Cả hai vợ chồng cùng chọn tên này. Ban đầu chúng tôi cũng có một listdanh sách những tên hay để chọn, nhưng tôi đặc biệt ấn tượng với tên HạoNhiên, vì tên nghe vừa hiền lành vừa lạ. Hạo Nhiên có nghĩa là sốngchính trực và ngay thẳng, tôi mong con mình cũng trở thành người như thếnên hai vợ chồng quyết định chọn tên này cho bé. 

- Cục cưng nhà anh có thương mẹ vấtvả mà ngoan ngoãn?

Hạo Nhiên sinh ngày 18.10 đến nay đã được hơn 2 tuần. Trộmvía bé rất ngoan ít quấy khóc. Chỉ khi nào đòi bú bé mới lên tiếng màthôi. Vẫn còn trong cữ nên ai cũng phải cực vì bé còn nhỏ, cứ khỏang 2-3tiếng là dậy ăn một lần, nhất là Hà lại cho bú mẹ nên bé mau đói hơn búsữa ngoài, ban đêm cũng thế cứ 2-3 tiếng là phải thức dậy cho bé bú. Hômnào mệt quá thì bà ngoại trông giùm, nhưng bà ngoại vẫn còn phải đi làmnên cả nhà cũng phải chia ra thay phiên nhau. 
Lý Hải:
 

- Sinh conlần đầu và chăm con vất vả, điều này có làm cho Minh Hà thay đổi tínhkhí?

May mắn Hà sinh nở dễ dàng, Hà sinh thường nên cũng hồi phục mau. Hàkhông thay đổi tính khí gì. Tuy nhiên Hà rất thương con và luôn tự taychăm sóc bé vì vậy cô ấy càng vất vả. Chỉ khi nào tôi hoặc bà ngoạitrông bé thì Hà mới yên tâm ngủ, nhiều khi cô ấy mệt đến không ngồi ăncơm nổi. Thấy vợ vất vả tôi càng thương cô ấy hơn, tôi luôn sẵn lòngchiều Hà hết mức có thể, kể cả khi Hà không đòi hỏi. 

 
- Thời gian này thấy anh ít đi hát và ít xuất hiện hơn,anh có lo như vậy khán giả sẽ quên mình? 

Tháng 10 vừa rồi vì không biết Minh Hà sẽ sinh vào lúc nào nên tôi khôngnhận show đi xa để có thể chạy về kịp khi cô ấy chuyển dạ. Thời giannày, tôi đang quay phim truyền hình Dòng đời 60 giây của hãngphim Phước Sang nên đi hát ít hơn. Vợ sinh xong công việc của tôi cũngtrở về như cũ, đến giờ lịch diễn của tôi đã đầy hết tháng 11. Hiện tạitôi cũng đang chuẩn bị cho ra vài album nữa từ giờ đến cuối năm. Tôikhông lo khán giả lãng quên mình mà chỉ lo làm sao để có những sản phẩmâm nhạc hay. Tới bây giờ, tôi vẫn giữ được cân bằng giữa công việc vàgia đình. 
Theo Xzone