Nga là 1 trường hợp như thế. Nhưng cô đã vượt qua số phận, biết buông và nắm đúng lúc.
Cô kể: "Mình từng là 1 sinh viên xuất sắc, một cô thực tập sinh có năng lực, thi đỗ vào ngân hàng tỉnh. Thế nhưng chỉ vì 1 câu nói 'em có thể hi sinh vì anh để cho anh tập trung sự nghiệp trước' mà mình gác hết tất cả sang 1 bên để đeo tạp dề làm một người vợ ngoan, cô con dâu hiền và một bà mẹ đảm. Kết quả là mình bị khinh thường, bị cả nhà chồng miệt thị là kẻ ăn bám. Mình lãng phí 3 năm thanh xuân để hi sinh vì những điều không đáng. Nhưng may là mình có được cô con gái đáng yêu, rất thông minh, lanh lợi".
Đáng buồn, khi Nga phải trả giá bằng sự nghiệp đình trệ, mối quan hệ thu hẹp chỉ quanh quẩn 4 bức tường thì chồng cô lại chê vợ "thụt lùi", đi sự kiện hay hội họp cũng không cho vợ đi vì sợ xấu mặt.
Cuối cùng, vào đúng ngày kỉ niệm cưới 5 năm, Nga phát hiện chồng ngoại tình. Cô không đánh ghen, không cằn nhằn cũng chẳng điều tra làm gì cho mệt. Nga nghĩ cố gắng cam chịu đến giờ phút này vì con, vì chồng mình vẫn trách nhiệm với gia đình nhưng khi anh ta phản bội cô thì còn lý do gì mà níu giữ nữa.
(Ảnh minh họa)
Họ ra tòa trong hòa bình, chồng Nga có vẻ rất thỏa mãn. Anh ta để cô nuôi con và mỗi tháng sẽ trợ cấp một số tiền qua chuyển khoản, ngoài ra họ cũng không có nhu cầu gặp nhau.
Bẵng đi đến 2 năm sau, Nga đã có dịp gặp lại chồng cũ trong một hoàn cảnh đặc biệt. Rất may là trước đấy cô tình cờ đạt giải trong một cuộc thi thiết kế. Thấy có duyên với đam mê, Nga chuyển hướng luôn và cuộc đời đã "bù đắp" xứng đáng cho sự cố gắng của cô.
Nga của ngày hôm nay thật khác, vứt chiếc tạp dề về quá khứ, cô kiêu hãnh xinh đẹp ngẩng cao đầu mà bước. Nhưng quả thật là "Trái Đất tròn", vừa kết thúc buổi gặp với khách hàng thì Nga nhìn thấy hình dáng quen quen.
Cách chỗ Nga ngồi 2 bàn là một người đàn ông tầm 40 tuổi đang đôi co với phục vụ vì anh ta "quên ví". Cô tiến tới đứng ngay cạnh mà anh ta không biết gì.
Nga búng tay gọi phục vụ tuyên bố: "Gộp cả 2 bill vào cho chị, để chị trả giúp anh ấy". Chồng cũ của Nga ngỡ ngàng ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ xinh đẹp đầy khí chất vừa thực hiện hành động "trượng nghĩa".
Anh ta lắp bắp: "Em... sao em...". Nga mỉm cười nhẹ nhàng, vẫn cái thần thái bình thản y như ngày cô quyết định buông tay gã chồng bội bạc.
(Ảnh minh họa)
Cô mở túi xách viết vài chữ ra mẩu giấy nhớ rồi đặt trước mặt anh ta dặn dò: "Số tài khoản của tôi, anh chuyển lúc nào cũng được, không cần cảm ơn. Tôi không thích hi sinh vì ai và cũng không có nhu cầu muốn ai mắc nợ, chịu ơn mình".
Nói xong Nga lạnh lùng quay bước để gã chồng cũ xấu hổ không để đâu cho hết. Anh ta không ngờ Nga lại có ngày hôm nay. Trong khi đó Nga được biết qua bạn thì họ nói chồng cũ cô làm ăn thất bát, suốt ngày rượu chè, gái gú cũng chẳng chịu tu tâm dưỡng tính. Giờ thì Nga tin cuộc đời có nhân quả rồi.
Theo Moon - Vietnamnet.vn