Chủ đề
ly hôn
Mẹ chồng cho tôi 200 triệu để ký vào đơn ly dị, ngay sau đó bà đã phải hối hận
Tôi biết họ cần đứa con trong bụng chứ chẳng cần gì tôi. Tôi giờ đã chịu tổn thương quá nhiều nên không muốn trở về cái nhà đó nữa nhưng… con tôi cần có bố.
Chỉ 2 tháng nữa là tôi sinh con, vậy mà chồng đang đòi ly hôn để quay lại với vợ cũ
Tôi đang bị đặt trong một mối quan hệ hết sức lằng nhằng.
Chồng cũ đang làm xáo trộn cuộc sống của các con tôi
Chúng tôi có 2 con chung nhưng sau khi ly hôn, chồng cũ cũng như gia đình nhà nội rất ít quan tâm đến các cháu.
Vụ chồng cũ quay về đâm vợ trước mặt 2 con gái: 'Mẹ vừa nuôi chúng em và người cô bại liệt, vừa còng lưng trả nợ cho bố'
"Năm 2009, vì nợ nần cờ bạc lô đề, xã hội đen đến siết nợ nên bố em chạy sang Lào, rồi sau đó phiêu bạt khắp nơi. Khi biết mẹ em đã trả hết nợ cho thì ông ấy lại quay về, nhưng vẫn không bỏ thói cờ bạc, lại tiếp tục bị người ta đến siết nợ".
Biết chồng nằm cạnh mình nhưng nhắn tin cho gái, vợ vẫn ngọt ngào vì một kế hoạch phía sau
Nằm bên nhau, thấy chồng hí hoáy nhắn tin cho bồ, Loan vẫn vờ như không biết. Nhắn tin chán, anh ta quay sang “đòi hỏi chuyện ấy”, cô vẫn vui vẻ chiều chồng. Loan nhẫn nhịn là để đợi thực hiện xong một kế hoạch…
Ngay đêm mưa bão hôm đó, tôi với chồng cũ đã chẳng thể quay lại rồi
Ngồi chơi được tầm nửa tiếng, tôi lấy cớ con buồn ngủ để ra về. Khi ấy, chồng cũ tôi bỗng nhiên nắm tay tôi rồi hỏi...
Không đồng ý giảm giá bán nhà hậu ly hôn, vợ bị chồng dùng chảo tấn công đến chết
Sau ly hôn, người chồng muốn mua lại ngôi nhà mà hai người đã từng sống chung nhưng người vợ nhất quyết không đồng ý giảm giá...
Mâm cơm vợ nấu cho người chồng bội bạc trước khi ly hôn khiến chồng “khó thở”
Ngồi một lúc không thấy vợ xuất hiện, hắn không kiên nhẫn vào phòng ăn mở chiếc lồng bàn đang đậy mâm cơm lên. Khi nhìn thấy những gì bên trong, hắn sững người, hóa đá ngay lập tức.
Tổ chức lễ ly hôn hoành tráng hơn cả lễ cưới
Đám cưới được tổ chức linh đình là điều dễ hiểu nhưng thực hiện một lễ ly hôn hoành tráng như cặp đôi này thì thực sự rất... hiếm hoi.
Hàn gắn khi chồng phản bội nhưng chồng và mẹ chồng lại đưa ra yêu cầu “trái khoáy”
Ngày hôm sau chị dự định chuyển đồ của 2 mẹ con về đoàn tụ với anh, bởi trước đó khi nộp đơn xong chị đã đưa con về bên ngoại, thì tối hôm trước mẹ chồng gọi điện cho chị…
Khi tôi định ra về thì chồng cũ ôm tôi và tôi bước chân vào con đường tội lỗi
Sáng hôm sau khi trở về nhà, chồng tôi còn nhiệt tình hỏi thăm về cô bạn của tôi mà không biết rằng tôi đã phản bội anh.
Tôi ngoại tình nhưng được chồng tha thứ, không ngờ quãng thời gian sau đó mới chính là địa ngục
Ly hôn không đáng sợ, thứ hạnh phúc giả dối mà tôi đang trải qua hàng ngày mới là điều kinh khủng nhất.
Ly hôn đã 5 năm vì hôn nhân không gối chăn, tôi vẫn không thể quên chồng cũ
Mặc dù có cuộc sống hôn nhân không chăn gối nhưng sau ly hôn tôi vẫn nhớ thương chồng cũ da diết ...
Ly hôn đã 5 năm vì hôn nhân không gối chăn, tôi vẫn không thể quên chồng cũ
Đời sống gối chăn của chúng tôi không được rực lửa, nhiều lúc tôi cứ ngỡ như mình đang sống trong một cuộc hôn nhân không sex.
Sốc với bản kê khai ly hôn ông chồng viết, chia chác tài sản từ bát đũa đến điều hòa với vợ cũ
Gặp phải người đàn ông quá chi li tính toán như thế này đúng là mệt mỏi cho chị vợ quá đi mất. Có người bình luận, ly hôn sớm có lẽ là chuyện nên làm.
Mẹ viết thư xin lỗi vì không thể giữ tổ ấm cho con trai, nguyên nhân chỉ vì người thứ 3
Người phụ nữ nhận hết thiệt thòi, không một lời oán trách, mặc dù lỗi lầm lại đến từ phía khác.
Ai cũng trách tôi quá vội vàng nhưng vì 3 lý do này mà tôi quyết không hối hận khi ly hôn chồng
Ai cũng trách tôi quá vội vàng khi không cho chồng một cơ hội. Nhưng tôi đã quyết định và tôi không hối hận.
Ly hôn vì ghen tuông thái quá, 3 năm sau rớt nước mắt khi gặp lại vợ
Ba năm thôi mà chị gầy và xanh đi nhiều quá. Ngẫm lại chuyện xưa, anh thấy thương chị hơn bao giờ hết. Ngày ấy chỉ vì quá ghen tuông mà anh đã để hạnh phúc gia đình vuột mất khỏi tầm tay.
Con giun xéo mãi cũng quằn: Quá phẫn nộ, tôi thẳng tay tát gãy răng gã chồng dám đi gái gú khi con ốm
Mặc dù đã qua một tháng kể từ ngày tôi tát gãy răng chồng, nhưng tôi thấy mình không sai và nhất định không xuống nước. Tôi cũng đã đơn phương gửi đơn xin ly hôn, đợi ngày hẹn để ra tòa.