“…Tôi đến với bà vì sự yêuthương, vì sự đồng cảm và cái tâm muốn làm từ thiện để giúp đỡ những mảnh đờibất hạnh trong xã hội chứ không phải là vì bà là một tỷ phú…”.
Thông tin Lý Nhã Kỳ làm con nuôi tỷ phú Hồng Kong khiến nhiều khán giả tò mò,chị có thể chia sẻ nhiều hơn về mối quan hệ mới này?
Chuyện tôi và mẹ nuôi Alice Chiu gặp nhau giống như là một mối lương duyên có từkiếp trước. Sau khi bà ngỏ ý mời tôi làm phó chủ tịch quĩ Sheen Hok của bà thìchúng tôi đã có thời gian gặp nhau trao đổi nhiều hơn không chỉ về công việc màcòn cả chuyện riêng.
Sau mỗi câu chuyện chúng tôi cảmnhận có nhiều điểm giống nhau từ hoàn cảnh gia đình, tuổi thơ đến cả tâm nguyệnluôn muốn được làm từ thiện. Chính vì thế mà tôi cảm thấy gần gũi hơn với ngườiphụ nữ đáng kính này và bà cũng hết lòng quan tâm tôi nên chúng tôi đã nhận nhaulàm mẹ con.
![]() |
Lý Nhã Kỳ và mẹ nuôi tại Hà Nội. |
Vậy bà Alice Chiu đã đềnghị nhận chị làm con nuôi trong trường hợp như thế nào ?
Đó là lần tôi sang họp báo ra mắt quĩ từ thiện của bà trong vai trò là thànhviên mới và đồng thời cũng là phó chủ tịch. Ba ngày ở lại bên đó chúng tôirất bận rộn và hầu như chỉ có những lúc ở trên xe ô tô di chuyển mới cónhiều thời gian để chia sẻ. Và tôi đã đề nghị nhận bà làm mẹ nuôi. Ban đầubà cũng sợ không có thời gian chăm sóc cho tôi vì ai cũng bận. Tuy nhiên saukhi đã trở thành mẹ con thì bà lại rất quan tâm đến công việc cũng như cuộcsống của tôi.
Nhận nhau làm mẹ con nhưng lạiở hai đất nước khác nhau, chị và bà Alice Chiu thường quan tâm đến nhau bằngcách nào ?
Chúng tôi vẫn hay gọi điện và nhắn tin cho nhau thường xuyên. Bà thường hay gọitôi là con gái yêu và rất hay nhắc nhở tôi dù làm từ thiện nhưng vẫn phải biếtchăm sóc cho bản thân mình. Bà rất lo lắng và bảo tôi phải cố gắng tăng cânkhông sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà rất thương tôi nên đi đâu cũng muốn tôi đicùng và hãnh diện khoe với bạn bè của bà.
Đặc biệt là bà đã gọi tất cả các con của mình về cùng ăn cơm để giới thiệu tôivới họ và đưa tôi đến thăm nhà con trai đầu cùng các cháu của bà. Tôi đã cảmthấy rất hạnh phúc khi bọn trẻ đều gọi tôi là dì và dành cho tôi nhiều tình cảm.
![]() |
Ba nuôi của tôi cũng vậy. Họquan tâm đến sở thích riêng của tôi như biết tôi thích ăn ớt nên khi nào tôicó dịp sang là ba lại chuẩn bị riêng cho tôi. Những quan tâm dù rất nhỏ đókhiến tôi rất xúc động.
Thường xuyên ở lại nhà của mẹnuôi mỗi khi sang Hong Kong, chị có bất ngờ hay choáng ngợp về cách sống của mộtgia đình tỷ phú?
Mặc dù không thường xuyên ở cùng họ nhưng tôi luôn cảm nhận được sự nhân ái vàquan tâm đến tất cả các thành viên trong gia đình họ. Họ luôn bận rộn và có sứcảnh hưởng lớn trong xã hội nhưng khi trở về gia đình thì lại rất đơn giản vàgiản dị.
Nhiều người cho rằng chị may mắn vì trở thành con nuôi của một người tỷ phú.Hỏi thật nhé, ngoài việc quan tâm, chia sẻ về tinh thần thì chị có nhận sự giúpđỡ của bà về vật chất không?
Tôi thích cách giáo dục của mẹ nuôi mình, bà không cho con mình con cá mà chỉcho cái cần câu cá. Bà có cách dạy con cái rất hay là cho họ đi học rồi về làmviệc tại các công ty của bà. Họ phải cố gắng phấn đấu và cống hiến như mọi ngườikhác, phải tự biết chăm sóc mình và nhận giá trị của đồng tiền.
Còn bản thân tôi đến với bà vì sự yêu thương, vì sự đồng cảm và cái tâm muốn làmtừ thiện để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong xã hội chứ không phải là vì bàlà một tỷ phú.
Tôi và bà đã nhận nhau làm mẹ con gần nửa năm nay nhưng đến thời điểm này tôimới công khai. Điều đó cũng khiến bà rất vui mừng và bà cũng cho rằng tôi đếnvới bà là vì sự chân thành chứ không phải mục đích nào khác.
Theo Lê Phương