Hai mươi tám tuổi, diễn viên Lý Thanh Thảo đang ởđiểm khởi đầu của một giai đoạn mới. Đó là bắt đầu công việc đạo diễn và vai tròlàm vợ, làm mẹ

Không cuốn hút khán giả bởi sắcđẹp chim sa cá lặn nhưng Lý Thanh Thảo khiến người ta nhớ đến với nụ cười tươivà chút gì đó hơi bướng bỉnh. Vài năm trước, khi đang là diễn viên nhiều tiềmnăng, cô đột nhiên im ắng, số lượng phim ít hẳn. Hỏi ra mới biết Thảo "cỏ" (biệtdanh sau khi cô đóng phim Cỏ dại) bận đi học và xây dựng mái ấm. Nhưng Lý ThanhThảo không bỏ cuộc chơi, cô chỉ tạm dừng để nạp năng lượng. Năm 2010 sẽ đánh dấugiai đoạn mới trong cuộc sống của Lý Thanh Thảo với nhiều niềm vui và cơ hội.

Lý Thanh Thảo: Tôi đang ở điểm khởi đầu

Diễn viên Lý Thanh Thảo

- Chọn con đường đi học, lấychồng, sinh con khi còn khá trẻ, chị có thấy thiệt thòi không?

Ngược lại, tôi lại thấy mình đầyđủ. Hai mươi tám tuổi, tôi đã có nhiều thứ trong tay: gia đình, con cái, bằngcấp và công việc yêu thích. Tôi quan niệm cái gì làm được thì làm chứ không ngồiso sánh thiệt hơn. Nếu mải mê theo đuổi sự nghiệp mà quên mất chuyện tình duyên,rồi lớn tuổi khó sinh con thì thành công đến mấy cũng là thiệt thòi. Bây giờ tôiđang ở điểm khởi đầu một giai đoạn mới, bắt đầu công việc đạo diễn và vai tròlàm vợ, làm mẹ.

- Không ít người đẹp sắn sàngtừ giã nghệ thuật, lui về hậu phương khi đã tìm được người chồng giàu có. Làdiễn viên có khuôn mặt xinh xắn, giọng nói ngọt ngào, được nhiều người ái mộ,chị đã kết nghĩa trăm năm với tình yêu của mình, một người quay phim. Tại saochị không tìm lại một đại gia cho ấm thân?

Chồng tôi là Vũ Trọng Hiếu, nghềnghiệp như chị biết rồi đấy. Tôi nghĩ vợ chồng là do duyên số, không ai biếttrước được tương lai.

Không hiểu sao từ trước đến naytôi không thích người giàu, ngay từ cách nói chuyện. Tôi cảm thấy họ rất gầnnhau. Cũng có thể đó chỉ là cảm nhận ban đầu. Biết đâu nếu chịu khó tìm hiểu,mình sẽ biết được những phẩm chất tốt đẹp ẩn giấu bên trong con người họ. Nghĩthì nghĩ thế nhưng tôi vẫn bị những thứ vật chất bên ngoài chặn lại mỗi khi tiếpxúc với người giàu. Có lẽ từ nhỏ đã có tính tự lập nên tôi gần gũi với những anhem có cá tính giống mình.

- Là người quay phim, chắcchồng chị có chút lãng mạn kiểu nghệ sĩ?

Cũng có, nhưng sự lãng mạn củaanh ấy hơi lạ và khác người. Người ta thường tặng quà vào ngày lễ, dịp đặc biệtnhư Lễ tình nhân, 8-3, sinh nhật... còn chồng tôi không quan tâm lắm. Nếu trôngchờ vào những ngày đặc biệt, tôi sẽ thất vọng chết mất (cười). Nhưng vào ngàybình thường, anh ấy lại bất ngờ tặng quà cho tôi.

Lý Thanh Thảo: Tôi đang ở điểm khởi đầu

"Tôi thấy hạnh phúc vô cùng khi nhìn thấy nụ cười của con"

- Món quà đặc biệt nhất vợchồng chị từng tặng nhau là gì?

Vợ chồng tôi thích sưu tầm nướchoa. Cứ thấy mùi mới hoặc kiểu chai lạ là chúng tôi mua ngay để tạo bất ngờ chonhau chứ chẳng nhân dịp gì.

Món quà đáng nhớ nhất anh ấy tặngtôi là thỏi kem che khuyết điểm. Giai đoạn đó, tôi thức đêm nhiều để làm việcnên mặt nổi mụn. Anh ấy đã gói thỏi kem cẩn thận rồi bí mật đặt vào hộp đồ trangđiểm của tôi. Đến Sân khấu 5B diễn, lấy đồ để trang điểm, tôi mới phát hiện. Tôibiết đó là món quà của chồng vì ngoài anh ấy, không ai mở được hộp trang điểmcủa tôi. Món quà ấy chứng tỏ anh rất để ý và quan tâm đến vợ nên tôi vui lắm.Ngược lại, tôi hay vẽ vời tổ chức tiệc vào dịp lễ Tết. Noel năm 2006, tôi đã tựtay làm một chiếc bánh kem hình khúc cây tặng anh, tuy không sắc sảo như ngoàitiệm nhưng tự làm cũng thấy thích.

- Nghe nói chị sinh con mà vẫnchăm chỉ làm việc?

Lúc dựng vở tốt nghiệp Đườngtình, tôi mang thai hơn bảy tháng. Do làm việc quá sức nên suýt chút nữa là sinhnon. Bác sĩ phải "hạ lệnh" cấm tôi mới chịu nằm yên tĩnh dưỡng một tháng. Cònkhoảng hai tuần nữa đến ngày sinh, bác sĩ bỏ lệnh cấm, khuyên tôi vận động nhẹnhàng để dễ sinh. Thế là tôi lại alô cho đạo diễn lồng tiếng Xuân Tâm, đi lồngtiếng 15 tập cuối của phim Kính thưa ô-sin, đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Vừa xongviệc thì hai, ba ngày sau tôi sinh em bé.

- Đang đắt show truyền hình,chị lại dành ba năm đi học đạo diễn sân khấu. Sao chị không chờ sau khi sinh conhãy làm vở diễn tốt nghiệp?

Tôi sợ chậm hơn bạn bè và sợ nhấtlà sau thời gian nghỉ sinh, nhiệt huyết và ý tưởng bị nguội. Hơn nữa, bé Hornet(sinh ngày 3-11-2009) còn nhỏ nên tôi không đành bỏ con ở nhà để tập trung làmbài thi. Với lại, tuy mang thai nhưng tôi cảm thấy khỏe lắm.

- Nhưng một bà bầu không thểlàm việc hiệu quả bằng một cô gái

Dĩ nhiên, nhưng tôi lại thấy maymắn vì điều đó. Những đạo diễn kỳ cựu như Trần Ngọc Giàu, Nguyễn Văn Phúc...thường ngồi một chỗ khi dàn dựng vở. Họ muốn các bộ phận tự phát huy tinh thầnsáng tạo. Thầy của tôi cũng từng nhấn mạnh đạo diễn là sợi dây liên kết các bộphận, kết hợp với điều mình muốn để có hiệu quả tốt nhất. Thế nhưng, đạo diễntrẻ thường mắc lỗi can thiệp sâu vào mọi việc do chưa có kinh nghiệm nên khôngtin ai và muốn tự làm mọi thứ.

Lý Thanh Thảo: Tôi đang ở điểm khởi đầu

Lúc dựng vở, bụng tôi đã khá to,khó di chuyển nên phải ngồi một chỗ. Sợ những cảm nhận của mình bị thai nhi chiphối, tôi luôn cẩn thận hỏi ý kiến mọi người. Nhờ thế, tôi học hỏi được nhiềukinh nghiệm từ những người đi trước. Đặt trường hợp lúc đó không mang thai, chắcchắn tôi sẽ nhảy lên sân khấu, dắt tay chỉ việc từng người. Thế nào cũng cố chấplàm theo ý mình. Nếu thế, Đường tình chưa chắc đã có kết quả như vậy.

- Hornet, tên gọi ở nhà của béVũ Lý Gia Khánh khá dễ thương. Ý tưởng nào khiến chị đặt tên cho con như vậy?

Đó là tên một loại xe mô-tô củahãng Honda mà chồng tôi rất yêu thích. Khi chạy xe, phát hiện ra tiếng kêu o onhư tiếng ong nên có tên là Hornet. Ban đầu tôi không thích loại xe này. Ông xãthấy vậy liền làm công tác tư tưởng, như đặt cho tôi biệt danh là Ong Ong haythường xuyên nói về loại xe này để tôi chú ý và đồng ý để anh mua một chiếc. Embé có tên Hornet vì là con của Ong Ong mà.

- Sau này, chị có cho con traitheo nghệ thuật không?

Chào đời hơn một tháng, bé đãxuất hiện trên báo cùng mẹ trong lễ tốt nghiệp. Một thời gian nữa, khi bé cứngcáp hơn, có thể tôi sẽ cho bé xuất hiện trong một số bộ phim mình tham gia, nếucó vai diễn cho em bé (cười). Tôi sẽ giữ những thước phim đó làm kỷ niệm. Tấtnhiên quyết định này phải được ông xã đồng ý. Còn chuyện theo nghề nào thì do bétự quyết định vì làm nghệ thuật cần có đam mê và cái duyên.

- Xin cảm ơn và chúc gia đìnhchị luôn hạnh phúc!

Theo Lý Thanh Thảo: Tôi đang ở điểm khởi đầu