Hành động, ma quái và "bệnh lạ" lên ngôi
Tình
cảm hài - lãng mạn đã bắt đầu trở nên quen thuộc và có phần hơi nhàm
chán đối với khán giả yêu phim truyền hình. Vì thế, các biên kịch đã
chuyển hướng sang thể loại khác, nỗ lực tạo ra nhiều nút thắt trong kịch
bản để tăng phần hấp dẫn, gay cấn. Song, không phải phim nào cũng gây
được tiếng vang và chiều lòng được khán giả xem đài.

Chủ
đề phá án - hành động được ưu ái qua "Healer", "Pride and Prejudice",
"Spy", "I Remember You" và "Pinocchio". Tuy nhiên, chỉ có "Pinocchio" và
"Healer" là thật sự để lại ấn tượng.


"Scholar who walks the night" (Thư sinh bóng đêm), "Blood" (Bác sĩ khát máu) và "Orange Marmalade" (Mứt
cam) mang ma cà rồng trở lại màn ảnh nhỏ. Riêng trong "Blood", ma cà
rồng không đơn thuần chỉ hút máu người mà còn là loại vi-rút có thể lây
lan.

"Kill Me Heal Me" và "Hyde, Jekyll & I" cùng có nhân vật bị mắc bệnh đa nhân cách.

"Cô gái thấy mùi hương" có Mu Gak (Park Yoochun) bị mắc chứng mất cảm giác, còn Cho Rim (Shin Se Kyung) bị rối loạn giác quan khiến cô có thể nhìn thấy được mùi hương.

Tiểu thư Yeo Jin (Kim Tae Hee) của "Yongpal" ban đầu hôn mê sâu không rõ lý do.
Tình cảm hài - lãng mạn bị "dìm"
Dòng
phim hài - lãng mạn chủ yếu đánh vào tâm lí phái nữ không còn thật sự
được ưa chuộng. Rating của những phim thuộc thể loại này chỉ ở mức trung
bình, an toàn vào khoảng 6 - 11%.

Dòng hài - lãng mạn với "Warm & Cozy", "High Society", "School 2015",...

"Producer" gây nhiều tranh cãi

"She Was Pretty" là phim hài - lãng mạn hiếm hoi đạt rating "khủng".

"Oh My Venus" (tựa cũ là "Oh My God") được mong chờ vì có Shin Min Ah và So Ji Sub.
Phái nữ "phá đảo" màn ảnh
Kịch
bản xoay quanh các mối quan hệ trong gia đình đặc biệt thu hút các bà
nội trợ và vì thế, chúng thường không thể vượt mặt chủ đề tình yêu, lãng
mạn. Song, 2015 dường như là thời điểm các biên kịch đi ngược xu hướng
và bắt đầu chú tâm vào phát triển thể loại hay bị bỏ quên này.

Thể loại phim gia đình không còn bị lãng quên trong năm 2015
Nếu
nói đến những quý cô nổi loạn, phá đảo màn ảnh thì không thể không kể
đến Kim Hee Sun - bà mẹ xông pha trường học vì con gái trong (Angry Mom), Choi Ji Woo vì muốn tiếp tục ước mơ nên đi học đại học ở tuổi 38 (Twenty Again),
hay Kim Hye Ja, Chae Shi Ra và Lee Ha Na thuộc 3 thế hệ khác nhau nhưng
sống cùng gia đình gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười (Unkind Ladies). Nhờ khai thác nhiều nội dung hơn mà phim Hàn 2015 đã trở nên phong phú, đa dạng và có thể phục vụ sở thích của khán giả.
Webtoon chuyển thể được ưa chuộng
Phim
chuyển thể từ truyện tranh đang nổi tiếng trên mạng được ưa chuộng
trong năm nay. Tuy nhiên, tính hiệu quả và thành công lại không được như
mong đợi bởi biên kịch phải tự nghĩ ra kết phim khi truyện còn chưa
được viết xong.

Loạt phim chuyển thể trong 2015 bao gồm "The Girl Who Can Sees Smells", "Orange Marmalade", "Hyde, Jekyll and I"

... "Scholar Who Walks The Night", "Last" và "Hogu's Love".

"Cheese In The Trap" đã tìm được nam chính là Park Hae Jin và dự kiến lên sóng vào cuối năm nay.
Sự trở lại của hàng loạt tên tuổi lớn
Màn ảnh 2015 "bùng nổ" khi nhiều diễn viên có tên tuổi trong làng điện ảnh đồng loạt quay trở lại như Kim Tae Hee (Yongpal), Choi Ji Woo (Twenty Again), Kim Soo Hyun (Producer), Hyun Bin và Ha Ji Min (Hyde, Jekyll & I), Ji Sung (Kill Me, Heal Me), Ha Ji Won (The Time We Were Not In Love),...

Cuộc chiến "cân tài cân sức" giữa mỹ nhân

Và mỹ nam trên màn ảnh Hàn 2015.
Tuy
nhiên, không phải bất kì tên tuổi nổi bật nào cũng thành công và được
đón nhận nồng nhiệt. Một số tác phẩm dù hội tụ đầy đủ các yếu tố như
biên kịch vàng chắp bút, ý tưởng mới lạ và dàn diễn viên tài ba nhưng
vẫn không cứu được rating phim. Ví dụ, Hyde, Jekyll & I lên sóng cùng thời điểm với Kill Me Heal Me và bị "đối thủ" đánh bại hoàn toàn, Producer có rating tốt nhưng nội dung bị chê là khá nhàm chán, I Remember You trở thành "bom xịt" từ những tập đầu, The Time We Were Not In Love nhạt nhẽo và không đủ đột phá,...
Bên
cạnh đó, không ít diễn viên "mất hút" bỗng dưng nhận dự án vào cuối
2015 khiến khán giả không khỏi mong chờ. Trong đó có So Ji Sub và Shin
Min Ah (Oh My Venus), Lee Young Ae (Saimdang, The Herstory), Yoo Seung Ho (Imaginary Cat), Song Hye Kyo và Song Joong Ki (Descendants of the Sun),... Như vậy, nửa đầu 2016, nhiều phim "bom tấn" sẽ lại đổ bộ màn ảnh nhỏ với cuộc chiến rating gay cấn.

Sau thời gian "mất tích", loạt sao nổi tiếng bất ngờ trở lại và công bố dự án mới vào cuối 2015.
Theo Leslie / Trí Thức Trẻ