Đằng sau những tuyên ngôngây sốc trên mặt báo của Mai Khôi, hiện lên chân dung của một người phụ nữbiết yêu bản thân và nâng niu cái đẹp.

Người phụnữ ngồi trước mặt tôi không đẹp quá sắc sảo, không sexy quá mức nhưng đầycuốn hút. Chính sự tự tin và hiểu rõ mình đã tạo nên phong thái rất riêngcho Mai Khôi. Tuổi đời không nhiều, nhưng cách suy nghĩ và cách sống của côca sỹ trẻ này luôn khiến những ai từng tiếp xúc đều phải suy nghĩ kỹ hơn vềcô.

Mai Khôi: Lý sự giỏi, yêu giỏi, sống giỏi

Khôi khôngtrẻ con, không bốc đồng, không hô hào, những gì cô nói rất thật. Đó là nhữngước muốn cũng như tham vọng mang tên “Mai Khôi”. Tôi nói mang tên vì nếusearch google với từ khoá “Mai Khôi”, bạn sẽ “biết tuốt” mọi ước muốn vàtham vọng của cô. Những ước muốn ấy, nói nhỏ không nhỏ, lớn không lớn… nhưngcó lẽ hơi hoang đường.  

Ướcmuốn bất thường

Khôi quáthẳng thắn và bạo miệng, đến mức nhiều người tưởng cô cố tình tạo scandal.Tôi cũng không ngoại lệ, vì đơn giản tất cả thông tin đến với mọi người đềuvẽ nên một Mai Khôi, “sẽ chết ở tuổi 50”, “sẽ không có con”, “thích quenngười lớn tuổi…”…Nhiều người nghĩ những thông tin kiểu này sẽ khiến Khôisốc, nhưng sự thật là : “Tôi thấy các vấn đề đó rất bình thường và chưacó thông tin nào ảnh hưởng đến tôi, vì đơn giản tất cả đều là ước muốn củabản thân tôi”. Khôi nói.

Tôi hiểucô ca sỹ này. Sỡ dĩ Khôi muốn chết ở tuổi 50 vì cô sợ già, sợ xấu, khôngmuốn có con vì cô chưa biết chắc một đứa trẻ được sinh ra trên cõi đời nàysẽ trở nên tốt hay xấu. Chỉ khi đứa con của Khôi thực sự muốn được sinh ra,cô mới nhận trách nhiệm cũng như tận hưởng thiên chức làm mẹ. Còn Khôi thíchcó người yêu lớn tuổi vì đơn giản anh ấy sẽ… chết trước cô và không thấy côgià nua, xấu xí. Đó là những ước muốn rất thật của người phụ nữ biết yêu bảnthân, yêu cái đẹp.

Mai Khôi: Lý sự giỏi, yêu giỏi, sống giỏi

Thiết nghĩnó cũng bình thường nhưng nhiều lúc ngẫm nghĩ kỹ, lại trở thành bất thường.Theo tôi biết và cũng như lời Khôi tâm sự, cô có rất nhiều bạn. Có nhữngngười bạn rất thân, thân đến mức họ và cô hiểu nhau đến tận chân tơ kẽ tóc,hay nói to tát hơn là: “Tôi có thể chết vì họ và họ cũng có thể làm điềuđó vì tôi”. Nhiều người nổi tiếng thường mất bạn bè vì các lý do khácnhau như không có thời gian dành cho nhau, tính cách không hợp nhau nữa… Thếnhững, Khôi càng nổi tiếng, tình bạn càng gắn bó hơn. Vậy thì, tôi nghĩ,phải xem lại những câu đổ thừa kiểu “cuộc sống đẩy đưa và dòng đời đưa đẩy…”mà thiên hạ trong chốn showbiz hay dùng.

Tự hàovới những gì đã làm được

Khoảngthời gian Khôi hối hả, bon chen và tham vọng nổi tiếng đã qua sau gần mườinăm cô quần quật với cuộc sống tại đất Sài Thành. Ngày xưa, có một cô gái từCam Ranh vào TP.HCM lập nghiệp, muốn được nổi tiếng, mơ sẽ có ai đó pháthiện ra mình và biến mình trở thành sao. Tham vọng rất nhiều, ước muốn cũngrất nhiều nhưng thực tế diễn ra không như cô mong đợi.

Mai Khôi: Lý sự giỏi, yêu giỏi, sống giỏi

Nhớ lạikhoảng thời gian đó, Khôi vừa học ở nhạc viện, vừa đi hát bè cho ca sỹ, vừachạy show buổi tối. Có ngày cô hát ở năm nơi, đến khi về nhà là người rãrời, lả đi vì mệt. Vậy nhưng đó là đam mê, là cuộc sống, là ước vọng, nênKhôi vẫn kiên trì với nó. Đến khi dành dụm được chút vốn để làm album, conđường sự nghiệp của Khôi mới lật sang trang mới. Nhớ lại quãng đường giannan ngày trước, cũng có lúc Khôi ngao ngán.

Tuy nhiên,cô khẳng định nhờ có buổi ban đầu ấy mới có một Mai Khôi ngày hôm nay. Côtâm sự: “Con đường sự nghiệp của tôi có vẻ chậm, cứ đi từng bước một,nhưng tôi vẫn tự hào là mình đang đi lên bằng chính khả năng cũng như côngsức của bản thân. Gần mười năm đi từng bước một, thật chậm, thật kiên trì,giờ tôi đã tạo cho mình một chỗ đứng trong showbiz ồn ào, náo nhiệt. Tôiđứng tách ra một bên chứ không giống với bất kỳ ai. Hiện tôi, tôi là một“Mai Khôi singer – song writer”  và tôi thấy mình đang nổi tiếng vìnhững điều đã làm được.

Lý sựgiỏi, yêu giỏi, sống giỏi

Cách đâykhông lâu, khi đọc bài báo của một đạo diễn, cũng là cây bút “sừng sỏ”, viếtvề Khôi với lời miêu tả nói gọn: “Mai Khôi chỉ xinh đẹp là giỏi”, tôikhá bất ngờ. Bởi lẽ, chỉ với một câu mà đạo diễn Lê Hoàng đã phác hoạ đượcchân dung thực của cô. Chữ “đẹp” của Lê Hoàng ở đây có thể bao hàm nhiềunghĩa, nhưng điều trần trụi nhất là phải thừa nhận Khôi “đẹp”.

Mai Khôi: Lý sự giỏi, yêu giỏi, sống giỏi

Không phảilà hoa hậu, cũng chẳng phải hoa khôi, Khôi đẹp chân thực giữa cuộc đời thực.Điều quan trọng là cô biết được những điểm mạnh của bản thân, biết hài lòngvới những gì mình đang sở hữu. Nếu đem Khôi ra so sánh với ai đó, cô cũng cóđủ lý do biện minh để cân bằng tỷ số, và có bàn thắng riêng chứ không để“bước vào hiệp đá phụ”.

Bạn thửchê Mai khôi một câu, cô sẽ trả lời “nhưng tôi có cái khác”. Sau buổi phỏngvẩn, nói chính xác hơn là trò chuyện và tranh luận với Khôi gần hai giờ, tôinhận ra cô không chỉ đẹp, giỏi mà còn nói giỏi, lý sự giỏi, yêu giỏi, sốnggiỏi… Tôi kết luận một điều: Mai Khôi giỏi… Còn một nghịch lý nữa là MaiKhôi tin và yêu Phật, nhưng cô rất hiếm khi đến chùa. Khôi có cách tu củariêng mình. Cô “tu” theo hướng dẫn của đức Phật trong con người cô, cô họccách yêu và sống tốt với những người xung quanh và hạnh phúc với những gìmình có.

Theo Herworld