Nếu xăm nướu đen được xem là cách thức làm đẹp độc đáo của phụ nữ Tây Phi, thì mài răng nhọn lại là cách làm đẹp kỳ quặc của một số tộc người Indonesia.
Nếu xăm nướu đen được xem là cách thức
làm đẹp độc đáo của phụ nữ Tây Phi, thì mài răng nhọn lại là cách làm
đẹp kỳ quặc của một số tộc người Indonesia.
Phụ
nữ ở một số cộng đồng nông thôn tại Indonesia được xem là xinh đẹp và
hấp dẫn nếu họ trải qua một quá trình làm đẹp đáng sợ: mài nhọn răng.
Ngôi làng Mantawaian là một ví dụ điển hình về nghi thức này.
Bà Pilongi là vợ của trưởng làng, bà đã trải qua quá trình làm đẹp như
vậy cách đây vài năm. Lúc còn thiếu niên, bà Pilongi đã cố tránh nghi
thức kỳ lạ này nhưng giờ đây do là vợ của một người có quyền lực trong
làng nên bắt buộc bà phải mài răng để làm đẹp. “Tôi yêu cầu bà ấy làm
như vậy và tôi chắc chắn rằng bà ấy sẽ trở nên xinh đẹp hơn sau đó”,
chồng bà Pilongi nói.
Ngôi làng Mantawaian tọa lạc trên quần đảo Sumantra. Theo một nguồn tài
liệu của National Geographic, dân làng có nhiều nghi lễ kỳ lạ như mài
răng để duy trì sự cân bằng giữa tâm hồn và thể xác. Họ cho rằng ngay từ
buổi bình minh của con người thì người dân Mentawai đã được chia ra 2
phần, đó là phần hồn và phần xác.
Tuy nhiên, thể xác luôn có nguy cơ nhập lại với thế giới tâm hồn nếu tâm
hồn của người đó không hạnh phúc hoặc không hài lòng với phần xác. Do
đó những cách thức làm đẹp vĩnh viễn như xăm hình lên cơ thể sẽ khiến
cho tâm hồn cảm thấy hạnh phúc và để tránh được cái chết đến nhanh.
Người phụ nữ với hàm răng sau khi đã được mài.
Mài
răng là một nghi thức khá đau đớn và mất nhiều thời gian nên nghi thức
này không bắt buộc với các cô gái trẻ. Nghi thức mài răng được thực hiện
trong ngôi nhà sinh hoạt chung của làng và dân làng tụ tập lại để chứng
kiến nghi thức này. Mặc dù bồi hồi và lo lắng, nhưng bà Pilongi đã
chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nó. “Tôi không để tâm đến sự đau đớn.
Nếu tôi nghĩ đến nó, tôi sẽ không đẹp nữa”.
Người trực tiếp mài răng sẽ chuẩn bị sẵn sàng các dụng cụ để tiến hành
nghi thức. Dụng cụ mài răng càng sắc nhọn sẽ càng làm cho “khổ chủ” ít
đau đớn hơn, và quá trình tiến hành cũng diễn ra nhanh chóng hơn. Nghi
thức mài răng được thực hiện mà không có thuốc giảm đau hay hoặc thuốc
gây tê.
Với bà Pilongi sau khi mài răng xong, bà được cho một quả chuối xanh để
nhai nhằm mục đích làm giảm đau. Nghi lễ hoàn tất cùng là lúc bà Pilongi
cảm thấy rất hạnh phúc: "Bây giờ răng tôi đã nhọn. Tôi cũng đã đẹp hơn
trong mắt chồng. Ông ấy sẽ không bỏ rơi tôi nữa".
Chồng bà Pilongi thì hài hước nói: “Có thể khi bà ấy chán tôi, bà ấy sẽ
lấy một ông chồng mới, vì bây giờ bà ấy là một người đẹp”.