Hãng hàng không Malaysia hôm nay tổ chức họp báo tại Kuala Lumpur, sau khi thủ tướng nước này tuyên bố máy bay rơi tại Ấn Độ Dương, trong đó nhấn mạnh sự chia sẻ của hãng với gia đình các nạn nhân trên chuyến bay định mệnh.
 

Tham gia họp báo là Giám đốc điều hành Malaysia Airlines, ông Ahmad Jauhari Yahya và Tan Sri Md Nor Yusof, chủ tịch hãng hàng không.

“Trái tim tôi tan vỡ khi nghĩ đến những nỗi đau không thể hình dung được mà tất cả các thành viên gia đình phải trải qua. Mọi người trong gia đình Malaysia Airlines đang cầu nguyện cho 239 linh hồn trên chuyến MH370 và tất cả những người thân yêu của họ trong ngày đen tối này. Chúng tôi chia sẻ lời cầu nguyện và chia buồn chân thành”, ông Ahmad Jauhari Yahya, Giám đốc Điều hành Malaysia Airlines, nói.

"Chúng tôi không biết vì sao, chúng tôi không biết vì sao bi kịch khủng khiếp này xảy ra", CEO của Malaysia Airlines nói. Malaysia Airlines hiểu rằng phản ứng của các gia đình bởi đây là một thời gian đau khổ.

Ông cho biết một khoản hỗ trợ tài chính bước đầu trị giá 5.000 USD cho mỗi hành khách vừa được gửi tới mỗi thân nhân.

MAS cho biết quá trình trục vớt MH370 thậm chí có thể còn phức tạp hơn nữa.

CEO Malaysia Airlines và chủ tịch hãng hàng không. Ảnh chụp màn hình: CCTV

Thông báo được phát đi hôm qua và chia sẻ với các gia đình là một thực tế chúng ta phải đối mặt và đang phải chấp nhận”, CEO của hãng hàng không nói.

CEO của Malaysia Airlines cho biết hãng đã cố gắng thông báo với các thân nhân trực tiếp hoặc qua điện thoại rằng họ tin máy bay đã mất tích. Hãng sử dụng “tin nhắn SMS là biện pháp cuối cùng nhằm đảm bảo rằng gần 1.000 thành viên gia đình nghe được tin từ chúng tôi và không phải từ truyền thông”.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak tối qua lên truyền hình, thông báo chiếc phi cơ mất tích "kết thúc" hành trình tại phía nam Ấn Độ Dương.

Ông đưa ra kết luận dựa trên những dữ liệu phân tích vệ tinh mới, chưa từng có, làm dấy lên cơn bão đau thương trong lòng thân nhân các hành khách và tổ bay và nhiều người trên khắp thế giới. Một số biên tập viên truyền hình hôm qua đổi sang trang phục màu đen để đưa tin về thông báo của thủ tướng.

"Chúng tôi chưa thu hồi được bất cứ mảnh vỡ nào từ máy bay. Đây là một trong những vùng xa xôi nhất trên hành tinh", Bộ trưởng Quốc phòng Australia David Hon Johnston hôm nay cho biết trong một cuộc họp báo.

Theo T.Giáp (VnExpress.net)