Là người trong cuộc khi U23 VNnhận thất bại cay đắng trước U23 Malaysia tại chung kết SEA Games 25, cho tớilúc này những ký ức về bóng đá Malaysia vẫn còn nóng hổi với Long Giang, vàtrung vệ này đã chia sẻ những cảm nhận của mình trước trận Malaysia – Việt Nam.
“Từ khi còn là thành phần của ĐTtrẻ đi thi đấu ngoài nước, Malaysia chưa bao giờ là đối thủ của chúng em, kếtquả tốt nhất của họ là hòa. Nhưng bước ngoặt đã đến ở trận đấu quan trọng nhất,trận đấu mà người VN mong chờ sau gần 50 năm (chung kết SEA Games 25 – PV), thìchúng ta lại để thua họ.
Phút 83, U23 Malaysia ghi bànthắng duy nhất, và trận đấu hôm đó vẫn còn ám ảnh em đến ngày hôm nay. Cảm giáctiếc nuối vẫn còn đeo đuổi em, mỗi khi nhớ lại trận đấu đó. Giá mà …”, đó là hồitưởng của trung vệ Long Giang về trận chung kết với U23 Malaysia ở SEA Games 25diễn ra cách đây gần 1 năm.
Long Giang nhận xét: “Các cầu thủMalaysia dự AFF Suzuki Cup lần này có nòng cốt là các cầu thủ U23, đã giànhchiến thắng trước U23 VN ở trận chung kết năm ngoái. Nếu em không lầm thì trongđội hình chính có đến 5-7 cái tên rất quen thuộc.
![]() |
Với Long Giang, trận chung kết SEA Games 25 tới giờ vẫn là một sự ám ảnh |
Có thể lý giải điều này đến từcách làm bóng đá của LĐBĐ Malaysia. Họ chủ trương không dùng ngoại binh tronggiải VĐQG nữa, mà tạo cơ hội tối đa cho các cầu thủ trẻ nước mình được thi đấuvà cọ sát.
Theo em, điều đó cũng có nhữngmặt tích cực và hạn chế nhất định. Nhưng chung quy lại, trình độ các tuyển thủcủa họ không thể bằng ĐTVN hiện tại. Ở Eximbank Cup tháng 10 vừa rồi, cũng ĐT đóđã thua chúng ta 0-2… HLV Rajagobal chính là “vũ khí” nguy hiểm nhất bên phía ĐTMalaysia. Nhưng, HLV Calisto cũng không lạ gì ông ta và có lẽ, đã tìm ra kế sáchđối phó với chất “quái” của HLV này.
Xem màn thể hiện của ĐTVN ở AFFCup vừa rồi, em rất ấn tượng với tinh thần chiến đấu quả cảm của thế hệ đàn anh.Nhưng, cầu thủ mà em ấn tượng nhất chính là Phạm Thành Lương”.
Trung vệ đang thuộc biên chế N.SGkhông ngớt lời khen ngợi đồng đội ở ĐT Olympic VN: “Theo em, kỹ thuật, tốc độcùng sự đột biến của Thành Lương theo em là nguyên nhân chính, giúp ĐTVN thànhcông ở vòng bảng AFF Cup lần này. Chỉ cần thi đấu đúng khả năng, một kết quả khảquan sẽ nằm trong tay chúng ta.
Trong chuyến đi sang Malaysia lầnnày, em tin ĐT sẽ giành chiến thắng ngay trên đất của họ. SVĐ Bukit Jalil là nơilưu giữ kỷ niệm đẹp của em (Long Giang nằm trong thành phần U22 VN vô địchMerderka Cup 2008, với chiến thắng nghẹt thở 6-5 trong loạt luân lưu với chínhđội chủ nhà Malaysia trong trận chung kết - PV).
Cũng như bao người VN khác, emrất tự hào vì chiến thắng của các đàn anh và bạn bè ở ĐTVN (Long Giang vẫn xemĐTVN thi đấu ở các địa điểm xem bóng đá ngoài trời ở Công viên Đầm Sen, nơi N.SGđóng quân - PV). Hy vọng một ngày, em sẽ nằm trong thành phần chính của ĐTQG đểđược chứng tỏ với tất cả ở SVĐ QG Mỹ Đình… Trận đấu tới, nếu ĐT chiến thắng, emsẽ đi “bão” để chung vui với tất cả mọi người nếu... có điều kiện (cười)”.
Theo Việt Hà
Thể thao Văn hóa