44 năm qua, ManCity đã chờ đợi ngôi vô địch Anh. Liệu sau 90 phút giao tranh với QueensPark Rangers tại sân Etihad tối nay, họ có giành được chiếc vương miện củaPremier League hay lại ngậm ngùi nối dài sự đợi chờ?

Trước vòng đấu hạ màn này, Man City đang nắm thế thượng phong trênđường đua vô địch với “người anh em thù hận” M.U. Mặc dù cả hai đội đềucó được tổng cộng 86 điểm sau 37 vòng đấu nhưng Man xanh giữ ngôi đầuBXH do hơn Man đỏ về hiệu số bàn thắng-bại (90-27 so với 88-33 của M.U).

Man City: 44 năm và 90 phút
Một chiến thắng trước Queens Park Rangers vào tối nay, gần như chắc chắn trao vào tay Man City ngôi vô địch Premier League mùa này. Ảnh: Getty Images

Với cục diện này, một chiến thắng trước Queens Park Rangers tại sânEtihad ở vòng 38 đêm nay, sẽ trao vào tay thày trò HLV Mancini chiếcvương miện Premier League mùa này, ngoài trừ trường hợp có phép màu xảyra ở cặp đấu M.U-Sunderland.

Man City phải thắng và có thể thắng Queens Park Rangers. Nên nhớ kểtừ đầu giải đến nay, thày trò HLV Mancini bất bại trên “thánh địa”Etihad (17 trận thắng và 1 trận hòa). Còn Queens Park Rangers đã thuatới 13 trận trong tổng số 18 trận làm khách cho tới lúc này của mùagiải. Quan trọng hơn, so đọ trên mọi phương diện nhân sự và phong độ,Man xanh đều vượt trội so với đội khách.

Tuy nhiên, Man City cũng đừng quên rằng trận đấu ở nấc thang cuối cùngluôn giàu hiểm họa. Chắc chắn Queens Park Rangers sẽ chiến đấu một cáchđiên cuồng ở chuyến làm khách Etihad. Chiến đấu không phải cho hy vọngbảo vệ ngôi vô địch của M.U, mà cho chính sự sinh tồn của họ. Đoàn quâncủa HLV Mark Hughes cần có ít nhất một điểm ở vòng đấu hạ màn này để trụhạng.

Chẳng thế mà, trước thời khắc hạ màn, ông chủ Tony Fernandes củaQueens Park Rangers đã quyết định treo thưởng lớn cho nhà cầm quân MarkHughes. Theo đó, vị “thuyền trưởng” này sẽ đút túi một triệu bảng tiềnthưởng nếu như dẫn dắt Queens Park Rangers tìm được điểm ở “chiến địa”Etihad để giành quyền trụ hạng.

Động lực của đội khách khiến chủ nhà Man City không được phép chủ quan.Nếu để mất điểm trong cuộc tiếp đón Queens Park Rangers, họ có thể phảihứng chịu nỗi đau “cầm vàng lại để vàng rơi”. Bởi dù không còn quyền tựquyết trên đường đua nhưng chắc chắn ở vòng 38 này, M.U sẽ dốc toàn bộtrí lực và sức lực để tìm kiếm một chiến thắng đậm đà trước chủ nhàSunderland ở sân Ánh sáng, ngõ hầu nuôi hy vọng.

Họ đã nói

+ HLV Roberto Mancini (Man City): “Cuộc đua chưa kết thúc. Điều quan trọng là chúng tôi phải có được 3 điểm ở cuộc tiếp đón Queens Park Rangers. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn bởi đối thủ cũng sẽ nỗ lực để trụ hạng”.

+ HLV Mark Hughes (Queens Park Rangers): "Sẽ thật tuyệt vời nếu chúng tôi có thể lấy điểm tại sân Etihad. Họ muốn vô địch, còn chúng tôi chẳng muốn rớt hạng.”

+ HLV Alex Ferguson (M.U): “Cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của chúng tôi phụ thuộc vào kết quả trận Man City-QPR. Tôi hy vọng HLV Mark Hughes và đội bóng của anh ấy sẽ nỗ lực cản bước Man City. Có lẽ tới lúc này, Mark Hughes vẫn chưa quên việc anh ấy bị Man City đối xử tệ và sa thải”.

+ Tiền vệ David Meyler (Sunderland): “M.U muốn thắng chúng tôi ở sân Anh sáng. Nhưng điều đó sẽ không dễ dàng với họ. Chúng tôi cũng muốn có điểm để chia tay các CĐV nhà”.

TheoBáo Đất Việt