Giành chiến thắng 3-2 để đoạt Siêu Cup nước Anh, Man xanh đã chứng tỏ họ là đội
bóng mạnh nhất xứ sở sương mù ở thời điểm hiện tại.
Có kết quả thi đấu giao hữu hè 2012 không như ý, cộng thêm sự thiếu vắng của một
số trụ cột trong đó có thủ thành Joe Hart vì chấn thương, thậm chí nhạc trưởng
Silva dù đã trở lại nhưng cũng ngồi trên băng ghế dự bị, chính vì thế không ít
các CĐV của Man City đã lo lắng cho đội nhà trong cuộc đối đầu với Chelsea để
giành chiếc Siêu Cup nước Anh. Nhưng rồi mọi việc đã đâu vào đấy.
Đúng là đã có đôi chút lúng túng sau khi Chelsea bất ngờ có bàn mở tỉ số từ pha
dứt điểm chính xác của Torres, nhưng thực tế trên sân cho thấy Man xanh là đội
chơi hay hơn với khả năng tấn công toàn diện trên khắp mặt sân. Cặp sen đầm Yaya
Toure – De Jong giúp các nhà ĐKVĐ nước Anh làm chủ trung tuyến, ở 2 bên cánh
Nasri và Milner cũng thi đấu tốt khiến cho các hậu vệ biên của Chelsea có một
ngày làm việc vất vả. Trong khi đó, cặp tiền đạo Tevez – Aguero chơi cực kì xông
xáo với những phá phối hợp, xử lý kĩ thuật.
![]() |
| Các cầu thủ Man City đã chơi rất tốt |
Sức ép của Man City càng lớn hơn
khi hậu vệ Ivanovic của Chelsea phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi thô bạo.
Chelsea sau đó vẫn luôn tập trung đủ quân số để bảo vệ khung thành của Cech,
nhưng vấn đề là sức tấn công của The Citizens quá khủng khiếp, qua đó khiến ý đồ
bảo toàn tỉ số của thầy trò Di Matteo bị phá sản.
Những pha lập công của Yaya Toure, Tevez, Nasri rõ ràng không phải đến một cách
ngẫu nhiên. Sức công phá mãnh liệt và liên tục của các học trò Mancini đã khiến
hàng thủ của Chelsea không thể chống đỡ và mắc sai lầm. 3-2 cho Man City là một
kết quả vô cùng xứng đáng, thậm chí tỉ số còn có thể cao hơn nếu như Aguero hay
Dzeko dứt điểm chính xác ở những tình huống ngon ăn.
Giành Community Shield để khởi động cho mùa giải mới, Man City đã tạo cho mình
một sự hưng phấn nhất định để bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương Premier
League. Thầy trò Mancini đã chứng tỏ rằng họ vẫn giữ nguyên được phong độ giống
như ở mùa giải trước, thậm chí còn đáng sợ hơn với lối chơi ngày một nhuần
nhuyễn. Bộ khung vững chắc với những Kompany, Yaya Toure, Nasri, Tevez, Aguero
(cộng thêm Silva sớm trở lại đội hình chính) giúp lối chơi của Man xanh được vận
hành một cách nhuần nhuyễn. Chelsea, đội ĐKVĐ Champions League còn chơi dưới cơ
Man City thì điều đó đồng nghĩa với việc đội chủ sân Etihad đang ở một đẳng cấp
nào có lẽ ai cũng hiểu rõ.
![]() |
| Lời khẳng định của Man City trước thềm mùa giải mới |
Mùa giải 2012/13 sắp khởi tranh, sẽ không quá khi nói rằng Man City chính là ƯCV số 1 cho chức vô địch cho dù Chelsea, MU đang mua sắm rầm rộ để lật đổ nửa xanh thành Manchester. Sẽ không dễ để The Citizens có thể bảo vệ được ngôi báu, nhưng chắc hẳn họ đang được các đối thủ nhìn với con mắt nể phục kèm theo sự “lo lắng” về sức mạnh của “nhà Vua”.
Theo Khampha

