Rất nhiều người hâm mộManchester City, và thậm chí là cả những người yêu bóng đá nói chung đều muốnđội bóng này trở thành một “đại gia” đúng nghĩa của nước Anh. Nhưng có lẽ vớinhững gì đang diễn ra, người ta đang đặt dấu hỏi Manchester City bao giờ mớithoát được ra khỏi cái bóng “trọc phú”.
Với số tiền rất lớn, các ông chủgiàu có của Manchester City sẵn sàng vung tay để biến đội bóng này trở thành mộtthế lực thực sự của bóng đá Anh nói riêng và bóng đá châu Âu nói chung. Hàngloạt những bản hợp đồng “bom tấn” được đưa về chóng vánh để giúp tên tuổi củaMan City bay cao, bay xa… Không ai chê trách điều đó.
Trong bóng đá hiện đại, tiền cũnglà một trong những yếu tố quyết định giúp đội bóng đạt được thành công. Tuynhiên, nếu xét về cách tiêu tiền, Man City vẫn chỉ xứng đáng là “trọc phú” khiđứng bên cạnh những “đại gia” thực thụ như Manchester United, Chelsea hayArsenal,...
Khi Robinho nằng nặc đòi chia tayvới Real Madrid, đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20, để về với đội bóng áo xanhthành Manchester, người ta đã nghĩ đến một kỷ nguyên mới dành cho CLB vốn lâunay vẫn bị lép vế trước đội bóng cùng thành phố - Manchester United. Điều đóđồng nghĩa với việc họ cũng sẽ trở thành một trong những “ông kẹ” được kính nể ởgiải Ngoại hạng Anh.
Tiếp sau đó, Man City có một loạtnhững bản hợp đồng gây chấn động về “giá trị đảo lộn” khác như trường hợp củaCarlos Tevez với số tiền 47 triệu bảng, 25 triệu bảng cho chữ ký của EmmanuelAdebayor, mang Roque Santa Cruz về với bản hợp đồng trị giá 17,5 triệu bảng,… vàcòn vô kể những bản hợp đồng lớn nhỏ khác.
Có thể nói, trong những cái tên được trả những số tiền lớn để đến với ManchesterCity, có những người không xứng đáng và họ cũng đã thể hiện điều đó bằng nhữngmàn trình diễn vô hồn.
![]() |
Khi nào Man City mới thoát khỏi cái bóng "trọc phú"? |
Nhưng cũng không thể phủ nhậnđược sự cống hiến của những cầu thủ như Tevez hay Adebayor, Bellamy, ShayGiven,… Chính họ đã biến Manchester City trở nên nguy hiểm và đáng nể hơn trongmắt các đội bóng lớn ở nước Anh.
Con đường đến với giấc mơ vô địchquốc gia lần đầu tiên kể từ năm 1968 của Man xanh đang được nhìn bằng con mắt vôcùng lạc quan. Tuy nhiên, nhìn lại cách tiêu tiền và tổ chức đội bóng của CLBnày mới thấy, cần phải nhìn cái đích vô địch đó bằng con mắt bi quan thì đúnghơn.
Cho đến lúc này, nếu nhìn lại những bản hợp đồng mà người ta gọi là “bom tấn”của Man City, có lẽ chỉ có Robinho là đáng để người ta phải thán phục trong lĩnhvực chuyển nhượng. Đang là một ngôi sao của Real Madrid, nhưng cầu thủ này vẫnđồng ý gia nhập Man City đang trong thời kỳ “xây móng”.
Còn Tevez, khi đó đã không cònđược Manchester United trọng dụng và cũng không phải là món hàng được các “đạigia” ở châu Âu quá chú ý. Adebayor không phải là “sát thủ” được đánh giá cao nếura khỏi Arsenal thi đấu cho một đội bóng lớn khác, Bellamy chỉ là một mẫu cầuthủ được trọng dụng ở những đội bóng trung bình khá của giải Ngoại hạng Anh,…
Qua đó mới thấy, sức hút của ManCity chưa hẳn là cái gì đó ghê gớm như người ta vẫn tưởng tượng. Và cũng đủ đểthấy họ chưa đủ tầm để với đến những cái tên ở tít “cành cao” như Kaka, DavidVilla, Benzema, Eto’o, hay Ibrahimovic,…
Thêm vào đó, ban lãnh đạo Man City đang ngày càng cho thấy sự “trọc phú” củamình qua cách mua bán cầu thủ kiểu “cả thèm chóng chán”. Một loạt các cầu thủđang đứng trước nguy cơ thành “hàng thanh lý” như Wayne Bridge, ShaunWright-Phillips hay Joleon Lescott. Đây đều là những cầu thủ chất lượng của bóngđá Anh và cũng là “món hàng” mà rất nhiều đội bóng khác đang thèm muốn.
Thậm chí cả những cầu thủ luônchơi rất hay mỗi khi được ra sân như Craig Bellamy, hay Stephen Ireland cũngđang chuẩn bị tâm lý cho một cuộc chia ly không mong đợi. Tất cả những cái tênnói trên nhiều khả năng sẽ phải ra đi để nhường chỗ cho “lính mới”. David Silva,Yaya Toure, Jerome Boateng, Alexander Kolarov đã đến và vẫn sẽ còn nữa những cáitên đang tìm cách đến với “miền đất hứa” mang tên Man City.
Nhìn vào Manchester United, Chelsea hay Arsenal, họ đâu có những bản hợp đồngđình đám cho đến thời điểm này. Nhưng để Manchester City đạt được đến đẳng cấp“đại gia” đúng nghĩa như họ muốn thì thầy trò Mancini phải chứng tỏ bằng đẳngcấp thực sự trên sân. Điều đó phụ thuộc vào cả một chặng đường dài quyết liệt vàhứa hẹn đầy bất trắc với một đạo quân "tứ xứ" như ở sân City of Manchester.
Theo Hải Anh
Thể thao & Văn hóa