Từ 9-1, miền Bắcđón đợt không khí lạnh tăng cường, tại Hà Nội nhiệt độ có lúc ở mức 7 độ C. Vậymà, tại một số bệnh viện, nhiều người nhà bệnh nhân vẫn phải nằm ngoài trờitrong cảnh rét mướt.

Lạnh… nhưng phải cố!

Có mặt tạiBệnh viện Bạch Mai vào lúc 11 giờ tối 9-1, khi nhiệt độ xuống chừng 8oC,nhưng chúng tôi thấy nhiều người nhà bệnh nhân vẫn đứng, ngồi, nằm la liệt ởkhuôn viên bệnh viện

Anh NguyễnLương Dũng nhà ở Mỹ Đình (Hà Nội) đang túc trực chăm mẹ điều trị bệnh trong khoaTim mạch tâm sự: “Nhà ở gần nhưng tôi không dám về nhà vì bệnh tình của mẹtôi đang trong cơn nguy hiểm. Ngồi ngoài này đến nửa đêm, đợi các bác sĩ nghỉ cathì tranh thủ vào phòng ngủ ghé với bệnh nhân thôi, chứ lạnh thế này mà ngủngoài trời chết mất”.

Màn trời chiếu đất giữa cái lạnh 7 độ C
Không có chỗ ngủ, người nhà bệnh nhân vạ vật trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai với cái lạnh cắt da cắt thịt.

Cùng chunghoàn cảnh như anh Dũng, nhiều người ở lại chăm thân nhân cũng đang run lên vìlạnh quanh các gốc cây trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai. Nhiều người trong sốhọ tranh thủ ngả lưng ngay trên chiếc ghế sắt hay vỉa hè, gốc cây, trên ngườichỉ khoác mảnh chăn mỏng để đối phó với giá rét.

Anh Vũ VănHùng (quê xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội) lên chăm anh trai nằm trong khoaCấp cứu cho biết: “Hai chú cháu tôi phải thay nhau nằm ngoài trời thế này đã bahôm nay rồi. Anh trai tôi bị bệnh tràn dịch phổi đang nằm cấp cứu nên trời cólạnh thế này chứ lạnh nữa chúng tôi cũng không dám dời chỗ này đi nửa bước. Biếtlà khổ vẫn phải cố chứ biết làm thế nào”.

Tại Bệnhviện K (cơ sở 2), những ngày giá lạnh này vẫn la liệt người nhà bệnh nhân nằmngoài hành lang, mái hiên bệnh viện. Anh Bùi Văn Nam, quê ở Lạc Sơn (Hoà Bình)đi chăm vợ cho hay: “Phòng bệnh nhân quá chật rồi, tôi không thể chen được nữanên đành phải ra đây nằm”. Cũng theo anh Nam, một vài người nhà bệnh nhân sứckhoẻ kém, “mới chịu cảnh màn trời chiếu đất hai hôm đã lăn ra ốm, lại đi bệnhviện khác nằm. Khổ lắm…”, anh Nam nói.

Dịchvụ thuê giường ngủ đắt khách

Theo ghinhận của chúng tôi, thời tiết giá lạnh, kèm thêm mưa bụi vô tình đã làm cho cácdịch vụ cho thuê chăn, giường và phòng… ở các bệnh viện trở nên “nóng” hơn baogiờ hết.

Tại Bệnhviện Bạch Mai, nơi được đánh giá là có nhiều biện pháp để giải quyết chỗ ăn, ởcho người nhà bệnh nhân nhưng cũng bất lực và thừa nhận những cố gắng ấy chỉ như“muối bỏ biển”. Hiện nay khu lưu trú cũng mới chỉ giải quyết được khoảng 10% sốlượng người nhà bệnh nhân có nhu cầu, số còn lại vẫn phải “tự túc”, nghĩa là ranằm tại các gốc cây quanh bệnh viện.

Chị Lê ThịDung - một người bán nước chè dạo trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai, đồng thờilà chủ một nhà trọ cho biết: “Ngày thường ngoài sân này đông người nhà bệnhnhân nằm lắm, giờ thời tiết lạnh nên họ lánh đi tìm chỗ ngủ hết rồi. Nhà chị cócho thuê giường chiếu, mỗi tối chỉ mất 20.000 đồng/người thôi. Không thuê nhanh,tý là hết đấy”.

Anh Lê ViếtDoanh, quê Thanh Hoá ra trông vợ mổ sọ não cho biết: “Mấy hôm trước tôi toànngủ ngoài này, nhưng hai hôm nay trời lạnh quá nên phải lén vào ngủ dưới đất củaphòng bệnh nhân. Tôi cũng đăng ký ở nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân nhưngcác bác sĩ báo là đã hết giường nên đành chịu”.


Theo Minh Nguyệt
Dân Việt