HLV Roberto Mancini đã
bày tỏ nỗi thất vọng sau khi chứng kiến đội bóng bị thua ngược 2-4
trước Aston Villa tại vòng ba Cúp Liên đoàn Anh rạng sáng nay.
Đội
chủ nhà đã 2 lần vượt lên dẫn trước trong thời gian thi đấu chính thức
nhưng đều bị gỡ hòa trước khi Gabriel Agbonlahor và Charles N'Zogbia lập
công ở hiệp phụ mang về thắng lợi kịch tính cho Aston Villa.
Đây
đã là lần thứ hai trong 1 tuần qua đội bóng của Mancini bị lội ngược
dòng sau khi đã vượt lên dẫn trước. Giữa tuần trước, họ đã để Real
Madrid đánh bại sau khi tạo được lợi thế trước đối thủ tại Bernabeu. Xu
hướng đó đang khiến chiến lược gia người Italia rất lo lắng.
![]() |
UN project in Vietnam |
Mancini chia sẻ với báo giới: “Việc
dẫn bàn trước sau đó đánh mất lợi thế thực sự là một vấn đề. Chúng tôi
cần phải làm việc lại với hàng phòng ngự của mình. Các hậu vệ đang thi
đấu không tốt ở thời điểm này. Tôi rất thất vọng vì kết quả vừa qua.
Tôi nghĩ đây là một trận đấu khó khăn bởi Aston Villa là một tập thể mạnh. Chúng tôi đã chơi không tốt. Man City đã trải qua một khoảnh khắc đen đủi khi đội bóng đã có cơ hội ghi bàn nhưng cuối cùng lại phải nhận về một bàn thua (ám chỉ tình huống phản lưới nhà của Barry – PV).”
“Tôi
nghĩ Man City đã mắc một số lỗi trong các bàn thua. Nhưng khi trận đấu
khép lại, chúng tôi vẫn xứng đáng đi tiếp. Chúng tôi đã chơi không tốt.
Lối chơi của City không đủ nhanh. Đội bóng cần phải chơi một chạm nhiều
hơn.”
Chiến lược gia người
Italia cũng bày tỏ quan điểm của mình về phản ứng của HLV Paul Lambert
sau khi chiến lược gia người Scotland giận dữ với ông vì chuyện một cầu
thủ Villa phải nhận thẻ vàng.
Mancini tiếp tục: “Tôi
mệt mỏi với vị HLV này bởi tôi không hề nói gì với ông ấy. Tôi chỉ hỏi
trọng tài thứ tư rằng đó có phải là một thẻ vàng chứ không hề có bất kì
cử chỉ nào. Tôi mệt mỏi vì chuyện này, rất mệt mỏi.”
Ở chiều ngược lại, Lambert ca ngợi chiến thắng của đội bóng: “Thắng
lợi này là một kết quả tuyệt vời với chúng tôi, một chiến thắng thực sự
quan trọng. Tôi nghĩ chúng tôi không xứng đáng phải nhận một bàn thua
trước.
Nhưng Villa đã chơi tốt từ sau bàn thua đầu. Đội bóng đã lội ngược dòng không chỉ một mà tới 2 lần và giành thắng lợi. Đó là một nỗ lực rất lớn. Tôi hài lòng với lối chơi mà các cầu thủ đã thể hiện.”
Nhưng Villa đã chơi tốt từ sau bàn thua đầu. Đội bóng đã lội ngược dòng không chỉ một mà tới 2 lần và giành thắng lợi. Đó là một nỗ lực rất lớn. Tôi hài lòng với lối chơi mà các cầu thủ đã thể hiện.”
Lambert cũng chia sẻ về vụ việc xảy ra giữa hai HLV trong trận đấu: “Nếu
đó là điều ông ấy đã nói (Mancini chỉ nói chuyện với trọng tài thứ tư)
thì mọi thứ đều ổn. Tôi tôn trọng ông ấy với tư cách một HLV và một cựu
cầu thủ. Tôi không có chút vấn đề nào với Mancini.”
Theo TT&VH