Man City đã thể hiện được sứcmạnh đáng nể khi đè bẹp Liverpool 3-0 tại City of Manchester. Sau trận đấu, HLVMancini mãn nguyện vì màn trình diễn của các học trò.  

Tại City of Manchester đêm qua,Carlos Tevez là gương mặt được chú ý nhiều nhất khi lập cú đúp mang về thắng lợi3-0 cho Man “xanh”. Trận đấu đêm qua có sự hiện diện của cổ đông lớn nhất CLBSheik Mansour và tỷ phú người Ả rập có lý do để hài lòng về màn trình diễn củacác cầu thủ.

Mancini mãn nguyện sau trận “đại phá” Liverpool

Tevez tỏa sáng với cú đúp vào lưới Liverpool

Không chỉ Tevez, nhiều cầu thủMan City cũng gây ấn tượng mạnh. Tân binh James Milner chơi tuyệt hay trong ngàyra mắt với pha kiến thiết giúp Barry ghi bàn mở tỷ số. Thủ thành Joe Hart tiếptục cho thấy phong độ xuất thần khi cản phá các tình huống nguy hiểm mà DavidNgog và Fernando Torres tạo ra trong hiệp 2.

Thắng lợi “3 sao” trước Liverpoolgiúp Man City lấy lại sự tự tin và giải tỏa sức ép nặng nề sau trận hòa 0-0 "nhưthua" trước Tottenham trong ngày mở màn. Quan trọng hơn, Man “xanh” đã vươn lênvị trí thứ 4 và chứng tỏ họ sẵn sàng thách thức các đối thủ lớn trong nhóm BigFour.

Phát biểu sau trận đấu, HLVMancini tỏ ra mãn nguyện: “Nếu các cầu thủ vẫn thể hiện được tinh thần thi đấutuyệt vời như vậy, Man City đủ sức đánh bại mọi đối thủ. Tôi nghĩ các ông chủđội bóng có lý do để tự hào, đây là một chiến thắng quan trọng và đầy ý nghĩacủa chúng tôi.

Đây là một buổi tối tuyệt vời củacác CĐV Man City. Tôi hài lòng với những gì các học trò làm được. Tôi không biếtMan City có thể lên ngôi vô địch hay không nhưng điều quan trọng là chúng tôi đãthể hiện được vị thế của mình”.

Bên phía Liverpool, HLV RoyHodgson cho rằng đội nhà quá thiếu may mắn: “Nếu Liverpool may mắn hơn, có thểmọi thứ đã khác. Thủ thành Joe Hart đã chơi quá xuất thần còn Man City lại tậndụng cơ hội tốt hơn. Họ đã chơi đầy hợp lý và vượt trội hơn về nền tảng thểlực”.

Theo Kim Anh
Dân Trí