Chuyện ra mắt nhà chồng tương lai tuy không mới nhưng chưa bao giờ cũ. Có muôn vàn tình huống không ngờ tới xảy ra với các cô gái. Thậm chí, 1 chuyện tình tươi đẹp cũng có thể tan vỡ nhanh chóng chỉ sau lần ra mắt phụ huynh.
Mới đây, cô gái tên H.T lên diễn đàn mạng kể lại câu chuyện của chính mình. Câu chuyện như sau: "Em mới trải qua cuộc sát hạch các chị ạ. Đúng là không cửa nào khó bằng lần đầu ra mắt nhà bạn trai.
Bọn em yêu nhau 2 năm, cũng muốn tiến tới đám cưới nên năm nay anh động viên em gần Tết tới chơi cho biết nhà biết cửa. Em chuẩn bị cả hoa và lẵng quả hoành tráng lắm. Anh cứ động viên bố mẹ anh dễ tính, không phải lo gì cả.
Đến nơi thì em được biết bố anh phải sang ông bà nội gấp vì có việc, mỗi mẹ anh ở nhà. Ấn tượng đầu tiên của em về bà mẹ chồng tương lai là cực kì dễ chịu, thân thiện, đon đả. Nhưng không, mọi thứ không hề như vẻ bề ngoài ấy.
Em cũng nhanh nhẹn vào giúp bác nấu cơm. Em làm cái gì mẹ anh cũng nhìn làm em run hết cả tay. Bà có vẻ là mẫu phụ nữ truyền thống, cẩn thận lắm. Em cắt củ cà rốt cũng bảo 'tỉa hoa cho đẹp'. Lúc sắp ra mâm chẳng có khách khứa gì mà mẹ anh tỉ mỉ xếp từng cọng rau luộc. Em cảm thấy hơi bị thừa thãi và phù phiếm quá.
Lúc ăn cơm mẹ anh làm 1 tràng: 'Sau này cháu cũng thành con cái nhà này nên bác cứ nói thẳng, mất lòng trước được lòng sau. Hôm nay bác làm mẫu cho cháu vì bình thường mọi việc nhà trong gia đình phụ nữ sẽ làm chủ. Đó là truyền thống nhà bác rồi.
Trước kia chị vợ anh Hùng (chị dâu của người yêu mình) khi chưa ra ở riêng cũng 1 tay lo hết. Bác nuôi con trai cũng chỉ chờ có ngày này. Sau này cháu làm mẹ cháu sẽ hiểu. Bác hi vọng cháu sẽ thích nghi tốt như chị vợ anh Hùng. Đấy là bác cứ nói thẳng như thế cho cháu chuẩn bị tinh thần. Tết truyền thống thì cúng bái, cỗ bàn nhà nào cũng thế thôi, mình làm phụ nữ mình cần hiểu điều cơ bản ấy cháu ạ'.
Trong khi người yêu em cứ liên tục nháy mắt mẹ mình ra hiệu thôi thì bà lại càng nói. Thật sự em chỉ muốn chia tay ngay cái giờ phút ấy. Lấy vợ cho con trai mà cứ như thể mua ô sin về giúp việc gia đình vậy.
Em nghĩ mất 1 phút rồi quyết định 'lành làm gáo, dữ làm muôi', em đáp gọn: 'Cháu hiểu ý bác. Khi có ý định lập gia đình cháu cũng được mẹ dạy và tham khảo nhiều người, cháu biết nghĩa vụ của 1 nàng dâu. Và cháu cũng hiểu nghĩa vụ làm dâu luôn nặng nề và song song với nghĩa vụ làm rể. Chúng cháu đã yêu nhau, cưới nhau thì sẽ gọi bố mẹ 2 bên là bố mẹ và chúng cháu đểu phải vun đắp cho 3 gia đình, nhà nội nhà ngoại và gia đình nhỏ của chúng cháu. Với cháu xin phép được nói ý kiến của mình, mọi thứ nên làm trên tinh thần tự giác, tự nguyện, bằng khả năng, điều kiện và lòng hiếu thuận của chúng cháu. Còn nếu bác nói việc nhà là của dâu hết thì cháu xin phép từ chối trọng trách lớn lao này ạ. Cháu thấy mình không thích hợp'.
Nói xong em chào lễ phép ra về luôn. Trong lòng tức lắm quyết chia tay bằng được, nhà chồng gì mà chưa về ở đã thấy hãm. Ai ngờ mẹ anh gọi điện nói lúc ấy chỉ thử lòng em thôi. Vì bà sợ nhất những đứa con gái thảo mai, trước mặt thì ngon ngọt, vâng dạ nhưng sau lưng nổi loạn. Đúng là chuyện như phim các chị ạ".
Khá nhiều chị em phụ nữ đồng tình với cách xử lý của cô gái trên. Người ta nói sự thật thì mất lòng nhưng có lẽ trong vài hoàn cảnh cụ thể thì việc thể hiện chính kiến và quan điểm lại mang lại hiệu quả không ngờ. Và câu chuyện của cô gái trên chính là ví dụ cụ thể.
Các cô cứ sống chân thành, thật lòng, thật tâm thì lo gì không được mọi người hiểu.
Theo Moon - Vietnamnet