Chủ đề

mang thai ngoài ý muốn

mang thai ngoài ý muốn

Bị vứt bỏ lúc bụng mang dạ chửa, tôi có nên chi ra 20 triệu để thuê chính bố đứa trẻ làm đám cưới giả?

Tôi và anh yêu nhau được 1 năm. Anh tâm lý, rất mực yêu chiều chăm sóc tôi. Hai đứa xác định sẽ tổ chức đám cưới nên đã dọn về ở với nhau được 2 tháng.

Nếu không bỏ thai, 10 năm thanh xuân của tôi sẽ mất trắng, nhưng nếu bỏ thai, tôi sẽ không còn cơ hội làm mẹ nữa

Tôi chẳng cần bạn trai phải thành ông nọ, ông kia. Tôi chỉ cần có một gia đình hạnh phúc, với tiếng cười trẻ thơ.

Xem ngày chuẩn bị cưới, tôi phát hiện mình có thai với người yêu cũ

Đến khi tỉnh giấc, tôi đã thấy mình nằm trong một căn phòng lạ hoắc. Hốt hoảng, tôi bật dậy, thấy nằm cạnh mình chính là người yêu cũ.

Khi biết tình cũ lấy vợ, em đã dại dột đi uống rượu với cậu bạn thân để rồi ra “sản phẩm” ngoài ý muốn

Mặc dù biết cậu bạn thân yêu mình từ lâu và sẽ chịu trách nhiệm với đứa trẻ trong bụng, nhưng tôi không đủ dũng cảm để đồng ý lời cầu hôn vì bản thân không có tình cảm.

Bạn gái có bầu 8 tháng, thanh niên nói "thầy bói phán không phải con tôi" để rũ bỏ

Khi biết tin H. có bầu, người yêu vẫn tỏ ra chăm lo nhưng đến tháng thứ 8 anh này bắt đầu tìm cách rũ bỏ trách nhiệm.

Đúng lúc có cớ để chia tay thì em phát hiện ra mình đã có bầu hơn 3 tháng

Chẳng nhẽ vì đứa con trong bụng mà cả cuộc đời này em phải sống với người hung dữ nóng tính như anh ấy sao?

Mang thai 10 tuần tuổi mà chồng nhẫn tâm bắt tôi phải phá bỏ chỉ vì nghe lời thầy bói

Đời tôi quá bất hạnh khi lấy phải hắn ta, một người chồng bắt vợ phá thai, giết chính đứa con ruột thịt của mình.

Tôi không ngờ mình và con gái lại có ngày tái ngộ trong hoàn cảnh oái oăm như thế

Đúng là trên đời này không thiếu những điều bất ngờ. Tôi cũng không hiểu tại sao gia đình ấy lại sa sút như vậy.

Chỉ vì thời khắc không tự chủ mà tôi đã mắc phải lầm lỡ lớn thế này

Vậy là điều mà tôi lo sợ bấy lâu cuối cùng cũng xảy ra...

Chỉ vì 1 phút say xỉn với người yêu cũ mà cả cuộc đời tôi sắp bị hủy hoại

Chuyện này mình biết là không thể giấu mãi. Nếu đi siêu âm, tính ngày tháng ra thì chắc chắn anh sẽ biết đó không phải con anh.

Mất đời con gái, mất con và giờ mất cả anh, tôi không biết phải tiếp tục sống thế nào

Gần 2 năm quen nhau, hiểu về nhau và tin tưởng nhau, nhưng tôi đâu biết được sau lưng tôi anh đã bao nhiêu lần lầm lỗi.

Cưới chạy vì sự cố rách "áo mưa", tôi cay đắng vớ phải người chồng chẳng ra gì

Mặc cho bao người can ngăn, khuyên nhủ, tôi đều bỏ ngoài tai tất cả để cùng anh tiến vào lễ đường sau 3 tháng yêu nhau. Nhưng đúng là những thứ xây đắp vội vã thì chẳng bao giờ bền vững.

Bạn gái khóc ròng van xin: “Em có bầu nhưng anh coi như không biết để em đi lấy chồng”

Thấy cảnh cô ấy được chồng sắp cưới chăm sóc, chiều chuộng, tôi lại đắn đo không biết có nên nói sự thật về đứa con mà cô ấy mang trong bụng ra không.

Có bầu 3 tháng theo bạn trai về ra mắt, câu đầu tiên mẹ anh nói khiến tôi chết lặng

Nghe những lời cay nghiệt thốt ra từ miệng bà, tôi chỉ muốn bỏ về ngay lập tức. Nhưng tôi vẫn ngồi đó, và cố nghĩ về đứa con trong bụng mình để ngậm đắng, nuốt cay.

Ngang trái chuyện chàng trai dẫn người yêu 6 năm đi “giải quyết” cái thai không phải của mình

Yêu nhau 6 năm, chàng trai bất ngờ khi liên tiếp nhận trái đắng: người yêu phản bội theo tình mới, có thai ngoài ý muốn với kẻ thứ ba nhưng lại bị phụ tình và quay về tìm anh xin tha thứ.

Trên sóng phát thanh, cô gái "tố" bạn trai bỏ khi mang thai, không dám về nhà vì bố hà khắc

Tình huống trớ trêu mà cô gái trẻ chia sẻ ngay trên sóng phát thanh VOV Giao thông, trong chương trình 365 Ngày hạnh phúc đang trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng.

Uống thuốc tránh thai vẫn dính bầu, cô sinh viên 20 tuổi lên mạng cầu cứu

20 tuổi với bao ước mơ và là niềm hi vọng của cả nhà, cuối cùng, cô gái trẻ ấy bàng hoàng khi biết cái thai 8 tuần tuổi trong bụng mình…

Mẹ đẻ nghe lời thầy bói bắt con gái phá thai, còn lạnh lùng: "5 tuần bỏ cũng có làm sao"

"Vì một ông thầy bói ở đẩu ở đâu mà mẹ bắt em sau 27 tuổi mới được cưới, 28 tuổi mới được có em bé, vì nếu em lấy chồng trước 27 thì 32 tuổi sẽ ly hôn".

Bị nhà trai coi thường, bố mẹ tôi quyết "chửa thì về bố mẹ nuôi, không cưới xin gì nữa"

Tôi chỉ là một đứa con gái tỉnh lẻ lên thành phố học, trót yêu một thiếu gia nhà giàu và đó trở thành cái tội của tôi.