Vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô Paris của nước Pháp vào đúng thứ 6 ngày 13 vừa qua khiến hơn 120 người thiệt mạng đã làm
rung chuyển cả thế giới. Và trong những phút giây kinh hoàng ấy, tình
người lại một lần nữa thấm đẫm với hàng loạt các phong trào cầu nguyện,
ủng hộ chỗ trú ẩn hay thậm chí là miễn phí tiền taxi.
Trên
mạng xã hội, hàng loạt những hastag và những avatar đổi màu liên tục
được cập nhật đều chứng tỏ sự quan tâm và tinh thần hướng về nước Pháp,
cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với thủ đô Paris và những người
dân Pháp. Phải nói rằng, đến lúc này mạng xã hội đã thực sự phát huy
được đúng vai trò của nó khi mang mọi người đến gần nhau hơn. Ngay giờ
phút này đây, người ta không phân biệt giàu hay nghèo, người nổi tiếng
hay anh sinh viên mà tất cả đều chung một tấm lòng hướng về nước Pháp xa
xôi.
Với mạng Twitter, riêng hastag #PrayForParis đã được sử dụng tới 5 triệu lần từ khắp nơi trên thế giới để cầu nguyện cho nước Pháp và những nạn nhân xấu số chỉ sau vài giờ xuất hiện.
Danh
thủ David Beckham đã đăng hình tháp Eiffel trên instagram cá nhân với
dòng tâm trạng rằng: "Khi mặt trời mọc trên thành phố xinh đẹp này chúng
ta sẽ nhớ về những con người đã chết và những người thân của họ. Sẽ
luôn là như vậy. Cầu nguyện cho Paris".
Ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian cũng đăng hình vẽ mộc tháp Eiffel để tưởng niệm các nạn nhân xấu số.
Còn
đây là trang cá nhân của nữ ca sí Kelly Clarson với dòng chữ: "Không có
con đường nào dẫn đến hòa bình mà chính hòa bình mới là con đường đi
đích thực".
Ngoài
ra, hàng loạt những người nổi tiếng khác như ca sĩ Katy Perry cũng hòa
vào dòng người tìm kiếm tiếng nói chung hướng về thủ đô của nước Pháp.
Cầu thủ bóng đá David Silva: "Cả tâm trí tôi ngày hôm nay đều hướng về những gia đình ở Paris".
Còn ở Việt Nam, người dùng mạng facebook cũng ngay lập tức đổi màu
avatar sang nền quốc kỳ của Pháp như một cách để hòa nhịp cùng thế giới
cầu nguyện cho những nạn nhân không may mắn. Anh Nguyễn Đình Hiếu, một
nhân viên kinh doanh tại quận 11 (TPHCM) vừa đổi màu ảnh đại diện sau
khi ghé trang của một người đồng nghiệp.
“Tất cả thế giới
đang hướng về nước Pháp và đây chỉ là một hành động rất rất nhỏ để mọi
người chung một tinh thần hơn là viết trạng thái nói về điều đó. Và mình
muốn thực hiện hành động nhỏ này từ cá nhân của mình, ít nhất là bạn bè
của mình sẽ hiểu về điều đó. Nếu điều này tạo ra một hiệu ứng lớn trên
cộng đồng facebooker thì sẽ rất tốt”, anh Hiếu chia sẻ.
Chị My Nguyễn từng có một thời gian dài sống, học tập và làm việc
tại Pháp. Chị yêu đất nước này và cũng chính vì thế, vụ khủng bố vừa qua
khiến chị rất sốc và cảm thấy đau lòng vô cùng.
“Bạn có hiểu cảm
giác ngồi trước truyền hình và liên tục theo dõi thông tin, không biết
rằng cuộc khủng bố khi nào sẽ kết thúc, cảnh sát khi nào sẽ tấn công để
cứu con tin, đường phố khi nào hết rào cản bởi xe quân đội và lòng người
khi nào hết hoang mang. Hy vọng nạn nhân của hận thù không sinh ra
những hận thù khác. Hy vọng lắm! Pray for Paris. Pray for peace”, chị My
tâm sự trên trang cá nhân của mình.
Anh Nguyễn Mạnh
Cường, một doanh nhân từ Nha Trang, có người thân ở gần khu vực xảy ra
khủng bố. Rất may mắn là họ vẫn bình an. Đối với anh Cường, việc đổi màu
ảnh đại diện vừa vì người thân, vừa vì người Pháp. “Mình chỉ biết cầu
cho nước Pháp, người dân Pháp thôi, vì thân mình nhỏ bé, ngoài việc nhỏ
này thì còn làm được gì đâu”.
Bạn Bích Liên, một nhân viên mảketing:“Lần nào
nghe đến xả súng hay đánh bom mình cũng cảm thấy rất bất an và bất lực,
cũng giống như đợt đánh bom Thái Lan vừa rồi vậy. Cho nên mình đổi
avatar để chia sẻ và lên tiếng về tình trạng của Pháp lúc này để mọi
người cùng biết và ủng hộ họ. Tinh thần của người Pháp mạnh mẽ, mình hy
vọng họ sẽ sớm vượt qua được và ổn định trở lại”.
Cũng giống như nhiều lần trước, xu hướng đổi màu avatar để mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với thế giới.
Trên
trang facebook cá nhân của mình, MC Diệp Chi của Đài Truyền hình Việt
Nam cũng bày tỏ sự cảm thông tới Paris bằng bức hình hai mẹ con dưới
chân tháp Eiffel.
Đồng nghiệp của cô, Biên tập viên Quang Minh cũng đổi màu avatar hướng về nước Pháp xa xôi.
Ngoài mạng xã hội, một số công trình kiến trúc nổi tiếng trên thế
giới thay vì thắp đèn vàng trắng như mọi khi đã đổi thành 3 màu xanh,
trắng, đỏ như một cách để tưởng niệm các nạn nhân và thể hiện tinh thần
ủng hộ nước Pháp đứng lên chống lại khủng bố.
Nhà hát Sydney chuyển màu rực sáng trong đêm để thắp sáng hi vọng nước Pháp sẽ sớm vượt qua tai ương.
Tượng Chúa cứu thế ở Brazil cũng ngập trong sắc màu của nước Pháp.
Tòa
tháp Trung tâm thương mai ở New York, nơi từng phải hứng chịu trận
khủng bố kinh hoàng ngày 11/9 là nơi chuyển màu đầu tiên sau khi vụ xả
súng xảy ra.
Tòa nhà chính quyền thành phố San Francisco, Mỹ trong 3 màu cờ Pháp.
Tính
đến thời điểm hiện tại, 3 vụ tấn công kinh hoàng ở thru đô Paris của
nước Pháp đã khiến ít nhất 127 người thiệt mạng. Mọi công tác cứu hộ vẫn
đang được khẩn trương tiến hành.
Rất
nhiều các hoạt động ý nghĩa được người dân tự tiến hành để cứu giúp
người khác như chia sẻ chỗ trú ẩn, chở taxi miễn phí và mới đây nhất là
xếp hàng hiến máu cho các nạn nhân. Có thể nói, chính vào lúc khó khăn
nhất thì tình đồng loại mới được phát huy và chính điều đó đã mang thế
giới xích lại gần nhau hơn.
Theo Trí thức trẻ