- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Điểm lại những lễ đính hôn siêu bá đạo từ đội bê tráp U50 đến phong cách "Lạc trôi" xưa nay hiếm
Điểm chung trong những lễ đính hôn này đó là cô dâu chú rể đều là những người trẻ có tư tưởng tân tiến, phóng khoáng
Hải Phòng: Đám hỏi với đội hình bê tráp toàn... các bác U50, U60 không ở đâu có
Sau nhiều năm trời "chinh chiến" tại các đám hỏi lớn nhỏ với vai trò đỡ lễ, cô dâu Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết chính cô là người chủ động bày tỏ mong muốn được mời các bác đứng tuổi bê lễ và trao duyên cho vợ chồng mình.
"Ngày trước mình đến bê lễ cho các chị chơi cùng mình với một tinh thần chúc phúc, trao duyên và hồi đó bọn mình chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ xuất hiện hình thức kinh doanh bê tráp như ngày nay. Việc thuê một đội tráp nữ toàn các cô gái trẻ là điều rất đơn giản tuy nhiên như thế họ sẽ chỉ đến với mình bởi những đồng lì xì hoặc do hợp đồng lợi nhuận họ đã thỏa thuận trước đó từ công ty dịch vụ chứ không thật sự chúc phúc cho mình.
Mình muốn lễ ăn hỏi thực sự là một nép đẹp cổ truyền không phải bởi hình thức mà bởi cái tâm của người bê tráp. Đội tráp của mình hầu hết đều là những giáo viên, nông dân,… nhưng các bác đều đã con đàn cháu đống, nhà cửa êm ấm, cuộc sống ổn định sung túc nên mình cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn", Hiền bày tỏ cách nghĩ của mình.
Cô dâu cũng chia sẻ thêm rằng cô đã bỏ tiền may áo dài cho các bác trong đội đỡ lễ nhà gái. Về đằng nhà trai cũng có sự hiện diện của các ông, các bác đứng tuổi, tương xứng với đội tráp nữ cả về ngoại hình lẫn độ tuổi.
Kết quả cuối cùng là đám hỏi của cô dâu Thu Hiền với chú rể Nguyễn Văn Hiển vào ngày 16/3 vừa qua đã diễn ra suôn sẻ, tràn ngập tiếng cười. Cộng đồng mạng khi biết về lễ đính hôn này cũng dành nhiều sự khen ngợi và bình luận tích cực.
Đội bê tráp đứng tuổi nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng
Cần Thơ: Cô dâu chú rể quậy tưng bừng, dàn phù dâu bắt chước phong cách "Lạc trôi" trong lễ đính hôn
Mới đây, lễ đính hôn của một cặp đôi Cần Thơ đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng.
Dù chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân, sắp sửa con bồng con bế nhưng chú rể Trần Khoa (23 tuổi) và cô dâu Nguyễn Hoàng Mỹ (22 tuổi) vẫn giữ nguyên tính cách nhí nhố, yêu đời. Cặp đôi đã quậy tưng bừng trong chính đám hỏi của mình và cho ra đời một series ảnh vui nhộn khiến ai nhìn vào cũng phải bật cười.
Bộ ảnh có được "thành công vang dội" như vậy một phần cũng nhờ công sức của dàn phù dâu, phù rể nghịch ngợm không kém. Họ đều là bạn bè thân thiết của Mỹ và Khoa. Một điểm khá thú vị trong trang phục của dàn phù dâu trong đám hỏi này đó là bên cạnh đôi giày cao gót duyên dáng quen thuộc, các cô nương 9X còn mang cả giày thể thao để phối với áo dài. Sự kết hợp này khiến nhiều người cho rằng dàn phù dâu đã cover lại trang phục của chàng ca sĩ trẻ trong MV đình đám dạo gần đây có tên "Lạc trôi".
Mỹ và Khoa - cặp cô dâu chú rể "nhắng nhất hệ Mặt trời".
Đội bê tráp cũng nghịch ngợm không kém hai nhân vật chính.
Cô dâu có biệt tài diễn...
Thậm chí là diễn rất sâu!
Hà Nội: Chú rể và đội tráp nhà trai "ăn hành" chán chê mới được đón dâu về
Cùng là đi hỏi vợ nhưng có vẻ như Đỗ Quân (1986) "vất vả" hơn nhiều so với các chú rể khác. Trong lễ vu quy tổ chức tại nhà cô dâu Thu Trang (1990), Quân đã bị dàn phù dâu váy hồng xinh đẹp "hành" cho lên bờ xuống ruộng. Chưa hết, cả dàn phù rể cao ráo điển trai cũng phải chịu chung số phận với Quân. Thế nhưng sau tất cả, dàn trai đẹp vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
Những trò "hành hạ" sau đó đã được cô dâu Thu Trang tiết lộ là không phải do dàn phù dâu cố tình bày ra cho vui mà đó vốn là một trong những tục lệ cưới hỏi ở Singapore. Tục lệ này có tên là Gatecrash, có nghĩa là để gặp được cô dâu, chú rể và phù rể phải trải qua thử thách, nếm đủ các vị đắng cay mặn ngọt, chịu xấu hổ trước mặt mọi người,... Vì Trang và Quân sinh sống, làm việc và cũng quen nhau ở Singapore nên mới tổ chức lễ vu quy theo truyền thống của đất nước này.
Cụ thể, chú rể và các phù rể đã phải vượt qua 5 "vòng thi". Đầu tiên, phù rể phải ăn những món với đủ 4 vị cay - đắng - mặn - ngọt. Phù dâu của Trang đã chuẩn bị các món mướp đắng, ớt cay, khế chua, và nước đường siêu ngọt. Tiếp theo, chú rể phải trả lời những câu hỏi về cô dâu. Chú rể trả lời sai, phù rể sẽ phải chống đẩy chịu phạt.
Tiếp nữa, các phù rể còn phải thực hiện những động tác Yoga siêu khó. Thử thách thứ tư, phù dâu trang điểm cho phù rể, bắt phù rể đeo tai chuột Mickey, mặc quần đùi bên ngoài đồ âu và nhảy theo 1 bài hát yêu cầu. Cuối cùng là trước khi vào phòng đón cô dâu, chú rể phải đọc lời tuyên thệ, hứa với cô dâu, và "ký tên đóng dấu" đầy đủ.
Dù là phong tục cưới hỏi của nước ngoài nhưng sau khi được lan truyền rộng rãi trên mạng, lễ vu quy của Trang và Quân lại nhận được nhiều phản hồi tích cực bởi những thử thách trong đó quá dễ thương và vui nhộn.
Chú rể mặt cực hình sự bên dàn phù rể điển trai nhưng không kém phần hài hước.
Những nàng phù dâu xinh đẹp đã chuẩn bị tinh thần cho team nhà trai "ăn hành".
Các chàng phù rể lần lượt chịu phạt, tất cả vì tương lai của anh bạn thân.
Phù dâu tô son cho bạn chú rể.
Những món ăn mà phù dâu chuẩn bị khiến các phù rể nhăn mặt vì khó nuốt, trong đó có mướp đắng và ớt cay.
Họ phải cùng nhau "quẩy" theo một điệu nhạc với trang phục không giống ai.
Sau bao khó khăn, cuối cùng chàng cũng gặp được nàng.
Theo Zing, Trí Thức Trẻ
-
Mạng xã hội4 ngày trướcNhân lúc vắng khách, nam thanh niên dùng dao tấn công người quản lý tiệm game bắn cá để cướp tiền.
-
Mạng xã hội10/04/2024Trong lúc đang ăn con cá lóc nướng mua quán vỉa hè, nhóm người tá hỏa phát hiện hàng chục con dòi đang lúc nhúc.
-
Mạng xã hội10/04/2024Sau khi tông nhiều phương tiện, chiếc xe lao vào một ngôi nhà ven đường. Hiện trường vụ tai nạn kéo dài cả trăm mét.
-
Mạng xã hội06/04/2024Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một tài xế taxi bị hành khách đánh, đạp liên tục sau khi phàn nàn về nhiệt độ xe. Được biết, vụ việc xảy ra tại phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
-
Mạng xã hội27/03/2024Rất nhiều người đang cầu chúc cho nam sinh lớp 8 N.H.Đ. (Hà Nội) vượt qua cơn nguy kịch.
-
Mạng xã hội27/03/2024Người phụ nữ gặp chấn thương khá nặng.
-
Mạng xã hội23/03/2024Mạng xã hội xôn xao xe buýt ngang nhiên lấn làn, vượt ẩu ngay trung tâm TPHCM. Clip nhận được hàng trăm lượt tương tác.
-
Mạng xã hội20/03/2024Người quản lý quán karaoke nhanh chóng lên tiếng sau khi đoạn clip gây bất bình trên MXH, lực lượng chức năng vào cuộc xác minh.
-
Mạng xã hội20/03/2024Bị bố chồng đánh ngay tại sân nhà, người phụ nữ trẻ ở Đắk Lắk phải nhập viện điều trị và trình báo sự việc lên cơ quan công an.