CSGT TP.HCM dùng tay dọn dẹp từng viên gạch từ xe đầu kéo gặp nạn trên đường

Những chiến sĩ CSGT không ngại khó nhọc, phối hợp cùng nhân viên môi trường dọn dẹp nhiều gạch đá rơi vương vãi trên đường làm cản trở giao thông khi xe chở hàng gặp nạn.

Những chiến sĩ CSGT không ngại khó nhọc, phối hợp cùng nhân viên môi trường dọn dẹp nhiều gạch đá rơi vương vãi trên đường làm cản trở giao thông khi xe chở hàng gặp nạn.

Theo đó, vào lúc 3h sáng 9/1, đội CSGT An Lạc, thuộc phòng Cảnh sát đường bộ-đường sắt, Công an TP.HCM đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1 do đồng chí Trung tá Nguyễn Thành Nhân (làm đội trưởng).

Lúc này, tổ công tác nhận được tin báo về việc có xe đầu kéo mang BKS: 62C-201xx kéo theo rơ mooc gặp sự cố nên phải phanh gấp khiến nhiều gạch trên xe rơi xuống đường.

Ngay sau đó, đồng chí Nhân đã huy động các đồng nghiệp nhanh chóng đến nơi xảy ra vụ việc, điều tiết giao thông và khắc phục sự cố.

Tổ công tác phát hiện có nhiều gạch đá rơi vương vãi trên đường đoạn quốc lộ 1, cản trở giao thông và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông qua khu vực.

Đến 6h sáng cùng ngày, chủ phương tiện vẫn chưa khắc phục được sự cố, trong khi đóc gạch vẫn còn rơi khá nhiều trên đường. Lúc này, Đội CSGT An Lạc đã yêu cầu lái xe khắc phục sự cố để không gây cản trở dòng phương tiện đang di chuyển vào giờ cao điểm.

Hành động đẹp: CSGT TP.HCM dùng tay dọn dẹp từng viên gạch từ xe đầu kéo gặp nạn trên đường - Ảnh 2.

Xe đầu kéo làm rơi gạch trên quốc lộ 1.

Bên cạnh đó, nhiều CSGT trong đội tham gia thu dọn, làm sạch đường phố trước giờ cao điểm cận kề. Đồng thời, Đội CSGT An Lạc cũng liên hệ với công ty vệ sinh môi trường xuống hỗ trợ việc thu dọn cùng cán bộ chiến sĩ CSGT.

Đến 7h15 sáng cùng ngày, với sự nỗ lực của lực lượng CSGT, toàn bộ lượng gạch vỡ rơi vãi xuống đường được dọn dẹp sạch sẽ. Tình hình giao thông trên tuyến đường trên trở lại hoạt động bình thường.

Ngay sau đó, tổ công tác tiến hành kiểm tra đối với lái xe trên và xử phạt những lỗi như sau: Điều khiển xe chở vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui, bạt che đậy, không có giấy phép lái xe.

Theo Saostar


CSGT

hành động đẹp


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.