- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cười té ghế với bộ ảnh siêu lầy "chú rể yếu đuối" và "cô dâu to, cao, khỏe" mặc váy cưới lộ nguyên bờ vai trần cơ bắp
Một bộ ảnh và bức tâm thư có 1-0-2 gửi đến "cô dâu vụng về, cao, khỏe"...
Gần đây trên MXH xuất hiện một bộ ảnh cưới cực độc của một cặp đôi nhí nhố hết sức. "Cô dâu" thì lộ nguyên vai trần và khoảng ngực cơ bắp trong trang phục váy cưới với vẻ điệu đà, duyên dáng hết cỡ. "Chú rể" thì ngược lại cực kỳ xinh gái, khiến khá nhiều người buồn cười... té ghế.
Thực ra đó là bộ ảnh cưới đổi vai của cặp cô dâu (Hằng - sinh năm 1997) và chú rể (Đức - sinh năm 1991). Đây không phải là bộ ảnh cưới hoán vai đầu tiên được tung ra trên MXH, có điều diễn được tự nhiên với thần thái chẳng chút ngại ngùng và ra chất như cặp đôi này thì mới là điều đáng nói.
Sau
khi chụp bộ ảnh này cô dâu (đóng vai chú rể) cũng đã gửi một bức tâm
thư trước khi về chung một nhà cho chú rể (đóng vai cô dâu) bằng giọng
điệu vui vẻ, hồn nhiên khi khen cô dâu "anh biết là em rất to, cao và
khoẻ nhưng đừng vì thế mà sau này bắt nạt người chồng yếu đuối này của
em".
"Gửi đến " vợ sắp cưới " của anh!
Em à! Anh còn nhớ ngày anh mới chuyển đến xóm trọ của em, đó là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau vào ngày nào thì anh cũng chịu, là năm2015. Chúng ta ngày nào cũng gặp nhau nhưng chẳng nói chuyện với nhau, kiểu "mình lướt qua nhau như 2 người xa lạ" mà đúng là xa lạ thật...
Ngày 29-2-2015: Ngày cả facebook gọi đó là ngày "Tỏ tình" em sang phòng anh chơi, em nói: " I love You Chấm chấm".
Đến nay cũng đã 2 năm, chúng ta yêu nhau và anh chuẩn bị đón em về làm vợ. Anh biết em rất lo lắng khi sắp phải xa bố mẹ về làm dâu nhà anh, vì 1 người vụng về như em nấu cơm còn không biết nấu thì sớm muộn gì cũng bị nát gáo thôi. Đã thế em ăn lại còn khỏe được cái dễ nuôi, nhưng không sao em à, anh sẽ luôn xuống bếp với em mỗi khi em nấu cơm, sẽ giặt quần áo, rửa bát 3 lần 1 tuần cho em, anh sẽ chơi với em thay vì chơi game, vân vân và vân vân . .
Em à! Anh biết là em rất to, cao và khoẻ nhưng đừng vì thế mà sau này bắt nạt người chồng yếu đuối này của em, vì Anh của em rất mong manh nhỏ bé và dễ rụng.
Em à! Anh không biết có thể giải quyết được tất cả khó khăn em gặp phải hay không,anh chỉ biết rằng em sẽ không phải đối diện với những điều đó một mình vì "có anh ở đây rồi nè"
Yêu em!".
Bức tâm thư trước ngày cưới của "chú rể" gửi "cô dâu" và nhìn bộ ảnh hài hước của họ cũng đã khiến nhiều người hình dung ra cặp đôi này yêu đương nhắng nhít như thế nào. Đó là câu chuyện của Hằng (sinh năm 1997) và Đức (sinh năm 1991). Trong bức thư Hằng gửi cho Đức trước ngày cưới có đoạn tỏ tình nhưng sự thực thì "chúng mình yêu nhau không có tỏ tình, tự nhiên yêu mà chẳng cần nói gì với nhau cả", Hằng nói.
Kỷ niệm thì nhiều, chuyện vui thì nhiều quá mà không biết kể chuyện gì nhưng không phải cặp đôi này cũng có những "nốt trầm". Đó là khi có lúc họ đã tưởng phải buông tay nhau do gia đình Đức không đồng ý cho yêu Hằng, một phần là người ở Bắc Giang, người ở Bắc Ninh. Bố mẹ Đức thấy xa nhau, công việc chưa ổn định nên không đồng ý. Đức thuyết phục bố mẹ mãi không được nên cũng có thời gian phải chia tay nhưng đôi bên đều buồn và khóc suốt. Rồi đến lúc cả hai thấy vẫn không thể sống thiếu nhau nên Đức lại dẫn Hằng về để thuyết phục bố mẹ lần nữa và thật may đã nhận được cái gật đầu của bố mẹ vì thấy cả 2 đứa vẫn kiên trì và yêu nhau thực lòng.
Căp đôi này tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng yêu nhau không ngọt ngào, sến sẩm gì cả. Đức hay tỏ ra lạnh lùng không quan tâm, nhưng Hằng thì lúc nào cũng nhìn thấy tình yêu trong mọi hành động của Đức.
Nói về bộ ảnh cưới vui nhộn vừa chụp là do sáng kiến của Đức. Khi nhập vai làm cô dâu Đức biến hóa rất tài tình nên Hằng bảo: "Anh ý đã điệu thì không ai bằng". Thế nhưng, khi đăng facebook thì vẫn ngại còn đòi Hằng phải xóa đi. Nhưng nay nghĩ lại thấy vui thì để và không quan tâm đến thiên hạ chọc ghẹo gì nữa.
Một số hình ảnh cưới nghiêm túc hơn, trái ngược vẻ nhắng nhít trong bộ ảnh cưới trên của cặp đôi này:
-
Mạng xã hội1 ngày trướcTiến dùng băng keo đen che biển số xe rồi giả vờ áp sát hỏi đường, giật dây chuyền khi người phụ nữ đang dừng xe trước cổng để vào nhà.
-
Mạng xã hội3 ngày trướcTrong tình huống này, sự may mắn đã cứu mạng người phụ nữ đi xe máy vượt ẩu, thiếu kỹ năng.
-
Mạng xã hội5 ngày trướcBị tạm giữ xe máy vì vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông đã leo lên ô tô của cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai đốt 4 xe máy.
-
Mạng xã hội27/04/2024Con trai bị bệnh tự kỉ, chị Chi lo con không biết tránh né nên lấy hết sức bình sinh lao lên ghế sofa che chắn cho con.
-
Hú vía khoảnh khắc 'xe điên' mất lái tông sập cây xăng, húc người đàn ông ngã sõng soài trên mặt đấtMạng xã hội26/04/2024Sau khi đổ xăng, chiếc ô tô bất ngờ rồ ga lao thẳng ra ngoài đường rồi vòng lại tông sập 1 trụ bơm xăng và đâm văng người đàn ông.
-
Mạng xã hội21/04/2024Hình ảnh khán giả lấy gạch đá ném vận động viên rơi xuống sông tại một lễ hội đua ghe ở Thừa Thiên - Huế khiến dư luận xôn xao.
-
Mạng xã hội15/04/2024Nhân lúc vắng khách, nam thanh niên dùng dao tấn công người quản lý tiệm game bắn cá để cướp tiền.
-
Mạng xã hội10/04/2024Trong lúc đang ăn con cá lóc nướng mua quán vỉa hè, nhóm người tá hỏa phát hiện hàng chục con dòi đang lúc nhúc.
-
Mạng xã hội10/04/2024Sau khi tông nhiều phương tiện, chiếc xe lao vào một ngôi nhà ven đường. Hiện trường vụ tai nạn kéo dài cả trăm mét.
-
Mạng xã hội06/04/2024Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một tài xế taxi bị hành khách đánh, đạp liên tục sau khi phàn nàn về nhiệt độ xe. Được biết, vụ việc xảy ra tại phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.