- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đỗ xe trước cửa, tài xế để lại lời nhắn khiến chủ nhà ấm lòng
"Mình xin đỗ nhờ xe đến 13h vì vướng xe bê tông không thể đi vào. Mình để lại số điện thoại, nếu làm phiền đến ai, hãy gọi điện để mình đánh xe đi chỗ khác", nữ tài xế viết.
- Quay video trải nghiệm kinh hãi khi ngồi trên xe của tài xế ngủ gật, mẹ trẻ bị chỉ trích dữ dội
- Nữ tài xế mất lái lao ô tô lên vỉa hè đâm hàng loạt xe máy khiến 2 người nhập viện, hình ảnh hiện trường gây ám ảnh
- Người đàn ông say xỉn lao lên túm đầu tài xế taxi rồi hét lớn: "Tao đánh mày chết luôn, mày thích không?"
Sáng 10/5, anh Nguyễn Văn Sỹ (sinh năm 1990, Hải Dương) lái xe chở vợ lên cửa hàng làm hoa để giao cho khách. Lúc này, anh thấy một chiếc ôtô lạ dừng trước cửa, kèm tờ giấy với lời nhắn xin đỗ nhờ dán trên kính chắn gió.
Bất ngờ trước ý thức của chủ xe, anh Sỹ đã chụp ảnh lại mảnh giấy và chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội.
“Dù bị ảnh hưởng ít nhiều đến công việc kinh doanh, trước sự tử tế của tài xế, mình sẵn sàng đỗ xe của mình đi chỗ khác. Thậm chí, mình cũng không gọi điện để chủ xe thoải mái đi công việc”.
Theo anh, việc tài xế đỗ xe trước cửa nhà người lạ để lại số điện thoại là cần thiết.
Trước đó, cửa hàng nhà anh thỉnh thoảng lại có xe đỗ chắn lối vào. Tuy nhiên, chưa trường hợp nào có hành động đáng khen như chủ nhân mảnh giấy trên.
Qua đây, nam chủ nhà muốn lan tỏa câu chuyện tích cực và mong mọi người đều có ý thức như vậy.
Chia sẻ với Zing, chị Nguyễn Nguyên (sinh năm 1983) - người để lại lời nhắn xin đỗ nhờ xe - cho biết sáng nay chị có đến nhà một người bạn ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.
Vào thời điểm đó, một chiếc xe bê tông chắn ngang khiến xe chị không thể đi vào bên trong ngõ. Thấy vậy, chị Nguyên đã đỗ tạm xe bên đường, trước một cửa hàng bán hoa đang đóng cửa.
Lo sợ việc đỗ xe của mình ảnh hưởng đến chủ nhà, chị Nguyên lấy giấy bút để lại lời nhắn cùng số điện thoại. Chủ xe rất bất ngờ khi dòng tin nhắn của mình được lan toả và có nhiều người quan tâm.
"Lúc đó, mình xin phép đỗ xe đến 13h. Dù không nhận được điện thoại phàn nàn của chủ nhà, mình vẫn ra sớm trước 1 tiếng để lấy xe".
Chị Nguyên cho biết thêm trước đây, khi đỗ xe ở bất kỳ đâu, chị luôn quan sát và chú ý xem có ảnh hưởng gì tới mọi người không. Việc để lại lời nhắn, hay xin phép chủ nhà trước khi đỗ xe là thói quen thường ngày của chị.
Theo Zing
-
Mạng xã hội2 ngày trướcHình ảnh khán giả lấy gạch đá ném vận động viên rơi xuống sông tại một lễ hội đua ghe ở Thừa Thiên - Huế khiến dư luận xôn xao.
-
Mạng xã hội15/04/2024Nhân lúc vắng khách, nam thanh niên dùng dao tấn công người quản lý tiệm game bắn cá để cướp tiền.
-
Mạng xã hội10/04/2024Trong lúc đang ăn con cá lóc nướng mua quán vỉa hè, nhóm người tá hỏa phát hiện hàng chục con dòi đang lúc nhúc.
-
Mạng xã hội10/04/2024Sau khi tông nhiều phương tiện, chiếc xe lao vào một ngôi nhà ven đường. Hiện trường vụ tai nạn kéo dài cả trăm mét.
-
Mạng xã hội06/04/2024Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một tài xế taxi bị hành khách đánh, đạp liên tục sau khi phàn nàn về nhiệt độ xe. Được biết, vụ việc xảy ra tại phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
-
Mạng xã hội27/03/2024Rất nhiều người đang cầu chúc cho nam sinh lớp 8 N.H.Đ. (Hà Nội) vượt qua cơn nguy kịch.
-
Mạng xã hội27/03/2024Người phụ nữ gặp chấn thương khá nặng.
-
Mạng xã hội23/03/2024Mạng xã hội xôn xao xe buýt ngang nhiên lấn làn, vượt ẩu ngay trung tâm TPHCM. Clip nhận được hàng trăm lượt tương tác.