- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giữa cái nắng 40 độ C ở tâm dịch Bắc Giang, nhóm tình nguyện viên vẫn lạc quan nhảy cổ vũ tinh thần chống dịch
Nhiều phụ nữ tại thôn Vân Cốc 4 (Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã tình nguyện đăng ký tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương.
- Cận cảnh nơi bảo quản 86% tổng lượng vắc xin COVID-19 của cả nước sắp dùng cho chiến dịch tiêm chủng cực lớn tại TP.HCM,
- 800.000 liều vắc xin COVID-19 từ Nhật Bản được chuyển vào ngày 17/6, TP.HCM sẽ tiến hành tiêm chủng thế nào?
- 3 cầu thủ Indonesia dương tính Covid-19, tuyển Việt Nam có thể cách ly 7 ngày
Bắc Giang suốt thời gian qua đã trở thành một địa điểm "nóng", không chỉ vì thời tiết mà còn vì đây là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh" những câu khẩu hiệu này được phát huy ngay cả trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19. Những người bà, người mẹ không chỉ hiện lên với hình dáng tảo tần chăm lo chồng con, mà còn hiện lên với dáng vẻ kiên cường giữa "tâm dịch", lạc quan yêu đời.
Gần đây, đoạn video rất đáng yêu của một đội tình nguyện viên thôn Vân Cốc 4, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã thu hút rất sự chú ý của rất nhiều người.
Clip: TNV thôn Vân Cốc 4 (Bắc Giang) nhảy cổ vũ tinh thần chống dịch COVID-19
Trên nền nhạc đầy tự hào của ca khúc "Tôi đang nghe tổ quốc gọi tên mình", một đội tình nguyện viên, là những phụ nữ thôn Vân Cốc 4, đã khoác lên mình đồ bảo hộ màu xanh dưới cái nắng 40 độ của khu cách ly Bắc Giang đã nhiệt tình nhảy cổ vũ tinh thần chống dịch COVID-19.
Liên hệ với chị Dương Thị Hồng, tình nguyện viên trong đội tình nguyện thôn Vân Cốc 4, được biết các chị vốn là những người phụ nữ trong thôn hoạt động ở các đội khiêu vũ, bóng chuyền hơi... Khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát phức tạp, các chị đã tự nguyện ký thành lập đội tình nguyện hỗ trợ chống dịch trong thôn. Đến nay đội tình nguyện trong thôn của các chị có khoảng hơn 30 thành viên, chia thành các tổ nhỏ với nhiều nhiệm vụ khác nhau.
Tinh thần chống dịch luôn được nêu cao
Mỗi ngày, các chị đều có mặt tại nhà văn hóa thôn từ lúc 7h và họp trong vòng nửa tiếng để liệt kê những công việc cần thực hiện trong ngày là gì, có những nội dung nào cần tuyên truyền các hộ gia đình trong thôn.
Cùng với đó, các chị cũng giúp đỡ thống kê chi tiết đã nhận những nhu yếu phẩm gì từ các nhà hảo tâm rồi từ đó phân chia, đóng gói thành phần và tiến hành cấp phát cho những công nhân, nhà trọ, hộ gia đình, ... trong thôn Vân Cốc 4. Đảm bảo người dân dù trong khu vực cách ly vẫn luôn đảm bảo đủ thực phẩm và nhu yếu phẩm.
Khẩu hiệu cùng lá cờ tổ quốc giơ cao đầy quyết tâm
Công việc hàng ngày dù bận rộn là vậy nhưng các chị vẫn tận dụng những thời gian nghỉ ngơi giữa buổi để tranh thủ luyện tập, cũng là một cách giải tỏa căng thẳng sau thời gian lao động.
Dù không phải là người nhảy chuyên nghiệp, những động tác dù không quá phức tạp nhưng các chị đã lan tỏa sự vui vẻ, lạc quan cùng tinh thần quyết chiến quyết thắng đại dịch đến những người xung quanh.
"Siêu thị 0 đồng" đã hỗ trợ rất nhiều cuộc sống của những người công nhân trong tình hình phức tạp của dịch bệnh
Bên cạnh công việc chính như trên thì các chị còn hỗ trợ vận hành "Siêu thị 0 đồng". Siêu thị là ý tưởng của Liên đoàn tỉnh Bắc Giang và đã bắt đầu được chính thức kích hoạt ở thôn Vân Cốc 4 vào khoảng đầu tháng 6 nhằm hỗ trợ công nhân, người dân trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh. "Siêu thị 0 đồng" mỗi ngày đều có những thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, mỗi người có thể đến nhận 4 - 5 món đồ hoàn toàn miễn phí và vẫn luôn đảm bảo các quy định giãn cách xã hội.
Những hành động của các chị, dù bình dị và lặng thầm nhưng đầy thiết thực tận tâm với người xung quanh, với quê hương đất nước trong thời điểm khó khăn nhất của dịch bệnh. Hy vọng công sức của các chị sẽ được đền đáp xứng đáng, bệnh dịch nhanh chóng được đẩy lùi.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Mạng xã hội1 ngày trướcCon trai bị bệnh tự kỉ, chị Chi lo con không biết tránh né nên lấy hết sức bình sinh lao lên ghế sofa che chắn cho con.
-
Hú vía khoảnh khắc 'xe điên' mất lái tông sập cây xăng, húc người đàn ông ngã sõng soài trên mặt đấtMạng xã hội2 ngày trướcSau khi đổ xăng, chiếc ô tô bất ngờ rồ ga lao thẳng ra ngoài đường rồi vòng lại tông sập 1 trụ bơm xăng và đâm văng người đàn ông.
-
Mạng xã hội21/04/2024Hình ảnh khán giả lấy gạch đá ném vận động viên rơi xuống sông tại một lễ hội đua ghe ở Thừa Thiên - Huế khiến dư luận xôn xao.
-
Mạng xã hội15/04/2024Nhân lúc vắng khách, nam thanh niên dùng dao tấn công người quản lý tiệm game bắn cá để cướp tiền.
-
Mạng xã hội10/04/2024Trong lúc đang ăn con cá lóc nướng mua quán vỉa hè, nhóm người tá hỏa phát hiện hàng chục con dòi đang lúc nhúc.
-
Mạng xã hội10/04/2024Sau khi tông nhiều phương tiện, chiếc xe lao vào một ngôi nhà ven đường. Hiện trường vụ tai nạn kéo dài cả trăm mét.
-
Mạng xã hội06/04/2024Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một tài xế taxi bị hành khách đánh, đạp liên tục sau khi phàn nàn về nhiệt độ xe. Được biết, vụ việc xảy ra tại phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
-
Mạng xã hội27/03/2024Rất nhiều người đang cầu chúc cho nam sinh lớp 8 N.H.Đ. (Hà Nội) vượt qua cơn nguy kịch.
-
Mạng xã hội27/03/2024Người phụ nữ gặp chấn thương khá nặng.