Mua hàng online truyền kỳ: Rõ ràng "nhận hàng y hình", nhưng muốn dùng được thì phải mượn đèn phóng to của Doraemon

Mua hàng online truyền kỳ: Rõ ràng "nhận hàng y hình", nhưng muốn dùng được thì phải mượn đèn phóng to của Doraemon.

Mua hàng online truyền kỳ: Rõ ràng "nhận hàng y hình", nhưng muốn dùng được thì phải mượn đèn phóng to của Doraemon.

Có lẽ đến bao giờ người ta không còn mua hàng online nữa thì những thảm mua hàng qua mạng mới có thể chấm dứt. Nhưng đây gần như là điều không thể bởi các loại hình dịch vụ đang ngày một phát triển mạnh mẽ.

Vì vậy mà những thảm họa vẫn cứ tiếp diễn từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác và năm này qua năm khác.

Tuy nhiên, giống như mọi chuyện khác, thảm họa mua hàng online cũng có đến dăm bảy kiểu. Đó có thể là đặt mua một đằng, nhận về một nẻo. Đó có thể là giống kích cỡ nhưng lại khác màu, khác luôn cả chất liệu.

Và đó cũng có thể là người mua nhận được hàng y hệt hình minh họa nhưng lại có một kích thước hoàn toàn gây bất ngờ. Loạt trường hợp trớ trêu khi mua hàng online dưới đây là những minh chứng rõ nét nhất cho tình huống này.

Mua hàng online truyền kỳ: Rõ ràng nhận hàng y hình, nhưng muốn dùng được thì phải mượn đèn phóng to của Doraemon-1
Câu chuyện về chiếc đèn mini đọc sách này đã từng gây xôn xao cộng đồng mạng.

Mua hàng online truyền kỳ: Rõ ràng nhận hàng y hình, nhưng muốn dùng được thì phải mượn đèn phóng to của Doraemon-2
Đặt mua chiếc lư cắm nhang nhưng cô nàng nhận về một vật có kích thước không khác gì chiếc cúc áo. Tuy nhiên nhiều người cho rằng với giá 10.000 đồng thì thế này cũng phải thôi.

Mua hàng online truyền kỳ: Rõ ràng nhận hàng y hình, nhưng muốn dùng được thì phải mượn đèn phóng to của Doraemon-3
Tương tự, cô nàng này mua một chiếc ghế để ngồi trước bàn trang điểm nhưng có lẽ đã không hề để ý đến thông tin sản phẩm.

Mua hàng online truyền kỳ: Rõ ràng nhận hàng y hình, nhưng muốn dùng được thì phải mượn đèn phóng to của Doraemon-4
Đặt mua một chiếc thảm có kích cỡ dài bằng chiếc sô pha nhưng vợ chồng trẻ này lại có được một chiếc thảm lau chân không hơn không kém.

Mua hàng online truyền kỳ: Rõ ràng nhận hàng y hình, nhưng muốn dùng được thì phải mượn đèn phóng to của Doraemon-5
Tiếp theo vẫn là câu chuyện chiếc thảm. Nhưng với kích thước còn chưa lớn bằng bàn tay thế này thì không biết anh chàng sẽ sử dụng nó cho việc gì nữa.

Mua hàng online truyền kỳ: Rõ ràng nhận hàng y hình, nhưng muốn dùng được thì phải mượn đèn phóng to của Doraemon-6
Còn đây là một chiếc dao thái thịt có size mini.

Mua hàng online truyền kỳ: Rõ ràng nhận hàng y hình, nhưng muốn dùng được thì phải mượn đèn phóng to của Doraemon-7
Những tưởng sẽ có một em gấu trúc to, mềm, mịn thì chủ nhân của sản phẩm này lại nhận về một chiếc móc khóa hình gấu trúc.

Mua hàng online truyền kỳ: Rõ ràng nhận hàng y hình, nhưng muốn dùng được thì phải mượn đèn phóng to của Doraemon-8
Theo như quảng cáo thì chú chó nhồi bông này còn to hơn cả người lớn nhưng sự thật thì...

Mua hàng online truyền kỳ: Rõ ràng nhận hàng y hình, nhưng muốn dùng được thì phải mượn đèn phóng to của Doraemon-9
Có lẽ chiếc mặt nạ này sẽ vừa vặn với mặt của một em mèo hơn.




Theo Helino 


mua hàng qua mạng

thảm họa mua hàng online


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.