Nhìn cậu bé vừa rửa bát vừa say sưa hát, chị em nằng nặc đòi kết thông gia để sau này con gái "đỡ khổ"

Rửa bát mà cũng vui vẻ lại còn nhanh nhẹn thế này thì các mẹ có con gái đua nhau đòi kết thông gia cũng phải thôi.

Rửa bát mà cũng vui vẻ lại còn nhanh nhẹn thế này thì các mẹ có con gái đua nhau đòi kết thông gia cũng phải thôi.

Ngày nay, khi mà cả phụ nữ lẫn đàn ông đều phải đi làm, phải kiếm tiền để san sẻ nỗi lo cơm áo gạo tiền thì trong nhiều gia đình, công việc dọn dẹp nhà cửa, bếp núc cũng được chia đều cho cả hai. 

Thế nhưng có bao giờ bạn tưởng tượng ra cũng là bóng dáng người đàn ông trong bếp nhưng lại là một cậu bé chưa? Thậm chí cậu bé còn nói chưa sõi, đi chưa vững và còn phải đứng trên ghế mới có thể với tay đến bồn rửa bát thì phải làm sao đây? Nếu chưa thì hãy xem ngay đoạn clip về em bé dưới đây.

Nhìn cậu bé vừa rửa bát vừa say sưa hát, chị em nằng nặc đòi kết thông gia để sau này con gái đỡ khổ

Trong đoạn clip, nhân vật chính là một cậu bé nhỏ xíu, khoảng 4 - 5 tuổi đang say sưa rửa bát. Dù đang đứng trên ghế để có thể với tay đến bồn rửa bát nhưng em bé vẫn không hề cảm thấy khó khăn mà còn rửa vô cùng thành thạo. Không chỉ có thế, cậu bé còn được đeo tạp dề và đeo bao tay để ngăn không bị ướt áo trông rất chỉn chu.

Ngay sau khi xuất hiện trên MXH, đoạn clip này đã nhận về hàng trăm nghìt lượt xem, yêu thích và bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra thích thú trước hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu này. Họ không ngớt lời khen ngợi dành cho cậu bé lẫn bố mẹ đã nuôi dạy con thật tốt thế này:

- Con nhà ai mà vừa đáng yêu lại vừa giỏi thế!

- Trời ơi! Chuẩn soái ca này! Bé giúp mẹ, lớn giúp vợ thì còn gì bằng.

- Mình nhận thông gia nhé! Như thế này sau vợ con được nhờ lắm đây.

- Đàn ông con trai mà biết rửa bát giúp chị em là xứng đáng điểm 10 rồi đó.

- Mình cũng muốn kết thông gia từ bây giờ. Con gái nhà mình hơi bị xinh nhé!

- Chắc là bố mẹ phải dạy dỗ tốt lắm đây!

Nhìn cậu bé vừa rửa bát vừa say sưa hát, chị em nằng nặc đòi kết thông gia để sau này con gái đỡ khổ-1

Tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng việc để em bé vừa đứng trên ghế vừa nhún nhảy như thế là hơi nguy hiểm: 

- Mình thì thấy có chút không yên tâm. Lỡ may em bé ngã thì phải làm sao? Bố mẹ cẩn thận một chút nhé!

- Hơi nguy hiểm! Nước thì trơn mà phía sau lưng bé không có gì đỡ. Em bé lại lắc lư như thế, lỡ may ghế trượt ra sau là ngã đấy.

Thế nhưng dù sao, nếu có một cậu con trai biết rửa bát hộ thì các bà mẹ cũng mát mày mát mặt đấy nhỉ? Còn những cô nàng có chồng hoặc người yêu thế này chắc chắn là hạnh phúc nhất rồi. Cho nên chuyện các bà mẹ có con gái tranh nhau kết thông gia cũng không có gì lạ lẫm lắm nhỉ?



Theo Helino 


Cộng đồng mạng

hài hước bé yêu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.