- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Than thở chồng chê bát mì với con tôm to như sắp ngã, vợ trẻ thích khoe liền bị chị em bóc mẽ
Thật tình mà nói, thì cái bát mì mà chị vợ trẻ trên đăng lên, mới nhìn, không ít chị em đã tưởng là cô này bị "lú" mà đăng nhầm ảnh.
Chẳng biết từ bao giờ, chuyện trong nhà, trong bếp lại được
nhiều chị em bưng ra "bày biện" hết lên cả khắp các diễn đàn mạng xã hội
nhằm xin ý kiến, hỏi han và cả than thở với mọi người. Tuy nhiên, nói
thì nói vậy, chứ cũng không hiếm có các trường hợp chỉ than thở trá
hình, trong khi mục đích chính đằng sau là để… khoe mẽ cái tài hoa nội
trợ, cái công dung ngôn hạnh của mình, hoặc câu like chơi, khiến dân
tình ít nhiều cũng chướng tai gai mắt.
Mới đây, trong một hội nhóm chị em, có một cô vợ trẻ cũng nằm trong danh mục "những bà nội trợ thích khoe" như trên đã "bày" ra cả một tô mì vừa nấu cho chồng rồi thở than với "500 chị em" như sau: "Chồng em kêu đói, em xuống nấu cho bát mì. Em nấu như thế này mà lên chồng em không thèm ăn, rồi bảo em ăn đi. Mọi người chỉ lỗi ở chỗ nào giúp em với".
Thật tình mà nói, thoạt nhìn cái bát mì mà chị vợ trẻ trên đăng lên, không ít chị em đã tưởng là cô này bị "lú" mà đăng nhầm ảnh, vì nói mì mà có thấy mì đâu, toàn là súp lơ và một con tôm to tướng phơi thân nằm ngang, trông chật cả cái bát. Thế là chị em đã không vội vàng chỉ ra lỗi sai, ai ai cũng "chậm lại 1 giây" mà suy nghĩ, liệu "thiếu nữ vợ trẻ" này đang có ý đồ gì không, liệu cô ấy có đang vòng vo để chỉ một cái gì đó "vi diệu" không?
Cuối cùng, bằng con mắt tinh tế của phận đời nội trợ nấu ăn cho chồng bằng cả tấm lòng thì không ít chị em đã nhận ra, thực chất cô vợ này xuất hiện ngày hôm nay, trong diễn đàn phụ nữ này với bức ảnh bát mì tôm mà phải soi kỹ thật kỹ mới thấy vắt mì lấp ló phía dưới kèm lời than thở mà chắc chủ yếu để khoe nhà mỗi lần nấu mì tôm đều phải có con tôm to lấn lướt cả mì, thậm chí to đến mức quá chồng ngán chồng chê, không thèm động đũa.
Và cộng với việc một số chị em đã dò la ra rằng, trang cá nhân của cô vợ trẻ thương chồng trên không có gì đáng tin cậy, chỉ để bán hàng online mà thôi. Sau đó, "500 chị em" đã tràn vào thay phiên nhau ngọt nhạt mỉa mai bình luận dưới bài đăng của "cô vợ thích khoe" bằng những từ ngữ châm chọc vô cùng.
"Ối giời, con tôm to quá nhỉ, chồng chán chê là phải", "tôm to quá, nể thật", "chắc nhà có điều kiện rồi, nấu cho bát mì với con tôm to đùng thế này mà còn chê", "con tôm to quá sắp ngã ra khỏi bát kìa chị, cẩn thận uổng mất", "sang quá, tôm kia nhà mình chỉ có bỏ lẩu chứ không có mà bỏ vào mì", "nhìn là thấy no rồi, chồng nào dám ăn, tôm to quá mà", "loại này chắc 10 con 1 cân, ăn một con là no luôn chị nhỉ?", "hóa ra mì tôm là có thật chị em ơi, ngon quá ta","ý chồng chị phải băm tôm ra nấu mới ngọt nước", "hay chị phải bóc sạch vỏ rồi chồng mới chịu ăn"…
Đó
là toàn bộ những bình luận với chung một mục đích duy nhất của chị em
là mỉa mai cô vợ thích quảng cáo tôm nhưng cũng pha không ít sự hài
hước, buồn cười. Thôi thì qua đây chỉ biết hy vọng, cô vợ hay bạn gái
nào có ý định mượn cớ thở than nhưng thực chất là để khoe mẽ này kia kia
nọ thì cẩn thận đấy nhé, lấy sự vụ trên làm bài học nhé, không gì có
thể qua mặt được cộng đồng "500 chị em" với kinh nghiệm đầy mình trong
việc làm vợ, làm mẹ, làm bà nội trợ đâu.
Theo Thời đại
-
Mạng xã hội5 ngày trướcMới đây, một thực khách chia sẻ trải nghiệm không tốt tại quán ngan Nhàn (ngõ Trung Yên, Hà Nội). Theo đó, khách tố chủ quán chửi khách bằng từ ngữ thậm tệ, đòi đốt vía, không bán một suất. Bài viết nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội.
-
Mạng xã hội6 ngày trướcNam thanh niên đi xe máy "hùng hổ" cởi mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe ô tô sau khi xảy ra va chạm giao thông.
-
Mạng xã hội6 ngày trướcViệc cô gái bị mảnh vỡ mũ bảo hiểm cắt vào sau đầu khi gặp tai nạn đã khiến nhiều người ý thức hơn về việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn.
-
Mạng xã hội08/03/2024Kết quả xổ số có khớp với dòng chữ "tiên đoán" viết sau chiếc xe?
-
Mạng xã hội27/02/2024Trong vụ tai nạn em bé chơi ngoài đường bị cuốn gầm xe KIA Morning, nhiều ý kiến cho rằng, do tài xế thiếu quan sát và kỹ năng lái kém, nhưng một số người lại nhìn nhận rằng, cháu bé xuất hiện đúng điểm mù của ô tô, rất khó phát hiện kịp thời.
-
Mạng xã hội27/02/2024Nam bảo vệ quán cà phê trên phố Khâm Thiên, Đống Đa bất ngờ bị hành hung chỉ vì đưa vé xe số xấu cho khách.
-
Mạng xã hội25/02/2024Nghỉ ngơi ở quán nước ven quốc lộ 1 rồi ăn đĩa cơm 45.000 đồng với lát thịt mỏng dính và chai nước suối 25.000 đồng… thực khách đã đăng thông tin lên mạng xã hội, tố bị "chặt chém".
-
Mạng xã hội25/02/2024“Chúng tôi liên hệ để thông báo một tin tức quan trọng về Gmail. Sau nhiều năm kết nối hàng triệu người, hành trình của Gmail giờ đây đã sắp kết thúc”, trích đoạn email giả.
-
Mạng xã hội19/02/2024CSGT Hà Nội đang xác minh hình ảnh người đàn ông nằm rạp trên yên xe máy, lao vun vút, tạt đầu nhiều ô tô trên Đại lộ Thăng Long.
-
Mạng xã hội19/02/2024Một ô tô 5 chỗ biển số vàng bất ngờ lao từ phía sau tới tông vào loạt người đi xe máy đang dừng đèn đỏ ở TP Huế khiến nhiều người bị thương.
-
Mạng xã hội18/02/2024Đang lưu thông trên phố Phúc La (quận Hà Đông, Hà Nội), nam tài xế ô tô con bất ngờ xuống xe "tung cước" đạp ngã người đi xe máy, toàn bộ hành vi được camera của ô tô phía sau ghi lại.