Tình cờ nhặt được chiếc máy bay giấy, bà mẹ cười bò trước tâm thư u uất, “đẫm nước mắt” giấu bên trong của bé gái

Bị bố mắng oan, cô bé có lẽ đã rất tủi thân và phải thả tâm tình vào gió cho nhẹ lòng.

Bị bố mắng oan, cô bé có lẽ đã rất tủi thân và phải thả tâm tình vào gió cho nhẹ lòng.

Dù nhỏ tuổi nhưng tâm lý của con trẻ cũng khá biến động và phức tạp . Đôi khi con suy nghĩ nhiều và lắm tâm sự y như người lớn vậy.

Mới đây, chị T.H.S, một bà mẹ trẻ sống ở chung cư tình cờ nhặt được một chiếc máy bay giấy bay lạc vào nhà mình. Vì tò mò, chị mở ra xem và cười bò trước những dòng tâm thư đầy "cay đắng" được viết bên trong.
 

Tình cờ nhặt được chiếc máy bay giấy, bà mẹ cười bò trước tâm thư u uất, đẫm nước mắt” giấu bên trong của bé gái-1

Chia sẻ của chị T.H.S.

Chủ nhân của tâm thư là một cô bé tên Giang. Có lẽ ấm ức với bố mà không nói ra được nên bé đành trút giận vào máy bay giấy, sau đó cẩn thận ký tên bên dưới.

Nguyên văn tâm thư như sau:

"Con phải xử tội bố. Mấy hôm trước, con đã nói là "Con không muốn đi chơi", thế mà tại sao bố lại cứ bắt con đi chơi. Xong rồi đến lúc con bực mình thì bố lại đánh con, bắt con xin lỗi. Về nhà bố lại chửi con, bắt con học bài. Bố vô lý quá rồi đấy.

Người viết: Giang".
 

Tình cờ nhặt được chiếc máy bay giấy, bà mẹ cười bò trước tâm thư u uất, đẫm nước mắt” giấu bên trong của bé gái-2

 

Nguyên văn bức tâm thư đẫm nước mắt.

Bị bố mắng oan, cô bé có lẽ đã rất tủi thân và phải thả tâm tình vào gió cho nhẹ lòng – Một cách giải tỏa cảm xúc quá đáng yêu!

Sau khi bức tâm thư được chia sẻ lên mạng xã hội, rất nhiều bậc phụ huynh đã ôm bụng cười lăn lộn trước sự hồn nhiên, đáng yêu của con trẻ. Không ít người để lại bình luận:

"Nỗi lòng con không biết chia sẻ với ai".

"Có lẽ bố mẹ nên học cách xả stress này của con".

"Đáng yêu quá ạ! Thật ra nhiều khi những người làm bố, làm mẹ vẫn còn tự ý quyết định nhiều việc thay con. Và các con thì luôn phải làm theo trong sự ấm ức".

"Chắc bố muốn con ra ngoài vui chơi để không sa đà vào tivi, điện thoại, máy tính nhưng con không nghe và bị mắng."

Có thể thấy, con cái dù nhỏ tuổi nhưng cũng đã có tâm tư như người lớn. Bố mẹ không nên ép con làm những điều chúng không muốn. Khi con từ chối điều gì, bố mẹ nên hỏi rõ lý do, thay vì mắng hay đánh đòn.

Như vậy thì mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái mới có thể gần gũi, cởi mở.

 



Theo helino

 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://helino.ttvn.vn/helino/tinh-co-nhat-duoc-chiec-may-bay-giay-ba-me-cuoi-bo-truoc-tam-thu-u-uat-dam-nuoc-mat-giau-ben-trong-2220192011191159186.htm

tâm thư

hài hước bé yêu


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.