Diego
Maradona từng gây chấn động làng bóng đá thế giới khi có con rơi với
một phụ nữ ở Naples nhưng trong làng bóng đá hiện tại đó không phải là
chuyện hiếm mà dường như đã thành trào lưu.
Sau
lần ăn chơi tại Tokyo năm 2004, Ronaldo "béo" của Brazil đã làm một cô
gái có tên Umez mang bầu và bé Alex là kết quả của chuyện tình 1 đêm
này.
Không chỉ có Ronaldo
"béo", Ronaldo của Bồ Đào Nha cũng có con rơi với một cô hầu bàn trong
lần du hí tại Mỹ. Trước đó, có tin đồn rằng ngôi sao Real Madrid đã phải
chi 10 triệu USD để thuê người “đẻ mướn” và mua sự im lặng từ người mẹ
nhưng thực tế Ronaldo Jr là kết quả không mong muốn trong một lần quá đà
của siêu sao Real.
![]() |
Ronaldo và con trai |
Tiếp
nối “kinh nghiệm” của các đàn anh, tiền đạo Neymar hồi năm ngoái cũng
chào đón sự ra đời của quý tử Davi Lucca, kết quả của mối tình giữa ngôi
sao Santos và cô bạn gái cũ Carolina Dantas. Tuy ít tuổi nhất trong số
các cầu thủ kể trên nhưng nếu xét đến trách nhiệm đối với con rơi của
mình thì tất cả đều phải học hỏi Neymar.
Dù
đã chia tay với bạn gái cũ Carolina Dantas nhưng Neymar vẫn tực hiện
đầy đủ trách nhiệm của một người cha và trợ cấp tiền đều đặn mỗi tháng
nuôi cậu con trai David Lucca cho Carolina. Không chỉ có vậy ngôi sao
của Santos vẫn sắp xếp thời gian đến thăm con trai. Tháng 8 vừa qua anh
cũng đứng ra tổ chức sinh nhật tươm tất cho cậu quý tử khi bé tròn 1
tuổi.
Trong khi đó, khi
bị một phụ nữ ở Napoli tuyên bố Maradona là cha của con trai cô thì “Cậu
bé vàng” khăng khăng phủ nhận và mang cả Chúa ra thề. Đến khi có kết
quả giám định ADN, “số 10” nín lặng chấp nhận nhưng vẫn lạnh nhạt với
đứa con rơi.
Những người
nhìn hình bé Alex của Ronaldo “béo” đều thấy những nét giống nhau nhưng
anh nhất định nhắm mắt làm ngơ cho đến khi có kết quả giám định.
Cristiano Ronaldo “cha” cũng chỉ nhận con sau khi đã làm các xét nghiệm
ADN.
Theo TT&VH