Khoảng 12hngày 25/3, Nguyễn Văn Xuân(SN1966, trú tại thôn An Khang, xã Yên Thạch,huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc vì không thấy 3 con chim chào mào của mình đãtúm tóc, chửi bới, xỉ vả rồi dùng điếu cày đánh liên tiếp vào mẹ mình là bàNguyễn Thị Tung (71 tuổi) dập xương ống chân phải, chân trái và đầu bị ráchmất nhiều máu.

Chim chào mào…quý hơn người mẹ già
 
Sáng ngày 27/3, nhóm PV chúng tôi đã đếnthôn An Khang, xã Yên Thạch để tìm hiểu sự việc. Được biết, khoảng 12hngày 25/3, Xuân đi về nhà trên người nống nặc mùi rượu. Không thấy bacon chim chào mào trong lồng đâu, ngay lập tức, Xuân túm tóc, tát tớitấp vào mặt và liên mồm chửi bới mẹ mình là bà Tung, sau đó hắn dùngđiếu cày vừa đánh vừa lăng nhục bà.
 
Bà Tung nghẹn ngào trong nước mắt “Một taynó vặn ngược tay tôi, còn tay kia tát vào mặt tôi, mồm nó chửi tôi trôngmỗi mấy con chim mà cũng không trông được thì mày ở nhà làm cái gì, màychỉ ăn bám thôi à…”.
 
Một con chim chào mào liệu có “đáng giá”bằng công ơn sinh thành của cha mẹ? Chúng tôi còn được biết, Xuân là mộtkẻ “vô công rỗi nghề”, chỉ ở nhà “ăn bám” vào đồng lương hưu ít ỏi củabà Tung. Ấy vậy mà hắn còn dám lên tiếng gọi mẹ mình là “kẻ ăn bám”.
 
Theo cháu Nguyễn Bá Toàn (hàng xóm nhà bàTung) là người chứng kiến toàn bộ sự việc cũng cho biết: “Khi thấy tiếngchửi nhau ở bên trong nhà bà Tung, cháu liền chạy vào thì thấy bà Tungđang ngồi bệt dưới nền nhà bên cạnh đó anh Xuân đang cầm điếu cày lahét, chửi bới và đánh liên tiếp lên người bà Tung. Lúc đó em nhìn thấytrên người bà Tung đã ướt đẫm máu ở chân và người. Sợ quá, em liền chạyra ngoài đường hô hoán mọi người”.
 
Sau khi nghe tiếng hô hoán nhiều người dânđã chạy đến thì thấy bà Tung đang ngồi ngất, đầu gục xuống nền nhà, haitay và hai cẳng chân đầm đìa máu. Đầu bà cũng bị Xuân đánh trọng thương.Đánh mẹ như vậy nhưng Xuân vẫn rất hung hăng và gào thét, đồng thời cầmđiếu cày thách thức mọi người.
 
Sau đó, một người dân đã nhanh chóng gọiđiên cho công an xã xuống và đưa đối tượng về trụ sở xã để điều tra, cònbà Tung được em dâu cùng mọi người đưa đi trạm xá xã cấp cứu. 
 
Ông Nguyễn Bá Linh (Bí thư thôn An Khang, xãYên Thạch) xác nhận, bà Tung bị con trai là anh Nguyễn Văn Xuân dùngđiếu cày đánh khiến hai tay bị gãy, ống chân phải bị dập xương, chấntrái bị trầy xước, trên đầu có vết thương máy chảy rất nhiều, cởi áo nạnnhân thì thấy người tím tái. 
 
Nghịch tử bất hiếu vì “ma men”
 
Theo tìm hiểu của PV, Xuân học hết lớp 7 thìnghỉ học rồi xin đi làm thuê. Sau đó, Xuân quen và lấy một cô gái ở TiênLữ (xã bên cạnh). Bà Tung chạy vạy vay tiền để lo cưới và xây nhà chocon trai…Và cuộc sống của Xuân cứ thế trôi qua trong sự nghèo đói.
 
Mất chim chào mào đánh mẹ đẻ dập xương
Bà Tung với những vết thương do đứa con trai bất hiếu gây ra
 
Biết nghèo nhưng Xuân không tu chí làm ăn màchỉ lao đầu vào men rượu. Chính ma men đã làm cho hắn thành một tên vũphu luôn đánh đập vợ con. Thậm chí, có lần say rượu Xuân còn đánh vợ hộcmáu mồm. Hạnh gia đình không mấy chốc tan vỡ. Bị vợ bỏ, không còn chỗnương tựa nên hắn về nhà mẹ đẻ ở. 
 
Về ở với mẹ đẻ, hắn cũng không chịu làm ăn,cứ sáng chơi chim, tối lại đi soi ếch nhái…Theo tìm hiểu của chúng tôi,trước kia bà Tung làm nhân việc thực phẩm cho huyện Lập Thạch, khi mấtsức về được hưởng mức lương là 1 triệu 15 nghìn đồng. Và Xuân chỉ trực ởnhà “ăn bám’ vào đồng lương hưu ít ỏi của người mẹ.
 
Không thương người mẹ già, Xuân vẫn lao vàorượu như “con thiêu thân”, mỗi lần say là hắn lại đánh đập mẹ. Khi xintiền không được, hắn cũng tỏ ra khó chịu rồi gây sự với bà Tung.
 
Cô Nguyễn Thị Bình (hàng xóm) tâm sự: “Hắnđánh bà ấy thường xuyên, muốn mua một cái gì mà bà ấy không cho tiền thìgây sự, đi ăn cưới cũng phải xin tiền. Từ Tết đến giờ nó đánh nhiều lầnlắm, không làm gì nó cũng đánh, thậm chí không nói cũng bị nó đánh rồichửa rủa suốt đêm. Mấy năm nay, cứ tới 29,30 tết là nó lại đốt chăn, đốtchiếu, đuổi bà Tung ra khỏi nhà”. 
 
Chú Hà Văn X (hàng xóm) cũng cho biết: “Ngày25/2 vừa qua, thằng Xuân nó cũng đánh bà ấy tím hết mặt mũi, thậm chí nócòn kéo lê bà ấy từ nhà ra ngoài đường cái làm rách cả một mảng da ởlưng".  Không những không đền đáp công ơn nuôi dưỡng sinh thành của mẹ,Xuân còn ăn bám, phụ thuộc vào người mẹ già. Không chỉ đánh đập, hắn còncó ý định “giết mẹ”.
 
Hôm 25/3, chỉ vì mấy con chim chào mào màhắn ra tay tàn nhẫn với mẹ già, hắn túm tóc, tát, chửi rồi dùng điếu càyđánh liên tục vào người bà Tung. Vừa đánh, hắn vừa nói “Hôm nay, cho mộtđòn quyết định”. 
 
Chấn động một vùng quê 
 
Một ngày sau khi sự việc xảy ra, nhiều ngườidân trong và ngoài xã Yên Thạch đã lên án và tỏ ra rất phẫn nộ với hànhvi bất nhân tính của Xuân. Ngay từ sáng sớm 27/3 có hàng trăm người tụtập trước nhà bà Tung. Người thì hỏi thăm nạn nhân, người thì tò mò muốnxem mặt đứa con bất hiếu.
 
Bà Nguyễn Thị Thu bức xúc: “Từ trước tới naytôi chưa bao giờ thấy đứa con nào như thằng Xuân, mẹ mình mà nó lại hànhhạ như vây, đánh gãy cả hai tay và tím bầm hết cả người. Tôi thấy thươngcho bà Tung, tuổi 71 rồi mà không được sống yên bình. Thằng Xuân phảiđưa đi cải tạo ngay”.
 
Cô Nguyễn Thị Bình cũng đồng quan điểm:“Thằng Xuân nó không còn tính người nữa rồi, mẹ nó già yếu mà vẫn dànhdụm tiền nuôi nó, bao che cho nó. Nhưng nó thật nhẫn tâm, thật là bấtnhân bất hiếu”
 
Chị Nguyễn Thị H (xã bên) cũng phải thốt lênkhi nghe kể đầu đuôi sự việc: “Đối xử với mẹ thật quá tệ bạc, không thểnào chấp nhận được. Nếu biết có một đứa con như nó chắc không có mộtngười mẹ Việt Nam nào muốn đẻ con ra”.
 
71 tuổi, chân yếu mắt mờ nhưng vẫn phải nuôicon trai 40 tuổi bằng đồng lương trợ cấp ít ỏi, thậm chí còn bị đánh đậphành hạ. Liệu còn ai phải khổ và cay đắng hơn bà Tung?  Thương con dứtruột đẻ ra nên khi bị Xuân đánh, bà Tung cũng nhiều lần làm đơn kiệnnhưng lại rút.
 
Bà Tung nghẹn ngào nói: “Tôi thương nó nhưngnó không thương tôi, nó coi tôi không bằng mấy con chim, thậm chí nó cònmuốn lấy mạng tôi. Nhiều lần nó đánh, nó xích chân tôi đều phải van xin,quỳ lạy “con van bố” mới được yên”. 
 
Hiện Nguyễn Văn Xuân đang được tạm giữ tạicông an xã, đồng thời Công an huyện Sông Lô đã xuống lấy lời khai đểđiều tra vụ việc.

Theo PLVN