Lần nào vào phòng tắm, chị Hoa (PhươngMai, Hà Nội) cũng phải cảnh giác ấn nút vòi sen xuống trước khi mở, bởi chị đãcó kinh nghiệm "đau thương" bị ướt nhẹp nhiều lần vì anh chồng đãng trí quênkhóa vòi sen sau khi tắm.
Không dưới chục lần vào nhà tắmgiặt khăn mùi xoa cho con hoặc rửa tay chân, chị Hoa phát cáu vì bị chiếc vòisen gắn trên tường dội thẳng xuống, ướt hết mình mẩy, đầu tóc. Nguyên nhân là doanh chồng tắm xong rất hay quên chuyển vòi về nút xả bình thường.
"Mấy lần đầu mình còn nhịn,nhắc nhở nhẹ thôi, nhưng có bữa nửa đêm con nôn ói, vào toilet bật vòi lên để xảkhăn cho con thì ôi thôi, bị vòi sen phun ướt ráo cả. Điên tiết vì đang lochuyện của con, thế là mình xạc cho "lão ấy" một trận", chị Hoa kể lại.
![]() |
Để chung sống hòa thuận, cả vợ và chồng đều nên cố gắng nhìn vào ưu điểm của nhau để khuyến khích, hơn là lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào những tật xấu nhỏ rồi hậm hực và gây gổ với nhau |
Sau vài lần ông xã không chịu rútkinh nghiệm, chị Hoa bực quá "trả miếng" chồng bằng cách "để cho lão ấy dínhnước vài lần cho chừa". Nhưng xem ra chiêu này không hiệu quả, bởi anh chồng vẫnchứng nào tật ấy. Sau lần dính nước gần đây nhất, chị tháo luôn chiếc vòi sen ra,bắt cả nhà chuyển sang "tắm ngồi" cho an toàn.
Còn anh Phương, ở Ba La, Hà Đông,Hà Nội, thì bị vợ "ghét đặc" vì cái tội hay ngoáy mũi. Dù đang ăn cơm, hay làmviệc, cứ thấy bận bận tay là anh lại đưa lên, khiến lỗ mũi rộng ngoác ra. Cô congái 3 tuổi thấy bố làm thế thì thú vị lắm, cũng rất hay dùng ngón tay để "lấy"dị vật ra.
"Hồi yêu nhau ít có thời gianở cùng, không biết những điều này. Ai dè lấy nhau về rồi mới thấy cả "tá" khuyếtđiểm. Nào là ngoáy mũi, rung đùi, hay nhai cơm như "tằm ăn rỗi"... Nhắc nhở nhẹnhàng không xong, mình nói toẹt ra là trông anh làm vậy bất lịch sự, chả đẹp đẽchút nào, song anh ấy hình như mất dây thần kinh xấu hổ ấy, cứ mặc kệ, lại cònđể con bắt chước nữa", chị Ly, vợ anh, bức xúc kể.
Không rượu chè, thuốc lá, làm ănchí thú, song anh Bình ở Gia Lâm bị vợ chê nhất là tội thích ở trần. Vì béo, nênanh luôn cảm thấy nóng nực, cứ về đến nhà là "cởi trần cho mát". Ngay cả khihàng xóm sang chơi, đi chợ hay dắt con đi dạo, anh sẵn sàng trương hết bụng biacho thiên hạ ngắm. Không ít lần, chị vợ giận dỗi, bóng gió rằng làm vậy là bấtlịch sự, nhưng anh Bình chỉ cười trừ, và đâu vẫn hoàn đấy.
Vợ chồng chị Xuân (Trương Định,Hoàng Mai, Hà Nội) lại nhiều lần cự nhau vì tật hay đi dép vào nhà của ông chồng.
Chị Xuân cho biết, vốn tính xuềxòa, công việc cũng bận rộn nên chồng chị nhiều khi vội vàng, hay quên mà cứ lêdép vừa đi từ ngoài đường vào nhà, trong khi vợ vừa hì hụi lau chùi sạch sẽ,khiến chị "nổi cơn điên".
"Nhà đã bé, lại có con nhỏ,mình thì cố gắng sắp xếp, dọn dẹp cho thật sạch sẽ, vậy mà anh ấy không biết ý,đã chẳng giúp vợ thì chớ, lại còn lê dép bẩn vào nhà, nhắc bao nhiêu lần cũngkhông chừa", chị Xuân thổ lộ.
Nhiều lần, vì lý do này mà hai vợchồng to tiếng. Chị thì cho là anh vô tâm, không biết nghĩ đến vợ con, anh lạibảo rằng chị quá xét nét, nhiều chuyện. Ngay tuần trước, hai anh chị vừa cãinhau một trận to chỉ vì điều này. Hôm đó, chị Xuân đi làm về, vừa mở cửa vào nhàđã thấy trên nền gạch hoa đã được lau sạch bóng vào buổi sáng giờ toàn đất, cát,dưới gậm giường còn có đôi dép da để chình ình, trong khi trước cửa ra vào cógiá để giày dép.
Đã mệt sẵn, lại biết ngay "thủphạm" là ai, chị bực tức thét to "không thể chịu được" rồi quăng đôi dép rangoài. Sáng hôm sau, chồng chị tìm khắp trong nhà không thấy dép, được cô congái mách nước "mẹ quẳng ra sân rồi", mới lúi húi nhặt hai chiếc dép nằm lăn lócở sân, lại bị dính nước mưa đêm trước. Anh bực bội lớn tiếng mắng chị, và thế làchiến tranh xảy ra.
Theo chuyên gia tư vấn tâm lýTrần Thị Hồng Hà, Trung tâm tư vấn Tình yêu - hôn nhân - gia đình, thuộc Liênhiệp Thanh niên Việt Nam, tình trạng vợ chồng cự nự nhau vì những tật xấu nhỏnhặt như trên có thể gặp ở hầu như tất cả các gia đình. Đây cũng là điều tất yếubởi vợ chồng vốn là hai cá thể hoàn toàn độc lập, được giáo dục trong những môitrường khác nhau.
Nhà tâm lý cho biết, những thóiquen nho nhỏ của người này có thể gây khó chịu cho người kia và đôi khi làm nảysinh mâu thuẫn giữa họ. Nghiêm trọng hơn, nhiều khi từ lý do đó mà các đôi suydiễn về nhau, gây rạn nứt tình cảm, chẳng hạn như bà vợ vì nhắc mãi chồng khôngsửa mà cho là chồng không tôn trọng và không yêu thương mình, còn ông chồng suốtngày bị kêu ca đâm bực bội và nghĩ vợ quá nhỏ nhặt, thậm chí là coi thường chồng.
Theo bà Hà, thật ra, việc sửanhững thói quen nho nhỏ đó thực sự rất khó, chỉ khi cả hai bên cùng cố gắng vàcó thiện chí thì mới thực hiện được.
"Không chỉ người "mắc lỗi" màcả người phê bình cũng đều cần thay đổi. Người chồng cố gắng có ý thức sửa chữatật xấu gây khó chịu cho vợ, còn người vợ cũng không nên quá nặng nề chuyện nàymà quên hết những ưu điểm của bạn đời", chuyên gia chia sẻ.
Bà cho rằng, khi ông xã mắc nhữngtật xấu khó sửa, chị em cần nhẹ nhàng góp ý và cả hai có thể đưa ra thỏa thuận,chẳng hạn "khi nào anh sai thì em sẽ nhắc nhở, anh phải ghi nhận và có thiện chísửa chữa". Nếu bà vợ cáu giận, chì chiết nhiều lần có thể gây ức chế cho ngườichồng và khiến mọi việc tệ thêm. Ngược lại, chính các quý ông cũng cần có ý thứcdung hòa cái riêng của mình để vì cái chung của gia đình, quan tâm đến cảm xúccủa vợ trước mỗi hành xử của bản thân.
"Để chung sống hòa thuận, cảvợ và chồng đều nên cố gắng nhìn vào ưu điểm của nhau để khuyến khích, hơn làlúc nào cũng chỉ chăm chăm vào những tật xấu nhỏ rồi hậm hực và gây gổ với nhau",nhà tâm lý bày tỏ.
Theo Vương Linh
VnExpress