Một phụ nữ 41 tuổi người Anhđã bị bạn trai đâm và siết cổ đến chết sau khi buột miệng gọi tên một người đànông khác khi đang làm “chuyện ấy”.
Gary Higgs, 44 tuổi, và bạn gáilà cô Joanne Kitchen, nhân viên bảo vệ tại một trường cao đẳng và là mẹ của haicon, đang ân ái trên giường thì Joanne kêu rên và hét lên: “Chris”.
|
Joanne Kitchen. |
Chris là tên một người đàn ông khác. Máu ghen nổi lên, Gary đã lao thẳng xuốngtầng dưới, vớ lấy con dao làm bếp và đâm bạn gái hai nhát (một vào lưng và mộtvào ngực). Trong khi bạn gái nằm gục xuống trong đau đớn, Gary tiếp tục siết cổcô cho đến chết bằng một sợi dây điện.
Gary khai báo với cảnh sát: “Tôi hỏi Joanne tại sao lại kêu tên Chris, cô ấy trảlời là đang nghĩ tới Chris, bạn trai của con gái cô, vì hôm trước cậu ta cũngcó đến chơi. Tôi đã rất tức giận. Tại sao cô ấy lại nghĩ về bạn trai của con gáikhi chúng tôi đang ân ái?”.
“Không kiềm chế nổi bản thân, tôi xuống bếp vớ ngay lấy con dao và mang vàophòng ngủ ở trên gác. Tôi vốn không có ý định hại Joanne. Tôi thật sự hối hận vìnhững gì mình đã làm”, Gary nói thêm.
|
Theo toà án địa phương, cặp đôinày gặp nhau qua mạng xã hội Facebook từ năm 2009 và sau mối quan hệ lâu dài, họđã chuyển đến sống cùng nhau. Thẩm phán Andrew Gilbart cho biết, mối tình củahọ gặp rắc rối bởi những căng thẳng về tài chính và những cuộc tranh cãi. Điềunày có thể dẫn tới sự mất lòng tin và ghen tuông.
Gary bị kết án tù trung thân và phải lao động cải tạo trong tù ít nhất 15 nămtrước khi được cân nhắc giảm án.
Theo Thiên Nhi
Đất Việt