Một thiếu nữ Trung Quốc đã mất mạng chỉ vì sử dụng điện thoại trong nhà vệ sinh kiểu cũ. Không chỉ vậy vì muốn cứu cô mà hai người thân trong gia đình đã tử vong.

Nhà vệ sinh kiểu cũ không an toàn
Mới
đây, một thiếu nữ họ Lý, năm nay 18 tuổi sống ở thành phố Hàm Đan, tỉnh
Hà Bắc, Trung Quốc đã mất mạng chỉ vì ngồi nghịch điện thoại trong khi
đang đi vệ sinh. Do không có nhà vệ sinh tự hoại nên hàng ngày cả gia
đình cô phải sử dụng chiếc hầm cầu không được đậy nắp cẩn thận.
Tối
ngày 10/8 vừa qua, cô Lý mang theo điện thoại khi đi vệ sinh. Vì mải
nghịch điện thoại, cô đã ngồi quá lâu, dẫn đến hai chân tê cứng, lúc
đứng dậy loạng choạng, không may ngã vào hố chất thải. Khi sực tỉnh dậy
lúc nửa đêm, người cha phát hiện ra đèn trong nhà vệ sinh vẫn bật sáng.
Gọi mãi không thấy ai trả lời, cảm giác có điều kỳ lạ, ông liền bước vào
trong thì thấy chiếc điện thoại rơi ở dưới đất còn con gái bị ngã dưới
nhà vệ sinh.
Thấy vậy, người cha liền túm lấy
chân con gái, cố gắng kéo ra ngoài. Không ngờ, mới kéo được đến nửa
người, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên khiến ông ngất đi, rồi lâm vào hoàn
cảnh tương tự như con gái. Không lâu sau, chú của cô gái cũng đi vào
nhà vệ sinh và nhanh chóng phát hiện ra cảnh tượng thương tâm này. Trong
lúc ra sức cứu anh trai và cháu gái, người chú cũng ngửi phải mùi xú
uế, dẫn đến hôn mê và rơi xuống hầm cầu.
Sáng
hôm sau, các nhân viên cứu hộ mới đưa được ba nạn nhân ra ngoài, song
không thể cứu được tính mạng của họ. Được biết, những người dân sống ở
đây đã phải sử dụng những hầm cầu không an toàn kiểu này suốt nhiều năm
nay vì không có tiền xây nhà vệ sinh tự hoại.
Theo Trí Thức Trẻ