>> Khát khao "cháy bỏng" đêm Giáng sinh: 1 liều Pentaxim!
Đầu giờ sáng nay 25/12 tại Phòng tiêm chủng và dịch vụ Polyvac-
VNUH thuộc Bệnh viện Đại học Quốc gia mới mắt đầu tiêm chủng vắc xin
dịch vụ 5 trong 1 (Pentaxim - Pháp) – địa chỉ 182 Lương Thế Vinh, Hà
Nội, nhưng đã có hàng nghìn người xếp hàng chờ đợi từ lúc nửa đêm.
Hàng trăm người thất vọng khi nghe tin của Bệnh viện đại học quốc gia thông báo dừng tiêm chủng vắc xin

Kiên trì chờ đợi cho đến 10h cùng ngày, chị Nguyễn Thị H, trú tại quận Ba Đình, tỏ ra thất vọng chia sẻ với chúng tôi:“Do
gia đình neo người và sáng sớm nay vợ chồng tôi mới xuống địa điểm cung
cấp vắc xin, đến nơi thấy có quá đông người. Sau một hồi chờ đợi thì có
người nhận xếp hàng để lấy số, chúng tôi không ngần ngại bỏ ra 2 triệu
để thuê họ”.

Người phụ nữ bỏ ra 2 triệu thuê người xếp hàng lấy số thứ tự nhưng đã thất vọng đang chia sẻ với PV.
Theo
lời người phụ nữ này, sau nhiều giờ đồng hồ chờ đợi, khi Phòng tiêm
chủng thông báo dừng cấp và tiêm cho trẻ thì tất cả hỗn loạn và giải
tán. Vì thế số tiền vợ chồng chị bỏ ra để thuê người xếp hàng chờ lấy số
thứ tự cũng mất trắng.
“Mình
tự nguyện thuê họ, họ cũng đứng xếp hàng theo thứ tự và đúng cam kết
nhưng phòng tiêm chủng dừng cấp thì phải chấp nhận thôi…”, người phụ nữ này thất vọng nói rồi lên xe máy của chồng đi về.
Theo ghi nhận của chúng tôi, sau khi có thông báo của Phòng tiêm chủng tạm dừng việc cấp và tiêm cho trẻ, nhiều người bức xúc.
Từng
đám tụ tập lại bàn bạc phương án khi nào Phòng tiêm chủng sẽ đến xếp
hàng, trong khi đó cũng có người từ ngoại thành ra thì quyết bám trụ lại
để đợi đến chiều.

Người nữ lớn tuổi này cũng chờ đợi từ 5h sáng nhưng đã phải về tay không.
Đứng
bên cạnh chúng tôi là một người nữ quê ở Hoài Đức, Hà Nội khoảng 60
tuổi cho biết, bà cũng phải xếp hàng từ lúc 5 giờ sáng mong đăng ký được
vắc xin cho cháu.
“Tôi
chờ từ 5 giờ sáng chứng kiến đủ mọi hoàn cảnh vật vờ, hỗn loạn. Khi
nghe thấy lãnh đạo ở đây thông báo dừng cấp và tiêm vắc xin vì mất trật
tự mà buồn quá. Chiều nay tôi vẫn quay lại xếp hàng mua bằng được thì
mới an tâm.”
Bà nói tiếp: “Thấy
nói đến tiêm chủng vắc xin mở rộng có nhiều trẻ tử vong, gia đình lo
lắng mà lại có mỗi đứa cháu nên dù thời điểm đi tiêm chủng theo lịch bị
thay đổi. Nhưng thà chấp nhận chờ đợi để có được vắc xin dịch còn hơn là
lo lắng”.
Theo
công văn của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có 200.000 liều vắc xin phối
hợp 5 trong 1 (vắc xin Pentaxim do Công ty Sanofi Pasteur S.A, Pháp sản
xuất) được cấp ra thị trường. Trong
đợt tiêm chủng lần này, toàn miền Bắc có 15.120 liều vắc xin 5 trong 1
Pentaxim, phân cho 15 điểm tiêm chủng tại Hà Nội và trung tâm y tế dự
phòng một số tỉnh như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hải Phòng ... với
số lượng cực kỳ hạn chế. Bắt
đầu từ chiều 23/12, vắc xin dịch vụ bắt đầu được phân phối về các điểm
tiêm chủng. Trong ngày 24/12, có duy nhất điểm tiêm chủng dịch vụ tại số
1 Nguyễn Xuân Nghiêm bắt đầu tiêm chủng. Tuy
nhiên phòng tiêm chủng này hiện chỉ tiêm trả nợ theo số đã đăng ký, sau
ngày 28/12 sẽ tiến hành tiêm cho các cháu tiêm nhắc lại mũi tiêm thứ 3
và thứ 4. Tại
điểm tiêm chủng Polyvac cơ sở 1 (Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội) cũng
tiến hành tiêm vắc xin dịch vụ 5 trong 1 bắt đầu từ ngày 25/12/2015. Cơ
sở tại Vĩnh Hưng thông báo chỉ tiêm chủng cho những trường hợp đã đăng
ký từ 1/2015 và khi đi tiêm chủng phụ huynh cần phải mang giấy tờ đặt
tiền, kèm chứng minh thư. |
Theo Minh Ngọc / Trí Thức Trẻ