Công nhận vợ anh giỏi thật, mộtmình nuôi hai con gái. Vợ chồng nhà tôi có một đứa con thôi mà mệt vã cả người.
Nghe người hàng xóm khen vợ mình,anh Lâm Huy Hoàng, 37 tuổi, thích chí nói: "Không giỏi tôi đâu có lấy".Chị Hoà Nhã, vợ anh, cũng cười nhưng lại thầm nghĩ: "Chồng suốt ngày đi làmxa, mình không muốn giỏi cũng buộc phải giỏi thôi".
![]() |
Nỗi khổ vợ chồng sống ở hainơi
Cách đây bảy năm, vợ chồng chịNhã sống tại một căn nhà trọ trên đường Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM. Anh làmviệc trong một công ty trực thuộc Bộ quốc phòng, chuyên ngành cơ khí. Chị lànhân viên kế toán trong một công ty may mặc. Bé Na, con gái đầu lòng của anhchị, khi ấy mới gần hai tuổi.
Đùng một cái, công ty chị chuyểnvăn phòng về Bình Phước để tiết kiệm chi phí thuê nhà xưởng. "Giám đốc năn nỉem về Bình Phước làm. Về đó, em vừa có chỗ ở miễn phí vừa được tăng lương",chị thỏ thẻ.
"Nhưng anh không thể đi vềtrong ngày, một mình em nuôi con cũng cực", anh thở dài. Chị đùa: "Nếuanh thề sẽ chung thủy, mỗi tuần về thăm mẹ con em một lần cũng được".
Nói chơi hóa thật, vài tuần sau,chị đưa con về Bình Phước. Anh trả nhà trọ, chuyển đến sống ở công ty để tiếtkiệm chi phí. Họ dự định dành dụm một thời gian, khi nào đủ tiền mua nhà, chịđưa con về lại thành phố.
Lúc đầu, hai vợ chồng đều cảmthấy khổ sở khi phải sống xa nhau. Điện thoại và tin nhắn dồn dập theo nỗi nhớmong. Mỗi khi anh Hoàng trực cuối tuần, không về thăm vợ con, cả hai lại đứngngồi không yên.
Một năm rồi hai năm trôi qua, chịNhã quen dần với cuộc sống đơn chiếc. Từ việc nội trợ, chăm sóc con đến sửađiện, nối ống nước...chị đều làm thành thạo. Đứa con gái thứ hai ra đời, chịcàng thêm bận bịu. Nỗi nhớ chồng không còn da diết như xưa. Ngược lại, anh Hoàngcũng thoải mái không kém với cuộc sống như trai độc thân.
Sau giờ làm, anh hết đánh bi-dalại chè chén với bạn bè. Số tiền dành dụm của cả hai đã tương đối khá nhưngchẳng ai nghĩ đến chuyện mua nhà ở thành phố để được gần nhau.
Không có anh, em vẫn sống tốt
Có không ít đôi vợ chồng cùnghoàn cảnh như chị Hoà Nhã và anh Huy Hoàng. Với những phụ nữ có chồng phải côngtác ngoài đảo xa hoặc làm việc ở nước ngoài, sự xa cách càng lớn hơn. Họ chỉ cóthể gặp nhau một hoặc hai lần mỗi năm.
Ngoài sự thiếu thốn về tình cảm,các Eve này phải cố quên đi nỗi cô đơn để thích nghi với cuộc sống mới. Họ vừalàm mẹ vừa làm cha, vừa chăm sóc con vừa gánh vác gia đình. Đây là một thử tháchlớn nhưng cũng là cơ hội để họ trở nên mạnh mẽ hơn.
Trường hợp của chị Hồ Ái Nhi, 34tuổi, ngụ đường Huỳnh Văn Bánh, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, là một ví dụ. Ngày chồng đitu nghiệp ở nước ngoài, chị khổ sở nghĩ: "Từ nay mình phải một mình nuôi contrai mới chập chững biết đi, làm sao cáng đáng nổi?".
Thương con gái, mẹ chị thu xếpviệc riêng để trông cháu một thời gian. Nhờ mẹ "huấn luyện", chỉ sáu tháng sau,chị không chỉ giỏi việc bếp núc mà còn chăm con rất tài.
Để vơi nỗi nhớ chồng, chị theobạn bè tham gia một lớp yoga. Tối tối, sau khi con trai ngủ, chị tự đắp mặt nạlàm đẹp tại nhà. Mỗi khi bận việc công ty hoặc đi du lịch cùng bạn bè, chị mangcon sang gửi mẹ.
Nhìn mọi việc được sắp xếp gọnghẽ, chị Ái Nhi tự hài lòng về bản thân mình. Thừa thắng xông lên, chị quyếtđịnh đăng kí một khóa học nâng cao marketing từ xa để trau dồi nghề nghiệp. "Bạn bè ai cũng khen tôi bản lĩnh, hai tay bắn hai súng ngon ơ. Giờ đây, tôichẳng cần chồng bên cạnh nữa, việc gì tôi cũng có thể làm được", chị Ái Nhichia sẻ một cách tự tin.
![]() |
Không có anh bên cạnh chị lấy việc chăm con làm niềm vui thay thế cho những chuỗi ngày vắng chồng |
Chồng bên cạnh, có cần haykhông?
Chị Ái Nhi chỉ là một trong sốrất nhiều phụ nữ đã tìm thấy niềm vui cho mình trong chuỗi ngày vắng chồng. Từnỗi sợ sệt ban đầu, họ dần trở nên bản lĩnh và tự tin. Cảm giác chiến thắng bảnthân mang đến cho họ sự hưng phấn để hưởng thụ cuộc sống của những nàng Tô Thịhiện đại.
Xa mặt…
Tuy nhiên, danh ngôn có câu: “Phụnữ dù sao vẫn là phụ nữ”. Dù giỏi giang cách mấy, bạn cũng không thể thay thếhoàn toàn vị trí người chồng, người cha của các Adam trong gia đình. Tư duy vàcách giải quyết vấn đề của đàn ông khác hẳn phụ nữ. Vì vậy, trong một vài trườnghợp, bạn vẫn cần có chồng bên cạnh.
Ví dụ như trong chuyện chăm sóccon, thông thường, con cái sẽ cảm nhận sự dịu dàng, nhẫn nại của mẹ nhưng lạihọc từ cha sự kiên định và quyết đoán. Người cha tốt sẽ là tấm gương để con cáimình học hỏi, đặc biệt là con trai. Một số nghiên cứu tâm lý đã chứng minh hầuhết các bé trai sống và lớn lên trong môi trường toàn Eve sẽ có xu hướng yếuđuối hơn.
Ngoài ra, dù mạnh mẽ nhưng phụ nữvẫn có những tính cách đặc trưng của phái yếu. Cảm giác tủi thân khi một mìnhđối diện với biến cố lớn là một trong số đó.
Chị Lý Anh, 33 tuổi, tiểu thương,kể lại chuyện của mình: “Cách đây ba năm, chồng tôi nhận công tác ở Hà Nội.Vì công việc, tôi không theo chồng mà ở lại TP.HCM với con. Mọi việc diễn ra êmđẹp cho đến khi tôi bất ngời bị tai nạn giao thông trên đường về nhà”.
“Tỉnh dậy trên giường bệnh,nhìn con khóc đến khản giọng, mẹ ruột lại quýnh quáng, tôi cũng bật khóc ngonlành. Khi ấy, tôi chỉ mong có anh bên cạnh để được nương tựa và dỗ dành nhưngmãi hai ngày sau, anh mới thu xếp tạm ổn công việc để bay vào TP.HCM”.
“Trải qua sự cố ấy, tôi mớihiểu mình rất cần chồng bên cạnh. Thương vợ, anh xin công ty cho chuyển vào lạiTP.HCM và chấp nhận bị hạ lương”.
Vợ chồng chị Hoà Nhã lại rơi vàotình huống khác. Qúa quen thuộc với việc tự gánh vác gia đình, chị Nhã không còntrông ngóng những buổi gặp mặt chồng. Cảm nhận được điều ấy, cảm giác bất an củaanh Huy Hoàng ngày càng tăng. Nỗi lo mất người đầu ấp tay gối khiến anh trở nênkhó chịu và căng thẳng.
Những câu nói đùa của bạn bè như“Xa mặt cách lòng”, "Phụ nữ sao chịu nổi sự cô đơn"…khiến anh thêm ngờ vực.Những buổi họp mặt gia đình trở thành tra xét, gạn hỏi khiến cả hai đều mệt mỏi.
![]() |
Tình yêu và hạnh phúc gia đình có bền vững hay không tùy thuộc vào sự khéo léo của các đôi vợ chồng Ngâu |
Xa nhau nhưng hướng về nhau
Không đôi vợ chồng nào thích cảnhsống vợ chồng Ngâu. Được ở bên cạnh và cùng người bạn đời vun đắp gia đình hẳnlà mong ước của tất cả những ai mưu cầu hạnh phúc. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh, đôikhi bạn buộc phải sống xa một nửa của mình.
Để tình yêu và cuộc sống gia đìnhkhông bị xáo trộn bởi sự xa cách, chỉ sự giỏi giang và đức tính chịu đựng củangười phụ nữ thôi chưa đủ. Cánh đàn ông cần phải tinh tế và chia sẻ các khó khănvới vợ mình trên phương diện tinh thần.
Những cuộc điện thoại, những láthư hỏi han, động viên ân cần…sẽ là “trợ thủ” đắc lực xoa dịu nỗi nhớ. Khi ngườivợ phải một mình đối mặt với những biến cố lớn như mất việc, bệnh tật…ngườichồng cần thu xếp công việc để về nhà càng sớm càng tốt. Đó không chỉ là hànhđộng của tình yêu thương mà còn là biểu hiện của người chồng, người cha có tráchnhiệm.
Bên cạnh đó, dù sống mạnh mẽ vàtự tin, các Eve cũng không nên xem thường sự có mặt của chồng, luôn giữ gìn ngọnlửa tình yêu và tạo lòng tin nơi người đàn ông! Khi chồng tỏ vẻ nghi ngờ, bạnnên nhẹ nhàng giải thích cho anh ấy hiểu.
Danh ngôn có câu: “Sự xa cáchđối với tình yêu như gió đối với lửa. Gió sẽ dập tắt ngọn lửa nhỏ sẽ nhưng sẽthổi bùng ngọn lửa lớn”. Tình yêu và hạnh phúc gia đình có bền vững haykhông tùy thuộc vào sự khéo léo của các đôi.
|
Theo