Khi yêu, đối với chúng ta, tất cả đều màu hồng. Còn tình yêu sau hôn nhân là trách nhiệm, sự chia sẻ và đồng cảm với nhau.

Sẽ không còn những màn chàng cầm hoa hồng ướt sương trèo ban công tặng nàng vào một đêm muộn hoặc là khi chàng ôm ghita hát vu vơ trước cửa nhà nàng. Những cử chỉ ấm áp ân tình của chàng từng khiến nàng phát sốt sẽ dần giảm bớt.

  Nàng luôn phấn chấn và mỉm cười bên chàng khi yêu

Nhưng thay vào đó, nàng sẽ phấn chấn, mắt lấp lánh kèm nụ cười tươi khi chàng nhận lương mang về đủ. Niềm vui sau hôn nhân thiết thực hơn nhiều so với hồi đang yêu.

Các cuộc hội thoại giữa hai người sẽ không còn là anh yêu em nhiều. Mà là nhà hết sữa. Trong các bữa ăn thay vì xuýt xoa khen nhau những món ăn ngon thì sẽ là những đoạn hội thoại không đầu không cuối kiểu nhà nội nhà ngoại.

Là phụ nữ, tôi hiểu đa phần sẽ bị "choáng" sau kết hôn. Có nghĩa là chúng ta lúc nào cũng bận. Bận tối mắt mũi. Hình ảnh bà mẹ sữa đầu bù tóc rối càng làm phụ nữ khủng hoảng.

Màu của hôn nhân không còn màu hồng nữa mà là những mãng màu sắc loang lổ. Tất nhiên cũng sẽ có những gam màu sáng và cũng không thiếu gam màu tối.

Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng cơm lành, canh ngọt (Ảnh minh họa)


Phụ nữ chúng ta nên hiểu và chấp nhận thực tại của hôn nhân. Đừng quá lý tưởng hóa hay lãng mạn hóa cuộc hôn nhân của mình. Nói vậy không có nghĩa là chúng ta không vun vén để hôn nhân luôn có những sắc màu tươi sáng. Nhưng nếu xuất hiện điều không mong muốn thì thay vì trách mắng người thứ ba, hãy ngẫm lại lý do khiến họ có thể xuất hiện. Dù là đàn bà yếu đuối hay mạnh mẽ thì đổ vỡ chính là mảng màu đen tối của hôn nhân.

Có câu đàn bà độc lập là đàn bà để được nâng niu chứ không phải để cô đơn. Bước tiếp hay bỏ đi phụ thuộc vào đàn bà người nắm giữ và lèo lái hôn nhân.

Trong cuộc sống này không gì là mãi mãi, nhất là tình yêu. Thứ màu hồng lấp lánh kèm thêm ảo ảnh. Khóa tình yêu ở Pháp còn có thể cắt được thì tại sao chúng ta không chấp nhận các mảng màu sắc của hôn nhân mà bước tiếp.

Phạm Trúc Linh/Phụ nữ và gia đình