Chủ đề
Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu
Chị dâu dậy từ 4h sáng nấu cháo gà mang vào viện chăm mẹ chồng ốm, nhưng vừa nhìn thấy chiếc cặp lồng mẹ đã hắt đi rồi phán câu xanh rờn
Khó hiểu khi mẹ hất phăng cặp lồng cháo chị dâu đã cất công nấu, tôi bực bội hỏi mẹ thì lặng người khi nghe bà nói lý do.
Đến tận ngày anh trai tôi mất, chị dâu mới quay lại và mang theo một tờ xét nghiệm ADN, đọc kết quả mà cả nhà tôi ân hận khôn nguôi
Chị dâu nức nở nói: "Con chỉ đến để nói cho cả nhà biết sự thật, để mọi người hối hận chứ con không có ý định cho cháu nhận họ nội". Thế rồi chị dâu bỏ đi.
Nàng dâu than thở mẹ chồng đòi 5 triệu/tháng tiền trông cháu, lý do phía sau mới gây bất ngờ
"Bà nội nói, ở nhà trông cháu rất mệt mỏi và bí bách, bà muốn mỗi tháng đưa 5 triệu. Bà kể chuyện bà An lên thành phố trông trẻ thuê, được bao ăn uống đầy đủ, lương tháng 6 triệu mà chủ nhà còn biếu xén đủ thứ để lấy lòng. Nghe vậy mình chạnh lòng...", nàng dâu tâm sự.
Cạn lời với đòi hỏi phi lý của mẹ chồng khi xin ra ở riêng vì sống quá cực khổ
Tôi không biết mẹ chồng nghĩ gì mà lại ra đề nghị như thế. Từ khi hai đứa con tôi ra đời cho đến hôm nay chưa được ông bà nội và bác cho một miếng ăn mà giờ đòi cháu ở cùng để sau này phụng dưỡng.
Dâu mới đưa mẹ chồng 10 triệu sắm Tết, bà không lấy nhưng sau lưng lại làm một việc lạ đời và câu hỏi muôn thuở khiến hội chị em đau đầu
Bài đăng thu hút rất nhiều bình luận của chị em phụ nữ. Quả thật là vấn đề đau đầu.
Bị nói rẻ tiền vì có bầu trước, nàng dâu tương lai đáp 1 câu làm mẹ chồng cứng họng
Buổi ra mắt với không khí vô cùng nặng nề bởi thái độ lạnh như tiền của bà Thái. Thậm chí, trong màn chốt hạ cuối cùng, bà còn thẳng thừng chê bai: “Cái ngữ chưa cưới mà đã chửa là loại con gái quá rẻ tiền.
Mẹ chồng đon đả gợi ý con dâu về ngoại rồi tức tốc gọi về chỉ vì lý do này
Mới được hơn 3 tuần thì mẹ chồng tôi đột nhiên gọi điện bảo về nhà gấp. Tôi đoán chắc phải có việc gì quan trọng lắm vì từ ngày 2 mẹ con sang ngoại,
Mẹ chồng nói tôi thấp kém, không xứng đáng với con trai bà, tôi đã đáp trả bằng câu này
Tôi với chồng quen biết qua mai mối. Chồng tôi nói rằng anh ấy đã yêu tôi ngay ngày lần đầu tiên gặp gỡ.
Tôi đã đuổi vợ ra khỏi nhà sau khi thấy cô ấy làm chuyện tày đình này với mẹ tôi
Chứng kiến cảnh tượng ở hành lang bệnh viện, tôi không còn tha thiết giữ vợ lại làm gì nữa.