Một nhà báo nổi tiếng của Bồ Đào Nha đã bị "thiến" và đánh bằng dùi cui cho đếnchết trong một khách sạn ở New York. Người bạn trai đồng tính đã bị bắt vì tìnhnghi liên quan đến vụ việc.

Carlos Castro (65 tuổi), ở Lisbon (Bồ Đào Nha) đã chết trong phòng của khách sạnInterContinental tại Quảng trường Thời Đại, New York vào tối thứ Sáu (7/1).Người dẫn chương trình trò chuyện nổi tiếng này đang đi du lịch với bạn traiđồng tính Renato Seabra (20 tuổi).

MC nổi tiếng bị
Người bạn trai đồng tính Renato Seabra đang bị tình nghi có liên quan đến vụ việc

Theo Luis Pires, một biên tập viên của tờ báo Luso-Americano và cũng là bạn lâunăm của ông Castro, cặp đôi này đến New York để dự đêm giao thừa và tham gia mộtsố chương trình nghệ thuật. Ông Luis nói rằng họ đã cặp với nhau khoảng vàitháng, nhưng hay xung khắc vì lý do ghen tuông.

Thi thể của người đàn ông được tìm thấy lúc 7h tối (giờ địa phương), sau khi vợvà con gái của ông Pires nói với các nhân viên khách sạn rằng họ cảm thấy lolắng cho ông Castro. Cảnh sát cho biết nạn nhân bị chấn thương nặng ở đầu. Cơquan sinh dục dường như đã bị cắt đứt bằng một chiếc cốc vỡ.

Người bạn trai Seabra bị cảnh sát bắt giữ sau đó vài tiếng khi đang tìm cáchđiều trị vết thương ở cổ tay tại bệnh viện. Phát ngôn viên của cảnh sát New Yorkcho biết hôm thứ Bảy, Seabra đang được khám nghiệm về tâm thần ở một bệnh việnvà chưa bị buộc tội. Anh ta được miêu tả là “một người đáng quan tâm trong vụviệc”. Những lời thương tiếc đã được gửi tới nạn nhân ở quê nhà Bồ Đào Nha.

Ông Castro là người phụ trách một chuyên mục báo chí và là tác giả của vài cuốnsách. MC này đã nhận được sự ngưỡng mộ vì lòng dũng cảm tự nhận mình là mộtngười đồng tính. Trong khi đó, người bạn trai Seabra là người từng vào vòngchung kết trong một chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm người mẫu.

Theo Bình An
Zing/BĐVN