Gương mặt quenthuộc của chương trình "Chúc bé ngủ ngon" đau khổ khi kết thúc cuộc hôn nhân saugần 4 năm và có cậu con trai hai tuổi rưỡi.
Thanh Vân chia sẻ,cuộc hôn nhân của cô đã tan vỡ. Cô và con trai đã dọn về nhà bố mẹ đẻ ở Tây Hồ.Hiện cô phải trải qua những tháng ngày tồi tệ trong cuộc đời. Đã có lúc Vânkhông thể tin sự thật phũ phàng lại có thể rơi vào đầu mình. Cô từ bỏ hết côngviệc, sống trong yên lặng và gần như gục ngã hoàn toàn.
![]() |
| Thanh Vân cùng người chồng hơn một tuổi Tường Linh trong lễ cưới năm 2008. Ảnh: Ngọc Trâm. |
Nhưng saunhững phút giây tuyệt vọng, “chị Kính Hồng” nghĩ mình còn có công việcphải hoàn thành, có con trai đang chờ bàn tay mẹ chăm sóc nên buộc mìnhphải tự đứng dậy sau cú sốc tinh thần. “Làm MC trong hai đêmchung kết và trao giảiBài hát Việt vào 18-19/2 đối với tôi là một kỳ tích vì lúc đó tôi vẫnđang khủng hoảng tinh thần, tưởng chừng không thể đảm nhiệm được. Nhưngtôi đã vượt qua được chính mình, không gặp sự cố, không nói hớ câu nào.Cả êkíp không ai nhận ra sự khác biệt của tôi. Cái khó nhất của nghề MClà dù hoàn cảnh thế nào vẫn phải giữ phong độ và hình ảnh nhất định” -Vân cười chua xót.
Cô MC xinh đẹp,nhí nhảnh, lạc quan, yêu đời ngày nào giờ như con chim sợ cành cây cong, sợ đếnnhững nơi vui vẻ, đông người, mất đi niềm tin vào đàn ông và tình yêu. Cô chuachát khi có ai đó nhận ra và vô tình gọi mình là “chị Kính Hồng” vì đúng là côtừng có cuộc đời màu hồng: thông minh, xinh đẹp, học vấn cao, công việc tốt, lấychồng đẹp trai, sinh con trai đầu lòng, ai nhìn vào cũng phải ước ao.
“Cuộc hôn nhân củachúng tôi không thể cứu vãn được. Không biết bao lần tôi đã bỏ qua, cố gắng rồi,mọi thứ đều có giới hạn của nó…”, Thanh Vân trải lòng về quyết định của mình. Côkhẳng định, không hề có người thứ ba chen vào mối quan hệ của họ và nguyên nhântan vỡ là những chuyện khó tin mà cô không muốn chia sẻ, sợ làm tổn thương ngườikhác. “Đây là nỗi đau mà sau này chết đi tôi phải mang theo. Tôi chỉ có thể góigọn trong 3 chữ: “không hợp nhau” và đưa ra tờ đơn ly hôn. Vậy thôi” - Vân nói.
![]() |
| Thanh Vân và con trai. Ảnh: Suri Studio. |
“Bây giờtôi nghĩ, mình đã đủ từng trải sau cú sốc này. Cuộc sống công bằng lắm,cho mình cái gì, lấy của mình cái gì đều để lại bài học sâu sắc trongcuộc đời mình. Sau mỗi lần vấp ngã, mình phải tự mình đứng dậy, hạnhphúc hay khổ đau đều do mình hết, tôi không trách ai cả” - Vân tâm sự.Đang trong giai đoạn “dưỡng thương” nên cô cũng không biết là mình đangmuốn gì và mình sẽ đi về đâu. Mong ước lớn nhất của cô lúc này là bố mẹkhỏe mạnh, con trai khôn lớn từng ngày.
Thanh Vân kết hôncùng Tường Linh năm 2008 và cùng đi du học ở Thụy Sỹ hai năm. Khi trở về nước,cô càng đắt show hơn với công việc người dẫn chương trình. Thanh Vân từng chiasẻ, cô yêu Tường Linh ở sự dịu dàng, vui tính.
Theo Vnexpress

