Vào tháng 7/2020, Hàn Quốc chấn động trước vụ án giết người xảy ra tại quận Dong-an, thành phố Anyang, tỉnh Gyeonggi. Nạn nhân là một người phụ nữ (gọi là E, 68 tuổi) và hung thủ giết chết bà không ai khác là cô con gái ruột (gọi là A, 43 tuổi) với sự giúp đỡ của 2 em gái, lần lượt là B, 40 tuổi, và C, 38 tuổi.
Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức đến hiện trường và bắt giữ A. Trong quá trình kiểm tra clip trích xuất từ camera an ninh, họ phát hiện A không chỉ gây án một mình mà còn có sự trợ giúp của 2 em gái, B và C.
Tại sở cảnh sát, A khai nhận rằng cô ta đã ra tay giết chết mẹ vì không được bà hỗ trợ tiền trả nợ. Tuy nhiên, khi kiểm tra dữ liệu điện thoại của hung thủ và 2 đồng phạm, cảnh sát phát hiện ra điều đáng ngờ và sốc hơn. Những cuộc trao đổi qua tin nhắn của họ có chứa nội dung như "ra tay giết người", "trừng phạt thật nặng"... liên quan đến một người phụ nữ khác là D, 68 tuổi.
Nhân viên điều tra tin rằng bà D đã giúp đỡ về mặt vật chất lẫn tinh thần đối với 3 chị em A rồi dần dần thao túng tâm lý của họ. Bà D được cho là một thầy cúng (dù người phụ nữ này liên tục phủ nhận trước phiên tòa).
1 tháng trước khi xảy ra vụ việc, bà D đã nhắn tin với 3 chị em, nói rằng bà có năng lực giúp họ gặp được những người chồng tốt là các chính trị gia hoặc tài phiệt lắm tiền nhiều của. Thế nhưng, mẹ của 3 chị em A lại chính là chướng ngại, khiến bà không thể làm mai cho họ. Vậy nên trong nội dung tin nhắn bà D trao đổi với 3 chị em, họ đã nhắc đến việc phải "trừng phạt bà E", "không được để những lời nói của bà ấy làm phật lòng những 'người trên'".
Chính vì những lời nói ấy của bà D mà 3 chị em A đã quyết định ra tay giết mẹ của họ. Tại phiên tòa xét xử, bà D khẳng định bản thân không phải là thầy cúng cũng chưa từng xúi giục hung thủ đoạt mạng nạn nhân.
Cuối cùng, tại phiên tòa xét xử vào năm 2021, A nhận về mức án 10 năm tù giam trong khi 2 người em của cô ta bị phạt 7 năm tù cho hành vi tiếp tay giết người.
Theo Pháp luật và bạn đọc