Chủ đề
mẹ chồng nàng dâu
Mẹ chồng không nói một lời mà giao nhà cho con trai cả, biết lý do tôi cảm thấy bất lực vô cùng
Mẹ chồng mấy ngày đến thăm con dâu đẻ, không những không giúp được gì mà còn ra sức răn dạy tôi và cô giúp việc, khiến cô ấy suýt chút nữa thì xin nghỉ.
Con dâu mất khi mang thai 8 tháng, mẹ chồng lạnh lùng bắt bác sĩ làm việc này với thi thể
Sau cùng, người mẹ chồng ấy vẫn nhận về cái kết không thể đau đớn hơn.
35 năm bị mẹ chồng đối xử cay nghiệt không bằng ô sin, lúc bà nội lú lẫn, mẹ có màn "đòi nợ" khiến tôi vừa giận vừa thương
Mẹ tôi là người phụ nữ của gia đình, chịu khó, tần tảo sớm hôm vì chồng con. Mẹ về làm dâu nhà bà nội 35 năm nay, nhưng chưa một lần tôi thấy mẹ được mẹ chồng coi là con dâu, ngọt nhẹ trong từng lời nói.
Sau 5 năm chung sống, tôi không thể có thai, mẹ chồng bắt tôi đi khám, bác sĩ nói 1 lời bà quay ra mắng con trai
Những tháng ngày sau đó, tôi sống trong áp lực, một phần chồng không chịu đi chữa trị vì thể diện đàn ông, một phần vì mẹ chồng liên tục thúc giục sinh con. Nhiều lúc tôi cảm thấy không biết phải chia sẻ cùng ai.
Thu nhập hàng tháng của vợ 35 triệu nhưng không đưa cho mẹ chồng một đồng, tôi lén đưa tiền sau đó mới biết sự thật
Sau một thời gian kết hôn, tôi phát hiện vợ không thích mẹ chồng, đặc biệt là tránh tiếp xúc với nhà chồng. Một năm cô ấy chỉ về nhà tôi đúng dịp Tết, còn lại luôn nói rằng bận rộn công việc.
Đột ngột chuyển dạ, tôi gọi điện cho chồng báo tin nhưng anh quên dập máy, nghe được cuộc nói chuyện bên trong tôi choáng váng
Ở được 6 tháng thì mẹ chồng đòi về quê và nói rằng cuộc sống ở thành phố ngột ngạt. Tôi vui mừng trong lòng vì đã thoát được bà.
Tôi tặng một sợi dây chuyền vàng vào ngày sinh nhật của mẹ chồng, bà ném nó đi, tôi bật cười sau khi lật tung thùng rác
"Biết bao nhiêu câu chuyện tình yêu được truyền tụng năm này qua năm khác, trong đó mâu thuẫn mẹ chồng - con dâu cũng được kể lại như một “sản phẩm đính kèm” không thể thiếu", một độc giả tâm sự với TTOL.
Mẹ chồng bảo đến nhà ăn cơm, tôi dọn một bàn đồ ăn, nhưng sau khi bà đến còn dẫn theo một người khiến tôi quyết định ly hôn
Hai ngày trước, mẹ chồng bảo đến nhà tôi ăn cơm, hôm đó chồng tôi đi làm thêm nên về muộn hơn, một mình tôi chuẩn bị một bữa cơm với nhiều món ăn ngon.
Con dâu có thai tôi mang trứng đến thăm nhưng nghe cháu gái nói gì đó, tôi lập tức yêu cầu con trai ly hôn
Tôi biết, con dâu là người tốt bụng và yếu mềm nên nó sẽ cho con trai tôi một cơ hội sửa sai.
Đưa con gái đến nhà chồng ăn sinh nhật, thấy có 16 món trên bàn, tôi phải quay đi quay lại vì...
Khi đến cửa, mẹ chồng vui vẻ chào đón chúng tôi. Bữa tối, bà chuẩn bị đến 16 món ăn trên bàn trông sang trọng như nhà hàng.
Cưới xong, bố mẹ tặng cho tôi một căn nhà, sau khi đi nghỉ về nhìn thấy hành lý để ở cửa tôi quyết định bán nhà
Đám cưới xong hai vợ chồng tôi chuyển về ngôi nhà bố tặng, tôi cũng kể chuyện này cho bố mẹ chồng, đưa cho ông bà một chiếc chìa khóa để tiện đi lại.
Ngày thứ hai của cuộc hôn nhân, mẹ chồng nấu 4 bát mì, khăng khăng muốn đổi bát với tôi, sau đó tôi mới biết mình thật ngu ngốc!
Mẹ chồng - nàng dâu vẫn luôn là vấn đề rắc rối muôn thuở trong mỗi gia đình. Mối quan hệ này muôn hình, muôn vẻ, chẳng nhà nào giống nhà nào.
Vợ về nội ở cữ ở cữ được mẹ nấu cơm như cỗ mà vẫn than đạm bạc, tôi lén đặt camera thì á khẩu khi nhìn màn hình
Rời quê lên thành phố làm việc, thi thoảng tôi lại kiểm tra camera và xem thế nào. Mâm cơm mẹ dọn lên bàn khiến tôi sững sờ.
Tối chợt thức giấc thấy mẹ chồng làm chuyện này, tôi lập tức đưa con về nhà mẹ đẻ
Mấy hôm trước con trai tôi chẳng may bị ốm sốt, đêm nào nó cũng quấy khóc. Tôi và mẹ chồng phải thay nhau chăm con.
Chồng chủ động đưa thẻ lương cho tôi, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ chồng tôi tức điên
Về phía mẹ chồng, bà rất tốt với tôi và để tôi được thoải mái làm những điều mình thích. Kể từ ngày về làm dâu khoảng 6 tháng, tôi thấy bà chưa bao giờ soi mói điều gì.
Em ruột lấy vợ, mẹ chồng tôi tặng phong bao lì xì, nhưng khi thấy số tiền trong đó, tôi lén rút bớt hoàn lại cho bà
Vì cách nuôi dạy con của mẹ mà tôi với bà cũng bất đồng quan điểm, đôi lúc rất khó tâm sự.
Trong điện thoại di động của chồng có một nhóm được gọi là "gia đình hòa thuận", nhưng trong nhóm không có tôi
Phải nói trong những năm qua, tôi đã cống hiến hết mình cho gia đình này, nhưng trong mắt họ, tôi dường như vẫn là kẻ ngoại đạo, chỉ có 4 người bọn họ là một “gia đình hòa thuận”.
Mẹ coi vợ tôi là con gái ruột, thường nói tôi là con rể!
“Thực ra vợ anh mới là con gái ruột của mẹ. Còn anh chỉ đang ở rể thôi”. Mẹ tôi thường trêu chọc tôi như thế.
Cả nhà đói vẫn chờ con dâu tan ca về nấu cơm bằng được, vừa về nhà đã bị đuổi xuống bếp, tôi lấy điện thoại ra làm điều này, nhà chồng sợ mất mật
Điều mà Mai hối tiếc nhất cho đến nay là lúc kết hôn, đã mang hết số tiền bố mẹ mình vất vả tích cóp cả đời để mua nhà tân hôn, sau đó còn cho bố mẹ chồng đến ở.