Chủ đề
mẹ chồng nàng dâu
Tôi muốn tái hôn, mẹ chồng bằng mọi cách thuyết phục suy nghĩ lại, nhưng rồi bà phải mỉm cười đưa của hồi môn cho tôi khi thấy chàng rể đến đón
Khoảng 3 năm trôi qua, cuộc sống của mẹ con tôi nhẹ nhàng hơn. Mẹ chồng đỡ đần tôi chuyện cơm nước trong nhà nhưng sức khỏe của bà cũng ngày một đi xuống.
Tết năm ngoái, mẹ chồng cho chị dâu một bao lì xì dày cộm, cho tôi một bao mỏng tanh, về nhà tôi cười như điên dại
Mẹ chồng nói chị dâu chồng là dâu mới, vừa gả tới nhà, lại còn hiếu thuận nên cho một bao lì xì lớn, lại nói tôi mấy ngày nay bận rộn tới lui, cũng không biết đang bận cái gì, năm mới tùy tiện cho bao lì xì, ý tứ như “có là tốt rồi”.
Nhà chồng không vui khi tôi cầm hết lương của ông xã
Hai vợ chồng tôi đề ra "chính sách siết chặt chi tiêu" mùa dịch, để nếu xảy ra chuyện gì, chúng tôi vẫn còn một khoản dự trữ. Nhưng khi biết chuyện này, nhà chồng không hài lòng chút nào.
Mẹ chồng chê tôi xấu xí buộc phải ly hôn, tôi lặng lẽ làm một việc, chồng quỳ xin tái hôn
Mẹ chồng không ưa Chi cho lắm. Bà lúc bóng gió trước mặt Chi, lúc lại nói xấu với hàng xóm sau lưng cô rằng Chi chẳng có ưu điểm gì, xấu người lại ít học, chẳng ra đâu vào đâu!
Đang đi làm thì bị gọi về nhà gấp, vừa đẩy cửa vào tôi đã sững người thấy 2 cái vali xếp gọn ở cửa, còn mẹ chồng ném cho thêm 500 triệu
Mẹ bế cháu đi ra, liền dúi cho tôi cái thẻ có 500 triệu rồi thẳng thừng nói: "Cầm tiền rồi đi khỏi nhà này đi, nơi đây không dành cho con nữa!".
Kết hôn chưa bao lâu đã được mẹ chồng cho 500 triệu, cầm tiền chưa ấm tay, tôi ngã ngửa với ý đồ của bà
Đang phấn khởi vì được mẹ chồng cho tiền làm vốn kinh doanh, tôi giật bắn khi nghe bà thỏ thẻ...
Chăm mẹ chồng ốm cả tháng bà vẫn chê không hiếu thảo bằng con dâu cả, tôi liền bỏ thứ này ra khiến bà im bặt
Mẹ im bặt không nói gì, còn tôi uất nghẹn về phòng khóc nức nở, nghĩ chán nản vô cùng.
Sinh nhật mẹ chồng, tôi tặng bà chiếc vòng ngọc, lúc sau tình cờ nghe bà nói chuyện với bạn, tôi chỉ biết ngớ người
Đúng là may có chồng bảo vệ không thì tôi khó sống nổi trong gia đình chồng.
Kết hôn được 6 tháng, tăng 5 kg: Sống chung với mẹ chồng, muốn ăn ít hơn nhưng ngại từ chối thì phải làm sao?
May mắn có người mẹ chồng tốt bụng lại nhiệt tình, chu đáo nhưng chị Diệp có nỗi khổ không biết nên giải quyết thế nào cho thỏa đáng.
Sau khi mẹ chồng qua đời, chồng ném chiếc gối của bà khiến tôi tò mò vô cùng, đến lúc nhặt nó lên mới choáng váng
Tôi luôn băn khoăn trong lòng là mẹ chồng và chồng tôi rất khắc khẩu, hễ nói chuyện dăm ba câu là y rằng tranh luận, to tiếng.
Vừa bước ra ngoài phòng khách đã thấy mẹ chồng ngồi xem phim, tôi chết lặng khi nhìn xuống sàn nhà
Tôi thật không hiểu nổi chồng nghĩ gì khi để mẹ anh ấy lên đây chăm sóc con dâu.
Tôi đi công tác về mẹ chồng không cho vào nhà, nghe tiếng vọng bên trong tôi bật cười ra nước mắt
Thật không ngờ, mẹ chồng lại có hành động dung túng cho con trai như vậy.
Lên thành phố thăm cháu gái mới sinh, vừa mở cửa đã thấy có người đang lau sàn tôi liền thẳng tay tát con trai
Bản thân tôi từ nhỏ không được học hành đầy đủ, nhưng bù lại khéo buôn bán nên kinh tế trong nhà ngày một khấm khá.
Mẹ chồng nói không có tiền tiêu, tôi biếu luôn 20 triệu, lúc về nhà nghe hàng xóm nói câu này tôi chỉ biết ngớ người ra
Vì tính sĩ diện của mẹ chồng mà nhiều lúc tôi mệt mỏi kinh khủng, thời buổi này kiếm tiền khó khăn nhưng bà đâu có hiểu cho chúng tôi.
Bạn gái đề nghị "sau lương cứ để mẹ giữ" tôi vội cưới gấp, nhưng mới được 1 tuần tôi đã ôm đầu hối hận
Như cởi được nút thắt trong lòng, tôi vội về thưa chuyện với bố mẹ cưới em gấp. Vậy mà chưa kịp mừng thì...
Sau 3 năm chung sống, tôi vẫn chưa muốn có con, mẹ chồng biết chuyện ép tôi ly hôn, ai ngờ một năm sau bà khóc lóc van xin tôi về nhà
Mẹ chồng bắt tôi phải ly hôn, không chịu đựng được tôi kí luôn chẳng suy nghĩ. Khi rời nhà chồng, tôi chỉ có hai bàn tay trắng, tưởng chồng an ủi hay hối hận về sự im lặng đáng sợ của mình nhưng anh vẫn như thế.
Đưa con gái về quê chồng, đồ ăn đã dọn sẵn nhưng không thấy mẹ chồng đâu, đến lúc đi ra sân sau mà tôi choáng váng
Cưới nhau chưa được bao lâu thì tôi có thai và sinh ra một bé gái, may mà nhà chồng cũng không gia trưởng nên chiều chuộng cháu gái hết mực.
Sinh con gái, mẹ chồng bắt phải ly hôn, đến khi nghe chồng nói, tôi khóc không ra nước mắt
Lúc ở viện đón cháu gái trên tay, mẹ chồng tôi đã thể hiện gương mặt không vui, tôi cảm nhận rõ điều đó.
Sau khi chồng mất, mẹ chồng vẫn đến chơi với con gái tôi, sau khi bà đi, lúc dọn dẹp giường và mở chăn ra, tôi không nói được gì
Chỉ trong nháy mắt, chồng đã mất được hai năm, hai mẹ con tôi sống bên nhau, mẹ chồng đôi lúc cũng qua thăm.